Lấy vợ sinh viên, thanh niên quay cuồng làm nội trợ: "Một phút sung sướng mà khổ 2 năm"

Ngày 06/08/2019 16:14 PM (GMT+7)

Lấy vợ sớm vì "ăn cơm trước kẻng", thanh niên 24 tuổi luôn ngao ngán khi nghĩ đến cảnh tượng éo le mỗi sáng.

"Các ông ạ, tôi khuyên các ông là yêu đương thì cũng nên tìm cho mình một biện pháp an toàn. Đừng để nhỡ phát như tôi bây giờ vất lắm, chỉ vì một phút một sung sướng mà khổ hai năm rồi.

Vợ tôi bây giờ nó vẫn đang là sinh viên, đợt năm nhất nó lên Hà Nội thi và yêu tôi. Ngày nó đỗ đại học cũng là ngày tôi biết mình được làm cha, có mỗi hai lần thôi mà vợ tôi tôi nhạy quá.

Về trình bày với ông bà bu ở nhà, ông bà cho cưới ngay. Mừng ra mặt vì quanh xóm tôi mấy cặp lấy nhau đã lâu nhưng chưa có gì.

Đợt ấy tôi thì đi làm rồi nên không lo, còn vợ tôi thì phải bảo lưu đại học một năm để ở nhà sinh con. Giờ con hơn hai tuổi, đi lớp các thứ được rồi, sáng nào tôi cũng phải dậy từ 6 giờ hơn để chợ búa, mua đồ ăn sáng các thứ.

Xong xuôi đâu đấy là đưa hai mẹ con đi học, các ông không hiểu cái cảm giác mà ngủ dậy muộn chỉ cần 15 phút thôi là vợ nó chửi ầm cả nhà lên đâu.

Chưa kể là hôm nào con nó tè dầm các thứ nữa thì ôi hôm ấy cả nhà cùng khai luôn, hai vợ chồng sáng dậy cứ phải gọi là tắm lại từ đầu đến chân.

Con khóc, vợ chửi, đời thằng đàn ông 24 tuổi nó phong ba bão táp thật sự các ông ạ".

Lấy vợ sinh viên, thanh niên quay cuồng làm nội trợ: amp;#34;Một phút sung sướng mà khổ 2 nămamp;#34; - 1

Cô vợ đang là sinh viên.

Lấy vợ sinh viên, thanh niên quay cuồng làm nội trợ: amp;#34;Một phút sung sướng mà khổ 2 nămamp;#34; - 2

Con nhỏ mới 2 tuổi.

Đây là lời tâm sự của một anh chàng 24 tuổi về chuyện lấy vợ và có con sớm. Trong khi bạn bè đồng trang lứa đang thoải mái yêu đương, anh chàng đã phải chợ búa, cơm nước rồi còn lo toan cho cả vợ con. 

Cứ tưởng tượng đến chuyện sáng dậy muộn bị vợ chửi, con thì khóc nhè tè dầm thì đúng là ai cũng thấy chán. 

Dân mạng đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Nhiều người có vợ cũng tỏ ra ngán ngẩm với thực trạng sau hôn nhân.

Số khác thì cho rằng có vợ có con vốn là một niềm hạnh phúc, đừng than vãn mà nên cố gắng tận hưởng cuộc sống.

Tái mặt khi chồng bị bắt quả tang hú hí trên giường mà vợ chỉ cười khẩy rồi bỏ đi
Mọi thứ thật quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vợ mình lại biết chuyện này và tìm tới tận đây. Một giây thoáng qua, đầu tôi đã...
Theo Trình Ca
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình