Rể Tây đón Tết: “Năm nay tự gói bánh chưng”

Ngày 24/01/2014 10:18 AM (GMT+7)

Anh Chad Winston (Quốc tịch Mỹ) thường giúp bố vợ treo đèn lồng, chuẩn bị cây đào, trang trí nhà cửa mỗi dịp Tết.

Đây là năm thứ tư anh Chad Winston đón Tết ở Việt Nam. Cũng như biết bao nhiêu người khác, anh Chad  háo hức, mong chờ từ trước Tết cả tháng trời. Bởi Tết là giây phút để gia đình được gặp mặt, tề tựu sau một năm bươn chải với bề bộn của công việc thường nhật.

Mẹ mất sớm, từ khi sinh ra chưa được nhìn thấy mặt bố, giá trị ngày Tết Việt với anh Chad không chỉ là những món ăn ngon, cành đào chúm chím nụ, mà còn là những giây phút ấm áp, bên gia đình người vợ Việt Nam mà anh đã dành trọn tình yêu thương.

Rể Tây đón Tết: “Năm nay tự gói bánh chưng” - 1

Quen nhau tình cờ qua một người bạn, hai người yêu nhau từ lúc nào không hay

Quen nhau tình cờ qua một người bạn trên mạng, anh Chad Winston và chị Phạm Thảo mến nhau từ lúc nào không hay. Hai con người ở hai đất nước với nhiều sự khác biệt về văn hóa đã cùng hòa nhịp đập trái tim để chung tay xây dựng một tổ ấm nhỏ.

Mối tình của anh Chad và chị Phạm Thảo không khác nhiều so với các cặp đôi chồng Tây – vợ Việt. Nhưng theo anh Chad, dù câu chuyện tình đó có thể giống với các cặp đôi khác nhưng vẫn có những điều đặc biệt.

Rể Tây đón Tết: “Năm nay tự gói bánh chưng” - 2

Bé Julie là trái ngọt của tình yêu lãng mạn giữa chị Thảo và anh Winston

Sau khi tốt nghiệp đại học ở Berkeley (Mỹ), làm việc trong một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ phụ nữ nghèo khởi nghiệp ở San Francisco, có thời gian anh Chad học tiếng Trung và dự định sẽ tới đó làm việc. Tuy nhiên, khi vừa đến Hồng Kong, anh lại nhận được lời mời sang thăm Hà Nội của một người bạn quen qua mạng.

Rể Tây đón Tết: “Năm nay tự gói bánh chưng” - 3

Anh Winston chia sẻ: "Anh tự hào về tình yêu của hai vợ chồng và tổ ấm hạnh phúc"

“Khi vừa đặt chân đến Hà Nội, người bạn đó dẫn Thảo đi cùng. Chính Thảo đã giúp tôi tìm một khách sạn cách xa nhà cô ấy khoảng vài trăm mét. Bởi vì người bạn chung của chúng tôi bận rộn chuẩn bị cho tiệc cưới  nên Thảo đã đưa tôi đi thăm thú thành phố. Chúng tôi đến thăm Bát Tràng, dạo quanh hồ Hoàn Kiếm... Thời gian đầu, tôi không có xe máy và không biết lái xe... Vậy nên có thể thấy hình ảnh rất thú vị, một anh Tây ngồi sau một cô gái châu Á nhỏ nhắn. Cô ấy đôi khi dắt tay tôi đi qua đường như dắt một đứa trẻ 5 tuổi nữa (cười)”, anh Chad nhớ lại.

Rể Tây đón Tết: “Năm nay tự gói bánh chưng” - 4

Đưa bé Julie đi ngắm hoa Tết trên đường Hoàng Hoa Thám

Sự tiếp xúc, giúp đỡ trong quãng thời gian đó đã giúp cả hai hiểu về nhau nhiều hơn. Từ tình bạn chuyển sang tình yêu lúc nào không hay. “Tôi đã rất ngạc nhiên khi tỏ tình với Thảo mà cô ấy lại nói “để em suy nghĩ đã”.  Bởi có vẻ như tình cảm của tôi và cô ấy đã rất sâu đậm và trở thành người yêu của một ai đó thực ra không phải là cái gì nghiêm trọng. Thực ra không lâu sau cái Tết đầu, Thảo quyết định đồng ý làm bạn gái của tôi”, anh Chad chia sẻ.

Rể Tây đón Tết: “Năm nay tự gói bánh chưng” - 5

Hình ảnh, hương vị cái Tết đầu tiên tại Việt Nam vẫn được anh Chad lưu giữ nguyên vẹn trong trái tim. Mặc dù chưa chính thức nhận lời nhưng lời mời của chị Thảo về Hải Phòng chơi đúng dịp Tết khiến anh thực sự bất ngờ. Tuy nhiên, điều mà chàng trai người Mỹ băn khoăn nhiều nhất lại không phải là chuyện nhập gia tùy tục như nhiều người suy nghĩ.

Anh Chad tâm sự: “Thảo đã mời tôi, nhưng cô ấy muốn tôi đến vào ngày mùng 2 Tết. Khi đó, tôi nghĩ đã có một sự hiểu nhầm về văn hóa. Bởi vì, đối với một người phương Tây, đêm lãng mạn và thú vị nhất là đêm giao thừa. Đương nhiên, tôi biết tại sao cô ấy muốn tôi đợi tới ngày mùng 2. Bởi đối với con gái Việt Nam, mời người nào đó gặp gia đình của mình là điều rất quan trọng”.

Rể Tây đón Tết: “Năm nay tự gói bánh chưng” - 6

Mỗi khi về Hải Phòng đón Tết, anh đều giúp bố vợ treo đèn lồng, trang trí nhà cửa

Sáng mùng 2 Tết năm ấy, có mặt tại nhà chị Thảo, anh Chad gần như không biết nhiều về các phong tục của người Việt Nam. Thậm chí, chàng trai người Mỹ còn phát âm sai từ “bác”. Xuất hiện trước mặt gia đình chị Thảo với mái tóc dài, xoăn, trong lòng anh đoán rằng mọi người sẽ có cái nhìn không mấy thiện cảm.

Rể Tây đón Tết: “Năm nay tự gói bánh chưng” - 7

Chuyện tình yêu của cặp đôi chồng Mỹ - vợ Việt lãng mạn

Mẹ chị Thảo khá vui tính khiến anh Chad thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, bố chị Thảo lại khiến anh lo lắng. Thậm chí, một chàng trai phương Tây quen với tách cà phê giờ đây cũng học cách pha trà, mời mọi người uống trà, cầm chén trà bằng hai tay. Hành động đó dù nhỏ thôi nhưng sẽ là ấn tượng đẹp để lại trong mắt người thân và họ hàng. Nhưng đó chưa phải là tất cả, chàng trai người Mỹ với vẻ ngoài khá là "dân chơi” tự xắn tay vào bếp để rửa bát và thậm chí thái rau củ.

Với vẻ ngoài lãng tử, mái tóc bồng bềnh dường như không làm cho bố mẹ đẻ chị Thảo thật sự yên tâm về mối quan hệ này. Lo lắng cho con gái khi tình yêu chưa thật sự rõ ràng, câu hỏi của bố về “kế hoạch như thế nào với con gái tôi” khiến anh Chad “đứng hình”. Trong tình huống ngoài dự kiến đó, không có cách nào khác là nói thật suy nghĩ trong lòng.

Anh Chad kể lại: “Tôi nói thưa bác, con không biết tương lai nhưng con yêu con gái của bác và dù có thể có một ngày con quyết định trở về Mỹ thì Việt Nam vẫn sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời con”.

Rể Tây đón Tết: “Năm nay tự gói bánh chưng” - 8

Tết này anh Chad dự định gói bánh chưng cùng gia đình vợ

Sau mấy ngày Tết, dường như khoảng cách về văn hóa, ngôn ngữ không còn nữa. Thay vào đó là sự gắn bó, quý mến lẫn nhau giữa anh Chad và gia đình chị Thảo. Thậm chí, bố mẹ chị Thảo còn mời chàng trai người Mỹ quay lại nhiều lần nữa nhưng với điều kiện phải nói ít nhất 50% tiếng Việt. Chính điều đó đã trở thành động lực để anh không ngừng học và trau dồi vốn tiếng Việt trong suốt 1 năm sau đó.

Đã 3 cái Tết trở thành con rể của mảnh đất Hải Phòng, chàng trai người Mỹ Chat Winston cảm thấy vô cùng mãn nguyện về những gì đang có. Dù nơi chôn nhau cắt rốn của anh cách xa nửa vòng trái đất nhưng giờ đây đã có gia đình chị Thảo là mái nhà để che chở, động viên anh trên chặng đường đời. Mỗi mùa Tết Nguyên Đán qua đi, anh Chad lại khám phá ra nhiều nét văn hóa đậm đà bản sắc của người Việt Nam.

Rể Tây đón Tết: “Năm nay tự gói bánh chưng” - 9

Đây là Tết thứ tư anh Chad ăn Tết ở Việt Nam, mỗi mùa Tết qua đi, anh cảm nhận được thêm nhiều điều mới và nét văn hóa mới

Năm nào cũng vậy, gia đình anh Chad về đón Tết, sum họp cùng họ hàng, người thân ở Hải Phòng. Chàng rể Mỹ luôn tay luôn chân, tất bật giúp bố vợ chuẩn bị cây đào ở phòng khách, trang trí nhà cửa, treo đèn lồng. “Tôi cảm thấy rất gần gũi khi giúp bố vợ làm những việc đó. Bởi vì, tôi chưa bao giờ biết bố của mình, còn bố vợ tôi chỉ có hai con gái”, anh Chad tâm sự.

Rể Tây đón Tết: “Năm nay tự gói bánh chưng” - 10

Tết đầu tiên về nhà chị Thảo là kỷ niệm không bao giờ phai trong anh Watson

Tết này chàng rể Tây tự tay gói bánh chưng

Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, từ bé được tham dự nhiều ngày Lễ quan trọng trong năm,tuy nhiên anh Chad vẫn cảm nhận được sự độc đáo riêng có của Tết Việt. Sự hòa quyện giữa đồ ăn, tình cảm gia đình, tặng quà vào trong dịp Tết làm nên nét riêng có, cho dù ở đâu thì không khí chuẩn bị cho những dịp quan trọng như vậy đều rộn ràng trước cả tháng trời. Cũng theo anh Chad, năm mới ở phương Tây mà cụ thể là ở Mỹ, giống như thời điểm kết thúc mùa nghỉ lễ đã bắt đầu từ tháng 11 và kéo dài suốt tháng 12.

“Ở phương Tây, năm mới có thể là dịp để mọi người quây quần 1 ngày. Nhưng dường như ở Việt Nam, chúng tôi dành không chỉ một ngày mà nguyên một tuần để tạo sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình. Mọi người nói rằng, trong cuộc sống của người Việt nói riêng và cuộc sống của người châu Á nói chung, gia đình quan trọng hơn tất cả”, anh Chad bộc bạch.

Rể Tây đón Tết: “Năm nay tự gói bánh chưng” - 6

Những ngày cận Tết, gia đình nhỏ rộn ràng niềm vui chuẩn bị về quê đón Tết

Tết đâu chỉ có những món ăn độc đáo, những phong tục đẹp đã được hình thành qua hàng ngàn năm nay, hơn hết là sự chộn rộn ngay trong tiềm thức của người Việt. Còn bản thân anh Chad cũng mang trong mình sự chờ đợi từ nhiều ngày trước Tết, bởi đó là cơ hội được sum họp bên gia đình nhà vợ để trò chuyện, nói tiếng Việt và học thêm được nhiều điều mới xung quanh cuộc sống.

Rể Tây đón Tết: “Năm nay tự gói bánh chưng” - 12

Bé Julie chơi đùa cùng bố

Năm nay, anh Chad dự định sẽ tự tay gói bánh chưng dưới sự hướng dẫn của mẹ vợ. Được biết, bánh chưng rán là món ăn khoái khẩu của anh. Tuy nhiên, chưa năm nào anh có cơ hội được thử sức với công việc cũng không hề dễ dàng này. Nói về bánh chưng, anh Chad tiết lộ, từng sợ món bánh này do tìm mua ngoài quán và bị ngộ độc sau khi ăn.

“Mẹ vợ biết tôi thích khám phá sự mới lạ nên hỏi có muốn giúp bố mẹ gói bánh dịp Tết này. Tôi làm sao có thể từ chối được, nhập gia tùy tục mà”, anh Chad kể.

Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây:

Lấy chồng tây, tôi sướng một đời

Em hạnh phúc không khi lấy chồng Tây?

Hạnh phúc với chồng Tây

Bi hài chuyện chồng Tây, vợ Tây

Làm mẹ đơn thân, nhất định xin con trai Tây

Chán chồng Việt, tôi đi xin con trai Tây

Anh Minh - Ảnh Như Hoàn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạn đọc