Thợ điện nhắn tin cho vợ, chồng hoá đá khi đọc nội dung bí ẩn

Ngày 10/03/2019 16:15 PM (GMT+7)

Tin nhắn đến máy cô ấy có tên là “Thợ điện”. Nhìn thấy tiêu đề, tôi đã nghĩ là nhà mình hỏng gì sao, định bụng bỏ qua để gọi cho vợ thì ấn nhầm nên tin nhắn mở ra luôn.

Tâm sự bạn đọc: 

Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi vẫn không thể tin được những gì vừa xảy ra với mình.

Tôi và vợ mua điện thoại đôi. Hôm kia, trước khi đi làm, do vội vã tôi đã cầm nhầm điện thoại của cô ấy. Cũng chính vì sự nhầm lần đó mà tôi phát hiện ra rằng, "chiếc sừng" cắm trên đầu tôi chắc đã dài đến cả mét.

Tôi biết mật khẩu điện thoại của vợ tôi và cô ấy cũng thế. Tôi luôn tự tin rằng giữa chúng tôi chẳng hề có bí mật nào cả. Thực ra, tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ cô ấy hay kiểm tra gì hết, chỉ là yêu nhau nên tin tưởng nhau thôi. Thế mà cuối cùng, tôi lại bị chính lòng tin của mình phản bội như thế.

Thợ điện nhắn tin cho vợ, chồng hoá đá khi đọc nội dung bí ẩn - 1

Ảnh minh hoạ. 

Tin nhắn đến máy cô ấy có tên là “Thợ điện”. Nhìn thấy tiêu đề, tôi đã nghĩ là nhà mình hỏng gì sao, định bụng bỏ qua để gọi cho vợ thì ấn nhầm nên tin nhắn mở ra luôn.

“Điện không hỏng nhiều

….

…..

….

nhưng mà anh thì hỏng vì nhớ em đấy”

Tôi sững sờ và tan nát trái tim.

Tôi không muốn về nhà. Đến giờ, tôi vẫn chưa thể bình tĩnh để có thể nói chuyện với cô ấy.

Cô ấy cũng đã gọi cho tôi gần 2 ngày nay rồi. Không biết cô ấy có cảm nhận được là tôi biết chuyện rồi không… Tôi bối rối quá…

Chuyên gia tư vấn: 

Dù bạn có quyết định thế nào đi chăng nữa, thì bạn vẫn nên về nhà và nói chuyện với cô ấy.

Cô ấy có quyền biết rằng sai lầm của cô ấy đã bị bạn phát hiện, và cô ấy cũng có quyền xin được bạn tha thứ.

Hãy cố gắng bình tâm lại và trở về nhà. Nói chuyện thẳng thắn, tìm hiểu nguyên do, và nghĩ xem có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này nữa hay không.

Cố lên chàng trai, mạnh mẽ lên, và bạn sẽ tìm được câu trả lời mà.

Nghe tiếng con khóc bên phòng chị chồng, tôi chạy sang thì sôi máu trước cảnh tượng
Đứng trước phòng chị chồng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi hoảng hốt. Con tôi đứng giữa phòng nước mắt giàn giụa, dưới chân là một chai nước hoa bằng...
Mai Tình Yêu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vợ ngoại tình