Vợ xấu, vợ đẹp, so sao cho vừa?

Ngày 15/07/2013 14:49 PM (GMT+7)

Bản chất nằm ở bên trong con người, nó sẽ tồn tại mãi, còn vẻ đẹp bên ngoài rồi sẽ già xấu theo thời gian.

Câu chuyện kể về một anh chàng lấy được cô vợ đẹp, thật sự là rất đẹp. Anh ta tối ngày ca tụng vợ với bạn bè, đi đâu cũng cho vợ đi cùng và trang hoàng cho vợ thật lộng lẫy. Nào là quần áo đẹp, váy vóc xúng xính trong những bữa tiệc xem ra chẳng hợp gì với vợ anh ta cả. Còn người vợ ấy thì cũng tự hào lắm thay vì cô biết mình đẹp, may mắn được trời phú cho nhan sắc. Nên đi tới đâu cô cũng phải liếc mắt nhìn xem có bao nhiêu người nhìn theo mình. Còn khi đó, anh chồng bỗng nhiên ra rìa.

Anh chồng vì chiều vợ nên cung phụng đủ thứ. Nào là những việc nhà nhỏ nhặt nhất anh cũng phải làm cho vợ, không dám sai bảo vợ một lời. Có đi đâu chơi, anh cũng phải gắp thức ăn, bóc tôm cho vợ, cung phụng như bà hoàng. Chỉ cần vợ giận, mấy ngày vợ không nói một lời thì anh cũng phiền phức lắm.

Mỗi lần đi đâu đó, có bác bán nước chè, hay bà bán hàng quần áo ngó đầu ra, nhìn thấy vợ anh là họ lại tấm tắc: “Người đâu mà đẹp dữ thế. Có chồng con rồi mà cứ như con gái chưa chồng, trẻ quá là trẻ”. Vợ lại được phen phổng mũi và được phen hành chồng. Lúc nào cô cũng cái câu: “Lấy được em anh sướng nhất đời. Anh thử hỏi còn có người nào tốt hơn em, đẹp hơn em và chịu lấy anh hay không?”. Cái luận điệu ấy nói một lần còn được, nói nhiều thành quen, thành nhàm, rồi anh chán.

Vợ xấu, vợ đẹp, so sao cho vừa? - 1

Mỗi lần đi đâu đó, có bác bán nước chè, hay bà bán hàng quần áo ngó đầu ra, nhìn thấy vợ anh là họ lại tấm tắc: “Người đâu mà đẹp dữ thế" (ảnh minh họa)

Lúc nào anh không nghe thì vợ cáu gắt, bảo ‘anh khinh tôi nên không thèm nói chuyện với tôi chứ gì. Hay tại anh không còn yêu tôi nữa?”. Mỗi lần chị thở ra cái câu, ‘hay anh không còn yêu tôi nữa’ là anh lại thấy phiền phức, mệt mỏi.

Nhớ có lần bạn tới chơi nhà, họ hô nhau uống rượu vì hôm đó cũng là sinh nhật anh. Vợ anh dặn là uống ít vì tí nữa còn rửa bát cho vợ (vốn là anh hay làm việc đó giúp vợ). Thật ra, chồng giúp vợ không ai phàn nàn nhưng được ngày bạn bè tới chơi, lại là sinh nhật anh nên anh không giữ được mình, anh cũng còn phải tiếp vợ nên cứ uống nhiệt tình. Anh uống tới nỗi đã phê phê nhưng bạn bè cứ chúc. Vợ anh bực mình, giật lấy cái chén của anh rồi nói: “Uống nó một vừa hai phải, em đã dặn anh thế nào, béo bở gì mà uống cho lắm rồi lại sinh sự, lắm chuyện”. Có vẻ cô vợ không nể mặt bạn bè anh, hoặc cục tức đã lên tới đầu, khi thấy anh làm ngơ lời mình, cô giằng lấy cái chén, quẳng một nhát ra sân, vỡ tanh bành.

Ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn cô vợ đẹp mà kém cư xử. Tại sao lại có người không tôn trọng chồng như thế. Anh chồng mặt tiu nghỉu, xấu hổ với bạn bè vô cùng.

Vợ xấu, vợ đẹp, so sao cho vừa? - 2

Vợ biết mình đẹp nên rất vênh (Ảnh minh họa)

Cô vợ còn đứng lên chỉ thẳng vào mặt chồng mà rằng: “Anh tưởng lấy được người như tôi mà dễ à. Có cái quý thì không biết trân trọng giữ gìn. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, vui có hạn. Mà, anh thử ra ngoài tìm xem được vợ nào đẹp hơn tôi. Lẽ ra, với nhan sắc của tôi, tôi phải lấy người gấp trăm nghìn lần anh”. Bạn bè của anh chồng đứng dậy ra về. Thật ra tình huống quá éo le khiến họ trở tay không kịp, đành phải lánh nạn. Còn người chồng thì lẩm bẩm: “À, thì ra, cô thấy tiếc vì đã lấy tôi, so với tôi, cô quá đẹp nhỉ?”.

Một câu chuyện ngược lại về một người lấy phải cô vợ xấu, xấu ơi là xấu. Anh ta coi người vợ ấy như là một khiếm khuyết của mình. Nên dù có đi đâu, dù có tới bất cứ nơi nào, anh ta cũng chỉ đi một mình, không dám mang vợ đi cùng. Nhiều người còn không biết anh ta có gia đình, tới nỗi nhẫn cưới anh ta cũng phải tháo ra vì sợ người khác bắt dẫn vợ đi ra mắt.

Cô vợ tội nghiệp suốt ngày lầm lũi mà không dám than thân trách phận gì cả. Có lẽ cũng vì cô biết mình xấu. Nhưng bất cứ ai tiếp xúc với vợ của anh đều có một nhận xét chung là: “Người phụ nữ tuyệt vời, chịu thương chịu khó, điềm đạm”. Nhưng dường như chính anh chồng, người chung chăn chung gối lại không nhận ra được những điều tốt đẹp ấy của vợ. Thấy vợ bạn đẹp, vợ bạn lộng lấy, anh thấy chán vợ mình hơn.

Vợ xấu, vợ đẹp, so sao cho vừa? - 3

Có chứng kiến thì mới hay. Giờ anh đã nghiệm ra, vợ xấu với vợ đẹp không phải là điều quan trọng. (Ảnh minh họa)

Nhưng trong cái buổi tiệc của anh chàng có vợ đẹp, người đàn ông này cũng xuất hiện. Khi ấy, vốn là ngưỡng mộ cô vợ xinh đẹp của bạn nên anh là người vồn vã nhất, ân cần tiếp lời người đẹp nhất. Chẳng thể ngờ, trong bữa cơm, anh nhận được một vố như thế, sợ xanh mắt, ra về không lời nào để nói. Về tới nhà, anh nhìn vợ chân chân, ngẫm lại những lời của bạn bè bình phẩm về vợ mình và xâu chuỗi lại mọi thứ, anh nghĩ thật đúng. Vợ lại lặng lẽ đi nấu cơm, chăm chồng, lo cho anh từng bữa ăn cái mặc, không bao giờ cấm đoán bạn bè anh tới chơi, cũng không quát tháo, nặng lời với anh bao giờ.

Có lẽ lâu nay mải mê với những cái đâu đâu mà anh không nhận ra tình cảm tốt đẹp của vợ dành cho mình, cũng không cảm nhận được đó là người phụ nữ tuyệt vời như người ta vẫn nói.

Có chứng kiến thì mới hay. Giờ anh đã nghiệm ra, vợ xấu với vợ đẹp không phải là điều quan trọng. Quan trọng là cách sống, là lối ứng xử, là thái độ đối với những người xung quanh. Người phụ nữ đẹp mà đánh đá, kém giao tiếp ứng xử, đó là người không nên chọn. Còn với một người dung nhan bình thường, thậm chí xấu nhưng lại được cái tâm đẹp, đó mới là giá trị.

Vì thế, cánh đàn ông không nên vì chuyện xấu đẹp mà so đo tính toán. So được cái vẻ bên ngoài nhưng không thể so được cái tâm. Một người vợ hình thức xấu nhưng nội tâm lương thiện, tốt đẹp cũng đủ bừng sáng cả một gia đình. Rồi người ta sẽ hiểu, bởi bản chất nằm ở bên trong con người, nó sẽ tồn tại mãi, còn vẻ đẹp bên ngoài rồi sẽ già xấu theo thời gian.

TB
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Vợ đẹp