Vét tiền giúp con làm lại cuộc đời, nay con gái xây biệt thự 7,3 tỷ báo hiếu: “Cả thế giới sau này đã có con lo rồi!”

Cẩm Tú - Ngày 29/08/2023 19:23 PM (GMT+7)

Khi căn nhà hoàn thành, bố mẹ chị rất vui, háo hức dắt mọi người đi tham quan từng ngóc ngách trong nhà với ánh mắt lấp lánh đầy tự hào. Còn riêng chị Thanh thì khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

“Điều tốt đẹp nhất trên đời là khi con trưởng thành thì bố mẹ vẫn chưa quá già, con có năng lực đền đáp và bố mẹ vẫn khoẻ mạnh”. Đó là chia sẻ của chị Trần Thanh Thanh (36 tuổi, sống tại TP.HCM), và có lẽ cũng là mong ước của những người làm con.

Vét tiền giúp con làm lại cuộc đời, nay con gái xây biệt thự 7,3 tỷ báo hiếu: “Cả thế giới sau này đã có con lo rồi!” - 1

Bố mẹ bán đủ thứ giúp con làm lại cuộc đời, nay con gái xây biệt thự báo hiếu

Chị Thanh Thanh cho biết, trong quá trình trưởng thành chị đã làm bố mẹ phiền lòng rất nhiều. Ngày đó, chị đã cãi lời bố mẹ bước vào cuộc sống hôn nhân quá sớm rồi đổ vỡ. Đã vậy sau khi ly hôn, chị còn đem thêm một khoản nợ kếch xù về nhà. Đó là khoản tiền chị đã vay mượn để duy trì cuộc hôn nhân cũ.

Lúc ấy bố mẹ chị đang muốn xây lại nhà, nhưng rồi đành phải từ bỏ kế hoạch, bán đủ mọi thứ trong nhà để trả nợ cho con gái, giúp chị làm lại cuộc đời. “Thời điểm ấy ở quê, ly hôn là điều gì đó rất khủng khiếp. Tôi lại là người đầu tiên trong họ ly hôn nên phải chịu rất nhiều áp lực. Trong mắt mọi người, tôi là đứa con không ra gì, làm khổ bố mẹ.

Sau ly hôn, tôi lâm vào cảnh nợ nần, 29 Tết vẫn bị người ta đến nhà đòi nợ. Bố mẹ đã lấy hết số tiền dành dụm sửa nhà để trả nợ cho tôi, rồi thấy trong nhà bán được cái gì là bán để cứu tôi, giúp tôi làm lại cuộc đời”, chị Thanh Thanh nghèn nghẹn kể lại quá khứ đau buồn của mình. Từ đó, chị tâm niệm sẽ cố gắng sống tốt để báo đáp bố mẹ, muốn một ngày nào đó có thể hoàn thành ước mơ xây lại nhà cho bố mẹ.

Vét tiền giúp con làm lại cuộc đời, nay con gái xây biệt thự 7,3 tỷ báo hiếu: “Cả thế giới sau này đã có con lo rồi!” - 2

Căn nhà trước và sau khi đập đi xây lại.

Căn nhà trước và sau khi đập đi xây lại. 

Cuối năm 2012, Thanh Thanh rời quê nhà Hải Hậu, Nam Định vào TP.HCM để làm lại cuộc đời, nhưng miệng lưỡi người đời vẫn không buông tha cho chị. Họ cười chê, đặt điều tiếng không hay về chị, chỉ riêng bố mẹ là ủng hộ và luôn tin tưởng chị.  

Nhờ sự nỗ lực và học hỏi không ngừng nghỉ, hiện tại chị Thanh vừa là nhân viên văn phòng, vừa là chủ tiệm bánh nổi tiếng ở TP.HCM. Ngoài ra, chị còn dạy làm bánh cho học viên và kinh doanh bất động sản. Và cuối cùng, giờ đây chị đã có khả năng để bù đắp ước mơ dang dở năm xưa của bố mẹ.

Tôi vẫn nhớ năm 2015, khi tôi mua được căn hộ trả góp đầu tiên tại TP.HCM thì bố mẹ vẫn ở căn nhà ngói 5 gian mua lại của ông bà nội xây từ năm 1981. Dù bố mẹ đã bỏ tiền ra tu sửa nhiều lần nhưng vẫn rất lộn xộn và chắp vá. Vì vậy, ước mơ của bố mẹ là có một căn nhà nhỏ xinh thật sạch sẽ và ngăn nắp.

Năm 2017 tôi đã muốn thực hiện ước mơ của bố mẹ, nhưng khi đó tôi chưa vững vàng như hiện tại, bố mẹ chưa yên tâm về tôi, nên nói thế nào bố mẹ cũng nhất định không nhận món quà này. Giờ đây khi tôi có điều kiện kinh tế vững vàng, căn nhà 11 năm ấp ủ dành tặng cho bố mẹ mới hoàn thành”, chị Thanh Thanh tâm sự.

Lúc đang thi công, ai cũng chê, hỏi sao không thấy cửa đâu. Bố chị sốt ruột, lung lay và định chuyển qua nhà mái thái.

Lúc đang thi công, ai cũng chê, hỏi sao không thấy cửa đâu. Bố chị sốt ruột, lung lay và định chuyển qua nhà mái thái. 

Con gái mang cả đội thiết kế từ Sài Gòn ra tận Nam Định xây biệt thự 7,3 tỷ cho bố mẹ

Chia sẻ về món quà báo hiếu bố mẹ, Thanh Thanh cho biết công trình đã được lên kế hoạch hơn một năm, cả hoàn thiện thiết kế và thi công trong khoảng 6 tháng. Căn biệt thự cao 3 tầng, có tổng diện tích 450m2 và chi phí khoảng gần 7,3 tỷ đồng.

Vì xa nhà quá lâu, hơi phân vân khi lựa chọn team thi công ở nhà nên 8X đã bỏ thêm chi phí ăn ở, đi lại, đem cả team thiết kế và thi công nội thất từ Sài Gòn ra tận quê nhà Nam Định. “Đây là team đã làm cho tôi khá nhiều công trình và tiệm bánh trong TP.HCM nên chúng tôi rất hiểu nhau, kết hợp ăn ý”, chị Thanh Thanh nói.

Sảnh trước cửa phòng ngủ của bố mẹ chị Thanh Thanh.

Sảnh trước cửa phòng ngủ của bố mẹ chị Thanh Thanh. 

Vét tiền giúp con làm lại cuộc đời, nay con gái xây biệt thự 7,3 tỷ báo hiếu: “Cả thế giới sau này đã có con lo rồi!” - 6

Khu vực phòng khách và phòng bếp.

Khu vực phòng khách và phòng bếp. 

Cửa đi vào phòng bếp và phòng khách.

Cửa đi vào phòng bếp và phòng khách. 

Ở quê hay mất điện nên chị Thanh còn thiết kế thêm bếp phụ.

Ở quê hay mất điện nên chị Thanh còn thiết kế thêm bếp phụ. 

Theo chị, điều khó khăn nhất khi làm nhà là thuyết phục bố làm theo phong cách nhà hiện đại. Bởi vì, bố chị thích kiểu nhà mái thái và biệt thự cổ. Quá trình thi công cũng khó khăn, vì lúc chưa hoàn thiện ai nhìn cũng chê làm bố chị lung lay, suýt phải bỏ cả thiết kế. Ngoài ra, trong quá trình xây nhà, chị phải di chuyển liên tục từ Nam Định vào TP.HCM nên khá mệt mỏi.

Về nội thất, vì khí hậu miền Bắc hay nồm ẩm nên Thanh Thanh chọn đồ nội thất làm bằng gỗ chất lượng, siêu chống ẩm. Và, đồ nội thất phần lớn được chị chuyển từ TP.HCM ra Nam Định.

Vì nhà hay có khách nên chị Thanh Thanh làm một chiếc bàn ăn thật lớn để bố mẹ có thể mời được nhiều khách đến chơi.

Vì nhà hay có khách nên chị Thanh Thanh làm một chiếc bàn ăn thật lớn để bố mẹ có thể mời được nhiều khách đến chơi. 

Đồ nội thất từ nhà cũ bố chị không muốn bỏ món nào, nên chị đã làm thành một phòng trưng bày.

Đồ nội thất từ nhà cũ bố chị không muốn bỏ món nào, nên chị đã làm thành một phòng trưng bày.

Thanh Thanh cho biết, trong nhà chị thích nhất là khu vực phòng khách và căn bếp. Chị nói: “Khu bếp là tôi viết lại ước mơ của mẹ. Mẹ thích vừa nấu ăn vừa có thể xem phim và trò chuyện với bố. Mẹ thích căn bếp của nhà tôi trong TP.HCM, lần nào vào mẹ đều ngắm rất lâu, rất kỹ. Nên tôi đã ghi lại mọi thứ và làm tặng mẹ một căn bếp thật đẹp để mỗi ngày nấu ăn của mẹ sẽ là một niềm vui”.  

Khi căn nhà hoàn thành, bố mẹ chị rất vui, háo hức dắt mọi người đi tham quan từng ngóc ngách trong nhà với ánh mắt lấp lánh đầy tự hào. Còn riêng chị Thanh thì khóc, chị trốn trong phòng khóc một mình. Nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, là cảm xúc vỡ òa vì chị không dám tin rằng mình đã làm được, đã hoàn thành ước mơ của bố mẹ.

Phòng ngủ của bố mẹ chị Thanh Thanh.

Phòng ngủ của bố mẹ chị Thanh Thanh. 

Vét tiền giúp con làm lại cuộc đời, nay con gái xây biệt thự 7,3 tỷ báo hiếu: “Cả thế giới sau này đã có con lo rồi!” - 13

Dù chỉ có bố mẹ ở nhà, mẹ con chị và gia đình chị gái thi thoảng mới về quê, nhưng chị Thanh Thanh vẫn thiết kế đủ phòng cho mọi thành viên trong gia đình.

Dù chỉ có bố mẹ ở nhà, mẹ con chị và gia đình chị gái thi thoảng mới về quê, nhưng chị Thanh Thanh vẫn thiết kế đủ phòng cho mọi thành viên trong gia đình. 

Cũng nhân mùa Vu Lan báo hiếu, chị Thanh Thanh có đôi lời gửi tới đấng sinh thành: “Con thấy mình quá may mắn vì con được là con của bố mẹ. Cám ơn vì bố mẹ đã nuôi dưỡng và dạy bảo chúng con thật tốt. Cám ơn vì những giọt mồ hôi của bố, những buổi sáng dậy từ 3 giờ sáng của mẹ. Mọi vất vả giờ đã qua rồi, bố mẹ hãy thật khoẻ mạnh và hạnh phúc nhé. Cả thế giới sau này đã có con lo rồi. Con yêu bố mẹ thật nhiều!”.

Căn hộ 28m2 sau cải tạo của chàng trai Hà Nội: Đẹp ngỡ ngàng, ngập tràn ánh sáng
Căn hộ có diện tích 28m2 của anh Nguyễn Minh Tuấn, nằm trong một căn nhà Pháp cổ trên đường Phan Bội Châu, Hà Nội, tràn ngập ánh sáng, đầy đủ công năng hiện đại.

Nhà đẹp mỹ mãn

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lễ Vu Lan