‘Gái đi phượt toàn gái xấu’

Ngày 11/12/2013 07:36 AM (GMT+7)

'Tôi không thấy tủi thân chút nào khi nghe mọi người nói ‘gái đi phượt toàn gái xấu’.'

Eva.vn mới đây đã có cuộc trao đổi rất thú vị với một nữ phượt thủ quanh vấn đề làm đẹp của con gái khi đi phượt. Tuy đã hơn 30 tuổi nhưng nhìn Hương khá trẻ trung bởi vẻ yêu đời luôn toát lên trong nét mặt của cô. 

Cô gái nhỏ nhắn này đã từng tham gia hơn 200 chuyến đi dài ngắn khắp trong và ngoài nước. Hương cho biết tính đến thời điểm này cô đã có 8 năm kinh nghiệm đi phượt, có những năm đi tới 30 đến 40 chuyến. Vậy việc đi phượt có thật ảnh hưởng đến sắc đẹp của con gái đến mức nhiều người có suy nghĩ rằng ‘Con gái đi phượt toàn là con gái xấu’? Hãy cùng lắng nghe ý kiến của chính người trong cuộc về vấn đề này.

Chào Hương, đã từng tham gia nhiều chuyến đi như vậy, Hương thấy có ảnh hưởng gì đến vẻ ngoài của mình không?

Có chứ, cũng ảnh hưởng khá nhiều đấy. Ví dụ như những lần di chuyển trên đường cả nửa tháng trời dưới ánh nắng chói chang, da đen sạm. Những lần đi leo núi, băng rừng bị muỗi đốt, vắt cắn, gai cây đâm vào chảy máu và sứt sẹo không biết đâu mà kể. Mình nhớ nhất là chuyến đi hồi hè năm 2009, đi khoảng 16 ngày xuyên Việt. Chuyến đi dài nhưng mình lại không chuẩn bị kem dưỡng da hay kem chống nắng, khi trở về nhà không ai còn nhận ra mình nữa vì cái nắng và gió biển khủng khiếp của miền trung làm tóc tai dựng ngược, da đen chũi.

Hương có biện pháp gì ‘giải cứu’ vẻ ngoài của mình sau những chuyến đi như thế không?

Hầu như là không. Mình rất ngại đắp da mặt, ngại đến spa, cứ toàn để như vậy một thời gian da sẽ trở về màu tự nhiên. Thậm chí có những lần đi biển bị cháy nắng, về nhà được 2 đến 3 ngày da tự nhiên bong tróc như da rắn nhưng mình cũng không dám ‘đả động’ gì đế. May sao một thời gian sau cũng hết. Chuyện đi tân trang lại nhan sắc hầu như không có trong ‘từ điển’ của mình.

Vậy ‘hành trang’ của Hương thường gồm những gì?

Nói về mỹ phẩm thì mùa hè thì đơn giản lắm, dầu gội, sữa tắm, bàn chải và kem đánh răng. Mùa đông có thêm kem dưỡng môi, kem dưỡng thể để tránh bị nẻ, không thể thiếu kem chống côn trùng và thuốc nhỏ mắt.

Thường Hương có bị ảnh hưởng về vấn đề tăng cân hay sụt cân mỗi lần đi xa như vậy không?

Có đấy. Nhưng toàn là tăng cân thôi. Trừ khi đi mấy cung đường ‘hành xác’ như phải ngủ trong rừng, đi trekking hoặc chạy đêm nhiều thì sẽ bị sụt cân. Còn hầu hết là tăng cân. Lý do thì do di chuyển nhiều nên mệt, rất đói do vậy ăn uống rất nhiều. Thứ hai nữa là mình không ngại ăn đồ lạ, món địa phương nào mình cũng thử và ăn…khá nhiều, lại còn rẻ nữa nên tăng cân vù vù sau mỗi chuyến phượt.

Bạn có phải hi sinh điều gì cho sở thích đi phượt của mình không?

Hi sinh à? Chắc là không. Chỉ duy nhất có mái tóc dài mình phải cắt ngắn để tiện hơn cho việc di chuyển. Vì có những khi phải ở cả tuần trong rừng hay những nơi hiếm nước ngọt, việc gội đầu với tóc dài sẽ là một vấn đề lớn. Hoặc những khi đi xe máy đường xa, tóc dài thường làm mình nóng bức, bạt gió.

Có bao giờ sau một chuyến đi về, bạn bị nhận lời chê trách về vẻ ngoài của mình?

Có chứ. Nhiều là đằng khác. Mình bị nghe lời chê không ít lần rồi.

Cảm giác của bạn thế nào khi nghe những lời đó?

Kệ thôi. Nói thật là mình cũng không thấy buồn hay tủi thân một chút nào vì mình sống bằng đam mê của mình. Khi thỏa mãn đam mê, được đi những nơi mình thích, được tận mắt thấy những điều mình muốn thấy, được chạm vào từng viên gạch, ngọn cỏ ở một phương xa sau quãng đường dài, điều ấy với mình hạnh phúc hơn nhiều lần được khen xinh đẹp.

Bạn nói thật lòng chứ? Vì con gái thường hay chạnh lòng khi bị chê xấu?

Nếu quá lo lắng cho nhan sắc, có lẽ mình đã chuẩn bị kĩ lưỡng hơn cho chuyến đi. Mình thường không có ý định mang theo mỹ phẩm để dưỡng da hay chăm sóc vẻ ngoài một cách cầu kì. Hơn thế nữa mình nghĩ rằng vẻ đẹp và sự quyến rũ của phụ nữ một phần nằm ở sự tự tin của họ. Ngoài ra, có một sự thật là việc đi phượt đích thực không giành cho những người con gái điệu đà và quá quan tâm đến nhan sắc. Vì bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn để giữ gìn vẻ bề ngoài.

Vậy những lời khen ngợi thì sao? Có anh chàng nào chết mê chết mệt vẻ đẹp tự nhiên của bạn chưa?

(Cười lớn) Có rồi. Cũng khá nhiều lần mình đi Trung Quốc, Campuchia và cả lần đi Myanmar đều có những người đàn ông rất lịch sự đến và nói ‘Con gái Việt Nam hả? đẹp lắm’. Thậm chí còn có cả một chàng trai người bản xứ ở Myanmar xin cưới mình làm vợ.

Cám ơn cuộc trò chuyện rất thú vị mà Hương giành cho chuyên mục Làm đẹp của Eva.vn. Chúc bạn sức khỏe, luôn trẻ trung và căng tràn sức sống để tiếp tục chinh phục những cung đường mới.

Hãy cùng ngắm những hình ảnh của cô gái cá tính này trên các hành trình cô đã qua:

‘Gái đi phượt toàn gái xấu’ - 1

‘Gái đi phượt toàn gái xấu’ - 2
 

‘Gái đi phượt toàn gái xấu’ - 3

‘Gái đi phượt toàn gái xấu’ - 4

‘Gái đi phượt toàn gái xấu’ - 5

‘Gái đi phượt toàn gái xấu’ - 6

‘Gái đi phượt toàn gái xấu’ - 7

‘Gái đi phượt toàn gái xấu’ - 8

/

‘Gái đi phượt toàn gái xấu’ - 9

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gặp gỡ nhân vật đẹp