Ám ảnh "Giấc mơ trẻ em nghèo" lên báo Mỹ

Ngày 21/07/2013 15:04 PM (GMT+7)
Nguyễn Nhật Ánh đang học lớp 4. Mặc dù đã học lớp 4, nhưng em chỉ nặng có 25kg vì em bị suy dinh dưỡng, Hiện tại, em đang sống cùng bà, em không biết bố mẹ mình ở đâu và đang làm gì. Cuộc sống với 2 bà cháu rất vất vả bởi bà đã 60 tuổi, sức khỏe lại yếu. Bà chỉ kiếm được ít tiền nhờ việc lau dọn thuê. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng Ánh vẫn học rất chăm và đạt thành tích học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, em lại giúp đỡ bà nhiều công việc nhà. Ánh cho biết 'Ước mơ của em là trở thành 1 cô giáo để giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh như em.'

Nguyễn Nhật Ánh đang học lớp 4. Mặc dù đã học lớp 4, nhưng em chỉ nặng có 25kg vì em bị suy dinh dưỡng, Hiện tại, em đang sống cùng bà, em không biết bố mẹ mình ở đâu và đang làm gì. Cuộc sống với 2 bà cháu rất vất vả bởi bà đã 60 tuổi, sức khỏe lại yếu. Bà chỉ kiếm được ít tiền nhờ việc lau dọn thuê. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng Ánh vẫn học rất chăm và đạt thành tích học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, em lại giúp đỡ bà nhiều công việc nhà. Ánh cho biết "Ước mơ của em là trở thành 1 cô giáo để giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh như em."

Hạnh Ng/ ảnh Hồ Quang (theo huffingtonpost)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ