Ám ảnh "Giấc mơ trẻ em nghèo" lên báo Mỹ

Ngày 21/07/2013 15:04 PM (GMT+7)
Trần Quốc Dũng và Trần Thị Mỹ Trinh  là 2 chị em đang học tiểu học. 2 chị em sống cùng mẹ tại 1 khu chợ vì họ không có nhà. Mỗi tối, cả gia đình cùng ngủ trên những tấm thảm gỗ dưới những chiếc lều dựng tạm. Mẹ của 2 em bị mắc bệnh tăng huyết áp kinh niên, bởi vậy bà không làm được việc nặng. Mỗi ngày, bà bán vé số để kiếm tiền ăn, thậm chí có những khi bà nhịn đói để 2 con có được miếng ăn.Dũng tâm sự 'Mẹ em phải đi bộ trên rất nhiều tuyến đường dù mưa hay gió. Em chỉ muốn bảo vệ mẹ khỏi những điều xấu khi mẹ phải đi bán vé kiếm tiền nuôi chúng em. Con yêu mẹ, Mẹ ơi!'

Trần Quốc Dũng và Trần Thị Mỹ Trinh  là 2 chị em đang học tiểu học. 2 chị em sống cùng mẹ tại 1 khu chợ vì họ không có nhà. Mỗi tối, cả gia đình cùng ngủ trên những tấm thảm gỗ dưới những chiếc lều dựng tạm. Mẹ của 2 em bị mắc bệnh tăng huyết áp kinh niên, bởi vậy bà không làm được việc nặng. Mỗi ngày, bà bán vé số để kiếm tiền ăn, thậm chí có những khi bà nhịn đói để 2 con có được miếng ăn.Dũng tâm sự "Mẹ em phải đi bộ trên rất nhiều tuyến đường dù mưa hay gió. Em chỉ muốn bảo vệ mẹ khỏi những điều xấu khi mẹ phải đi bán vé kiếm tiền nuôi chúng em. Con yêu mẹ, Mẹ ơi!"

Hạnh Ng/ ảnh Hồ Quang (theo huffingtonpost)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ