Ám ảnh "Giấc mơ trẻ em nghèo" lên báo Mỹ

Ngày 21/07/2013 15:04 PM (GMT+7)
Nguyễn Ngọc Huy đang học cấp 2. Cha của Huy là cựu chiến binh bị thương trong cuộc chiến tranh tại Lào. Sau khi trở về Việt Nam, ông làm việc tại lực lượng an ninh địa phương. Nhiệm vụ chính của ông hiện giờ là gói bánh tét cho vợ đem đi bán. Mẹ của Huy đã già và bị đau chân bởi vậy, việc đi lại và buôn bán trở nên khó khăn hơn.Huy cho biết 'Bố em muốn có 1 xưởng sửa chữa xe máy. Khi lớn lên, em sẽ hoàn thành ước mơ của cha.'

Nguyễn Ngọc Huy đang học cấp 2. Cha của Huy là cựu chiến binh bị thương trong cuộc chiến tranh tại Lào. Sau khi trở về Việt Nam, ông làm việc tại lực lượng an ninh địa phương. Nhiệm vụ chính của ông hiện giờ là gói bánh tét cho vợ đem đi bán. Mẹ của Huy đã già và bị đau chân bởi vậy, việc đi lại và buôn bán trở nên khó khăn hơn.Huy cho biết "Bố em muốn có 1 xưởng sửa chữa xe máy. Khi lớn lên, em sẽ hoàn thành ước mơ của cha."

Hạnh Ng/ ảnh Hồ Quang (theo huffingtonpost)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ