Bé trai lớp 3 mỗi ngày nhồi nhét thật nhiều thức ăn, hoá ra vì lý do bất ngờ

Ngày 06/11/2018 00:09 AM (GMT+7)

Câu chuyện về một cậu bé tiểu học hiếu thảo khiến không ít người rơi nước mắt vì cảm động.

Yan Jiayu là một người mẹ đơn thân đến từ Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. 2 năm trước, Yan Jiayu khi ấy 34 tuổi bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính và cần phải cấy ghép tủy xương càng sớm càng tốt. 

Lúc đó, cha mẹ của Yan Jiaxuan đã già, sức khỏe yếu nên không thể hiến tủy cho con gái được. Thấy vậy, cậu con trai 10 tuổi của Yan Jiayu là Yunqi đã lên tiếng đề nghị được hiến tủy để cứu sống mẹ.

Vào thời điểm ấy, bé YunQi đang học lớp 3, là một đứa trẻ ngoan ngoãn, rất vâng lời cha mẹ. Tuy cân nặng không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để tiến hành hiến tủy, YunQi khá gầy gò nhưng vì lòng hiếu thảo muốn cứu sống mẹ nên trong 1 thời gian ngắn, YunQi đã phải cố gắng ăn thật nhiều, chăm chỉ luyện tập thể dục để có một sức khỏe thật tốt.

Bé trai lớp 3 mỗi ngày nhồi nhét thật nhiều thức ăn, hoá ra vì lý do bất ngờ - 1

YunQi đã phải cố gắng ăn thật nhiều, chăm chỉ luyện tập thể dục để có một sức khỏe thật tốt.

Khi tiến hành lấy máu, mặc dù cánh tay bị đau nhưng YunQi rất kiên cường, không rơi một giọt nước mắt nào. Cuối cùng, YunQi đã hiến tặng tế bào gốc thành công cho mẹ. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của cô Yan Jiayu đã tiến triển rất tốt. Chẳng bao lâu, cô đã ra viện và được về đoàn tụ cùng với gia đình.

Cứ ngỡ sóng gió sẽ qua đi nhưng thời gian gần đây, bệnh bạch cầu của cô Yan Jiayu lại tái phát. Lần này, bệnh tình ngày một nặng khiến cô gần như không thể di chuyển được. Hầu như toàn bộ thời gian của người mẹ này đều gắn với chiếc giường.

Các bác sĩ cho biết sức khỏe của cô Yan Jiayu rất yếu, cách điều trị tốt nhất là tiến hành cấy ghép tủy xương. Một lần nữa YunQi (hiện 12 tuổi) lại tự nguyện gánh vác trách nhiệm cao cả này.

Bé trai lớp 3 mỗi ngày nhồi nhét thật nhiều thức ăn, hoá ra vì lý do bất ngờ - 2

Một lần nữa YunQi (hiện 12 tuổi) lại tự nguyện hiến tủy xương để cứu mẹ.

Nhiều người lo ngại việc hiến tủy xương 2 lần sẽ không tốt cho YunQi nhưng cậu bé không quan tâm đến điều đó bởi với em, mẹ là người quan trọng nhất trên đời nên dù có thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ bất chấp tất cả để giúp mẹ thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Và may mắn là theo 1 nghiên cứu, việc hiến tủy xương sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của người hiến tặng. 

Lòng hiếu thảo của YunQi đã khiến nhiều người cảm động. Sau khi câu chuyện này lan truyền trên mạng xã hội, mọi người đều không ngớt lời khen ngợi YunQi, đồng thời họ cũng không quên chúc cô Yan Jiayu sẽ vượt qua “cửa tử” một lần nữa để có thể cùng con trai sống những tháng ngày hạnh phúc.

Hình ảnh bé gái Mường Lát bồng em cùng đi học khiến ai cũng thương
Hình ảnh người chị ngồi trong lớp học, một tay đỡ em ngủ, một tay tập viết chữ khiến ai cũng xúc động vô cùng.
Thanh Loan (Dịch từ sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động