12 năm mẹ cùng con gái bại não đồng hành mọi nẻo đường và cái kết đầy bất ngờ

Ngày 03/09/2018 11:00 AM (GMT+7)

Dù biết con gái mang bệnh nặng, không thể tự chăm sóc bản thân khi trưởng thành nhưng cha mẹ của bé không ngừng tử bỏ niềm hi vọng một ngày có thể chữa khỏi bệnh cho bé.

12 năm trước ở Đại Đồng, Sơn Tây (Trung Quốc) một bé gái dễ thương vừa mới lọt lòng sớm phải sống chung với căn bệnh bại não, mất khả năng cân bằng tư thế và phối hợp động tác.

Dù biết con gái mang bệnh nặng, không thể tự chăm sóc bản thân khi trưởng thành nhưng cha mẹ của bé không ngừng tử bỏ niềm hi vọng một ngày có thể chữa khỏi bệnh cho bé. Cũng như ông bố bà mẹ khác, họ luôn luôn bên cạnh chăm lo động viên, đồng hành cùng con trên mọi con đường.

12 năm mẹ cùng con gái bại não đồng hành mọi nẻo đường và cái kết đầy bất ngờ - 1

Bé gái được bác sĩ hướng dẫn các bài tập phục hồi chức năng

Kì nghỉ hè năm nay với sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện, cô bé cuối cùng cũng có cơ hội được đến bệnh viện để điều trị phục hồi chức năng. Được chăm sóc phục hồi chuyên nghiệp, mẹ của bé không giấu nổi niềm hạnh phúc, tràn đầy niềm tin và hi vọng vào tương lai tươi sáng của con gái.

Bé gái chào đời sớm bị bại não 

Năm 2006, chị Vương Xuân Phương với người chồng Lưu Dương Bình sống ở vùng nông thôn Đại Đồng, Sơn Tây (Trung Quốc) vui mừng đón con gái đầu lòng. Chị Phương sinh non ở tháng thứ 7, bé Huy Huy khi ấy nặng 2kg khiến mọi người trong gia đình ai nấy vừa mừng vừa lo.

Khi bé được 6 tháng tuổi, cha mẹ bắt đầu nhận thấy con gái có dấu hiệu bất thường vì cơ thể yếu, không hoạt động nhiều. Sau khi được đưa đến bệnh viện các bác sĩ chuẩn đoán tiểu Huy bị thiếu máu và thiếu oxy trong máu do sinh non nên dẫn đến suy dinh dưỡng.

Bé được xuất viện về nhà theo dõi thêm và tăng cường thuốc bổ giúp cơ thể khỏe mạnh. Thế nhưng thời gian sau tình trạng sức khỏe của bé vẫn không có chuyển biến, lần này bác sĩ phải hội chẩn kỹ phát hiện bé mắc chứng bại não.

Nhìn đứa con gái đáng yêu vợ chồng chị Vương càng đau đớn không biết mình phải làm gì để có thể gánh mọi đau đớn thay bé. Thời gian trôi qua Huy Huy không thể học cách bò và đứng như các bạn cùng trang lứa. Thậm chí khả năng nhận thức bị ảnh hưởng. Mỗi khi nghe hàng xóm nói con gái cô bị ngốc, người mẹ chỉ biết im lặng rơi nước mắt.

Mẹ và con gái bị bại não cùng đồng hành trên mọi nẻo đường

Với suy nghĩ con cái là lộc trời ban nên chị Vương và chồng quyết định không sinh thêm bé thứ hai mà tập trung vào việc điều trị cho Huy Huy tới cùng. Hai vợ chồng thậm chí bán cả căn nhà để có tiền, đi khắp nơi tìm kiếm các bác sĩ có thể chữa trị cho con gái.

Họ đưa tiểu Huy đến nhà một người thân ở Nội Mông tìm thuốc và bác sĩ để chữa bệnh. Khi bé được 6 tuổi cả gia đình trở về Sơn Tây ở nhờ nhà của một người thân, thời gian này anh Lưu – cha của bé quyết định kiếm việc làm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống và cố gắng cho con tới trường như bao đứa trẻ khác. Huy Huy được gửi đến trường mầm non, sáng đi học, chiều đến bệnh viện điều trị.

12 năm mẹ cùng con gái bại não đồng hành mọi nẻo đường và cái kết đầy bất ngờ - 2

Người mẹ ngày ngày cùng con gái bị bại não tới lớp học

Năm Huy Huy 9 tuổi cô bé bắt đầu học tiểu học tại trường làng. Mỗi lần bận không có thời gian đưa con đến phòng khám, chị Vương lại tự mình tập cho con những bài tập mà bác sĩ hướng dẫn vào mỗi buổi tối.

Chị Vương nhận thấy việc chăm sóc con hàng ngày không có gì khó khăn nhưng để bé tới trường một mình sẽ gặp nhiều trở ngại về tâm lý. Nếu như các bạn trong lớp hồn nhiên vui chơi, cười đùa thì Huy Huy chỉ có thể ngồi một chỗ. Đối mặt vấn đề, chị quyết định tới trường trở thành người bạn đồng hành cùng con vượt gian khó.

Từ này phải được viết theo chiều ngang, từ này phải được viết theo chiều dọc, sắp xếp theo trật tự, con sai rồi nhưng đừng lo lắng hãy cố gắng hơn nữa” là lời chỉ dẫn tỉ mỉ của giáo viên khi Huy Huy chỉ có thể chậm rãi viết từng nét chữ.

Trong mỗi buổi học, chị Vương cố gắng ghi chép đầy đủ những gì cô giáo giảng sau mỗi giờ ra chơi cùng con ôn lại. Đôi khi thấy hụt hẫng và lo lắng vì sợ con gái không thể theo được nhưng người mẹ dặn lòng phải bình tĩnh, kiên nhân không được từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để con có thể học tập tốt.

Mỗi buổi sáng, chị Vương thức dậy thật sớm giúp con gái thay đồ chải chuốt sau đó cùng con tới lớp. Ghi chú bài vở về nhà, tối đến lại cho con ăn uống, vệ sinh cùng con luyện tập những bài tập phục hồi chức năng. Cho đến nay đã 3 năm, chị vẫn đồng hành cùng con tới lớp, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống.

Câu chuyện cảm động về cô bé bại não giàu nghị lực

Năm 2016, Hạ Bình người đứng đầu dự án An toàn thực phẩm của Quỹ từ thiện dành cho trẻ em Trung Quốc được người bạn kể về trường hợp của bé Huy Huy và câu chuyện cùng mẹ tới lớp. Cô vô cùng cảm động trước nghị lực của hai mẹ con, thêm phần kinh tế gia đình khó khăn nên giúp đỡ bằng cách gửi đơn xin Quỹ ủng hộ. Bằng nỗ lực của mình, Hạ Bình cũng dành được số tiền hỗ trợ 2000 nhân dân tệ mỗi tháng (6,8 triệu đồng) để giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình bé.

Thế nhưng, ngoài việc chi trả cuộc sống hàng ngày thì hàng tháng cũng mất hơn 3000 Nhân dân tệ (10 triệu đồng) để điều trị phục hồi chức năng cho bé. Tuy nhiên, chỉ điều trị tại các phòng khám tư nên bệnh của cô bé vẫn không có tiến triển tốt.

12 năm mẹ cùng con gái bại não đồng hành mọi nẻo đường và cái kết đầy bất ngờ - 3

Khoảng giữa tháng 8 vừa qua, gia đình nhận được khoản quyên góp 2 triệu, với số tiền này bé được đưa tới điều trị phục hồi chức năng tại bệnh viện lớn ở thành phố Thạch Gia Trang. Tại đây, chỉ trong thời gian ngắn cô bé bắt đầu có những chuyển biến phục hồi đáng kể. Điều này khiến gia đình cô vô cùng phấn khởi và càng thêm hi vọng vào tương lai tươi sáng.

“Con gái tôi có thể tự mình chăm sóc, tự mình thay đồ, tự mình mang những đôi giày mà nó thích điều đó thật sự là tuyệt vời”, chị Vương gạt nước mắt nói .

Nụ cười của bé gái 12 tuổi và niềm hạnh phúc của mẹ

Tại phòng phục hồi chức năng, cô bé Huy Huy (12 tuổi) đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt nhằm phục hồi chức năng não bộ. Mỗi ngày, tiểu Huy phải thực hiện bài tập nâng chân tay lên cao rồi hạ xuống nhiều lần. Với khuôn mặt nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại, đôi môi mím chặt có thể thấy cô bé chịu đau đớn như thế nào nhưng vẫn cố gắng quyết tâm điều trị.

Trong các đợt điều trị sau, bác sĩ nâng dần độ khó với bài tập phần thân trên và eo để tăng phản xạ vận động cho bé gái. Với bệnh nhân trải qua quá trình phục hồi chức năng ai cũng sợ hãi vì tập luyện sẽ gây đau đớn, với Huy Huy em không hề kêu ca mà luôn nỗ lực, nở nụ cười để xoa dịu tất cả.

12 năm mẹ cùng con gái bại não đồng hành mọi nẻo đường và cái kết đầy bất ngờ - 4

Mọi nỗ lực của cô gái dũng cảm đã được đền đáp, em được trở về nhà ở Sơn Tây cùng các bạn cắp sách đến trường. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt con gái, người mẹ 12 năm cùng con trải qua đau đớn giờ đây thật sự rất hạnh phúc và tự hào về con gái bé bỏng của mình. Cô nói rằng cuộc sống của hai mẹ con không thể tách rời, dù nhiều lúc bất lực bà cũng phải cùng con cố gắng.

Tương lai tương sáng đón chờ bé gái

Giám đốc bệnh viện, ông Lưu Ánh chia sẻ: “Huy Huy nhập viện với tình trạng chân tay không thể cử động, đặc biệt là tay phải. Trong buổi huấn luyện phục hồi chức năng gần đây, bác sĩ cho tăng cường bài tập với tay trái với hi vọng có thể phục hồi nhanh chóng. Nếu quyết tâm, cố gắng luyện tập tốt thì cô bé có thể viết bằng tay trái, không những thế khả năng đi lại cũng có thể cải thiện.

Ngoài thời gian ở bệnh viện, khi về nhà Huy Huy cũng cần phải rèn luyện các bài tập phục hồi chức năng bằng sự trợ giúp của người thân. Bởi để có thể tự đứng và đi lại cô bé cần có thời gian và quá trình hồi phục lâu dài, không phải ngày một ngày hai.

12 năm mẹ cùng con gái bại não đồng hành mọi nẻo đường và cái kết đầy bất ngờ - 5

Sau nửa tháng con gái điều trị phục hồi chức năng tại Thạch Gia Trang, chị Vương cho biết Huy Huy có những dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Nhìn thấy tình trạng sức khỏe của con gái ngày càng tốt hơn người mẹ không giấu nổi sự xúc động. Chị càng có niềm tin con gái có thể làm việc và sống độc lập như bao đứa trẻ khác trong tương lai và có một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.

“Tôi vẫn sẽ cùng con gái đến trường học tập, cùng chơi đùa và tập luyện để chờ đón một tương lai tươi sáng, tương lai của niềm vui và hạnh phúc” người mẹ chia sẻ.

Mắc bại não bẩm sinh, mẹ 9x giàu nghị lực vẫn quyết sinh con cho chồng 45 tuổi
Mắc bại não từ khi sinh ra nhưng bà mẹ giàu nghị lực Xiaojuan (22 tuổi, Trung Quốc) vẫn khiến nhiều người cảm phục vì sinh được một bé gái khỏe mạnh,...
Mộc Trác (Theo Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động