Bé gái lạc mẹ từ năm 4 tuổi, mất 15 năm đi tìm, không ngờ mẹ lại là "người quen"

Ngày 15/12/2016 16:45 PM (GMT+7)

"Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt này trong nhiều năm. Vậy mà không hề nhận ra"

Jenny Thomas - một phụ nữ trẻ người Mỹ chỉ còn nhớ mình đã được nhận nuôi từ năm lên 4. Suốt 15 năm qua, tuy được bố mẹ nuôi chăm sóc, yêu thương, Jenny vẫn luôn trăn trở với một câu hỏi: Ai là mẹ đẻ của mình, bây giờ mẹ còn sống không.

Sau nhiều nỗ lực trong tuyệt vọng không tìm được bất cứ thông tin gì về mẹ, Jenny đã quyết định đăng ký xét nghiệm ADN và tham gia một chương trình thực tế giúp tìm kiếm người thân trên truyền hình.

Sự thật sau đó khiến Jenny ngỡ ngàng. Cô không những được gặp mẹ ruột, mà còn phát hiện ra mình đã từng nhìn thấy mẹ cách đây rất lâu.

Bé gái lạc mẹ từ năm 4 tuổi, mất 15 năm đi tìm, không ngờ mẹ lại là amp;#34;người quenamp;#34; - 1

Vào khoảnh khắc được MC của chương trình cho xem ảnh mẹ ruột, Jenny đã không thể tin vào mắt mình và thốt lên "Ôi Chúa ơi, tôi biết bà ấy".

"Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt này trong nhiều năm. Vậy mà không hề nhận ra"

Bé gái lạc mẹ từ năm 4 tuổi, mất 15 năm đi tìm, không ngờ mẹ lại là amp;#34;người quenamp;#34; - 2

Hai người phụ nữ này đã gặp nhau cách đây 10 năm, khi Jenny làm công việc chăm sóc bệnh nhân tại một bệnh viện ở Rochester, và mẹ cô, bà Nita Valdez, là một nhân viên vận chuyển bệnh nhân. hai người tương tác thường xuyên để di chuyển bệnh nhân từ buồng nằm đến khu điều trị phục hồi chức năng. Jenny cho biết, cô và bà Nita làm việc rất tốt với nhau nhưng cả hai không hề nhận ra kết nối tình cảm nào giữa mình.

Bà Nita trải lòng, bà mang thai Jenny khi mởi 17 tuổi và vì bố không đồng ý, bà đã phải gửi Jenny vào trại trẻ mồ côi.

Bé gái lạc mẹ từ năm 4 tuổi, mất 15 năm đi tìm, không ngờ mẹ lại là amp;#34;người quenamp;#34; - 3

Bà Nita trải lòng, bà mang thai Jenny khi mởi 17 tuổi và vì bố không đồng ý, bà đã phải gửi Jenny vào trại trẻ mồ côi.

Hà My (Dịch từ NYP)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội