Bé mắt hí, chân tay to là tướng NGHÈO HÈN?

Ngày 07/03/2014 08:26 AM (GMT+7)

Các chị ơi, chả lẽ xấu cũng là một cái tội?

Hỏi:

Em chào Eva, chào các chị trên diễn đàn Làm mẹ.

Em tên là Thắm, hiện đang là giáo viên mẫu giáo ở một huyện của Nam Định. Em năm nay 28 tuổi và đã có 2 con (một trai, một gái). Con trai đầu lòng N.M của em năm nay 5 tuổi và chuẩn bị vào lớp 1, còn con gái T.H năm nay gần 3 tuổi. Hai bé nhà em rõ cùng một mẹ sinh ra nhưng ngược nhau từ tính cách đến ngoại hình. N.M đẹp, thông minh, lém lỉnh... bao nhiêu thì T.H khó tính, khó nhìn bấy nhiêu.

Con gái em không giống bố cũng chẳng giống mẹ. Vì thế, mẹ chồng em hay mỉa mai, hàm ý như em đi 'lang chạ' đâu đó và mang thai bé vì chồng em là công nhân mỏ - đi làm tận Quảng Ninh, lâu lâu mới về. Nhiều khi em nghĩ tủi phận vô cùng, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong chứ cũng không dám phản kháng gì. Mẹ chồng em còn nói: "Con gái mà mắt hí, chân tay to, da đen... thì tướng nghèo hèn, không bao giờ ngóc đầu lên được". Rồi đi chợ về có mua quà cho cháu thì bà cũng chỉ đưa cho N.M còn T.H bà làm ngơ như không nhìn thấy. Từ ngày con gái em chào đời, bà đã thái độ ra mặt và coi như không có đứa cháu gái này.

Hình như con gái em cũng cảm nhận được rằng, bà nội ghét nó nên nó cũng không gần gũi bà. Ở nhà, chỉ quanh quẩn mẹ mẹ suốt ngày. Nhiều đêm ôm con ngủ, nằm nghĩ thương con quá. Chẳng lẽ xấu cũng là cái tội sao? Bé có tội tình gì đâu mà phải chịu sự hắt hủi như thế.

Thư bạn đọc xin giấu tên

Hoài Trần ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em