Chấp nhận khổ cực, những ông bố này vẫn “gồng mình” đem theo con nhỏ mưu sinh khắp nơi

Ngày 22/04/2018 13:20 PM (GMT+7)

Để cho con có những bữa ăn đầy đủ, được học hành thành tài, mong muốn con mau chóng vượt qua bệnh tật,… những ông bố này không ngần ngại vất vả khổ cực, thậm chí phải đem cả con nhỏ theo cùng để kiếm sống.

Làm cha mẹ, mỗi người đều mong con mình được sinh ra và sống trong đủ đầy, hạnh phúc, luôn muốn đem lại những điều tốt nhất, tuyệt vời nhất cho các con.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện sống một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, họ phải làm việc vất vả gấp nhiều lần những người bình thường để lo cho các con sống qua từng ngày. Thậm chí nhiều ông bố phải đem theo đàn con nheo nhóc đi mưu sinh bởi không thể để con lại một mình và cũng chẳng có họ hàng người thân để gửi con.

Cha già ăn chuối luộc thay cơm, đưa 2 con nhỏ đi bán vé số kiếm tiền chữa bệnh cho vợ

Người dân sống gần khu vực Quận 3, TP.HCM hẳn đã quá đỗi quen thuộc với hình ảnh người cha già khom lưng bán vé số cùng 2 cô con gái nhỏ giữa đông đúc dòng người nhộn nhịp qua lại mỗi ngày.

Ông Huỳnh Văn Châu (63 tuổi, quê Bình Dương) mỗi ngày đều dắt theo hai cô con gái Phướn (7 tuổi) và Đa Đa (6 tuổi), ôm tập vé số cùng tấm bảng “Bị bệnh. Cô chú mua vé số giúp đỡ” tới ngồi bên vệ đường mời người đi đường mua với hy vọng có tiền trang trải cuộc sống, chữa bệnh cho vợ nằm liệt giường.

Chấp nhận khổ cực, những ông bố này vẫn “gồng mình” đem theo con nhỏ mưu sinh khắp nơi - 1

Vất vả, nghèo khó là thế, ông Châu vẫn một mực yêu thương các con và vợ, bản thân chấp nhận ăn chuối luộc thay cơm để nhường cơm cho vợ con ăn.

Ở cái độ tuổi của ông, đáng lẽ ra người ta đang được an nhàn tận hưởng tuổi già bên con cháu, nhưng số phận trớ trêu khiến cho người đàn ông đã hơn 60 tuổi này ngày ngày vẫn phải loay hoay mưu sinh nhờ từng tờ vé số. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, người vợ bệnh nặng nằm liệt giường, 2 con nhỏ đã đến độ tuổi đi học, bản thân ông lại mang trong mình căn bệnh thấp khớp, đã nhiều lần ông Châu nghĩ tới cái chết để giải thoát khỏi cuộc sống cơ cực.

Nhưng sau tất cả, vì thương gia đình nhỏ, nghĩ tới các con thơ không nơi bấu víu, nặng gánh trên vai trách nhiệm của người cha, người chồng nên người đàn ông ấy không quản ngại sức khỏe yếu, khó khăn mà ngày ngày vẫn vất vả kiếm kế sinh nhai nuôi gia đình nhỏ. 

Mỗi ngày, ông bán được khoảng trăm tờ vé số với số lãi chưa tròn trăm nghìn đồng, ông phải chia thành nhiều khoản khác nhau để trả nợ, mua thuốc cho vợ và nuôi ăn cả gia đình. Có bữa, ông Châu phải cố nhịn dành dụm mua cho tụi trẻ chút gạo nấu cơm, còn ông và vợ đành luộc chuối xanh ăn cả tuần, cảnh tượng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Câu chuyện sau lớp hoá trang của người cha bán bánh kếp ở Trung Quốc

Ông Châu không phải là trường hợp duy nhất về câu chuyện người cha phải đem theo con nhỏ đi mưu sinh chạm tới trái tim của cư dân mạng. Tại Trung Quốc một người đàn ông tên Zhou Yingfang, 35 tuổi, trong bộ đồ chú heo Peppa làm công việc bán bánh kếp trên đường phố thuộc tỉnh Sơn Đông với nỗ lực kiếm tiền để chữa bệnh cho con 4 tuổi của mình.

Chấp nhận khổ cực, những ông bố này vẫn “gồng mình” đem theo con nhỏ mưu sinh khắp nơi - 2

Để có tiền chữa bệnh cho con gái nhỏ, người cha này không ngần ngại khoác lên mình bộ đồ bắt mắt cùng con gái lớn 10 tuổi hàng ngày đi bán bánh kếp.

Con gái thứ 2 của anh Zhou được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 1 cách đây 2 năm. Gia đình anh đã chi hết số tiền tích góp bấy lâu, thậm chí đi vay mượn từ bạn bè, người thân với số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng để chạy chữa cho cô bé trong suốt 2 năm qua. Anh quyết định chuyển từ Tế Nam đến sống ở một căn phòng có diện tích chỉ 10 mét vuông ở tỉnh Sơn Đông để cô bé được điều trị tốt hơn và bán món bánh kếp nổi tiếng của quê hương mình để mưu sinh tại nơi đây.

Sau mỗi ngày làm việc vất vả, cứ tối đến anh lại mặc lên mình bộ trang phục chú heo bắt mắt, lái chiếc xe động cơ 3 bánh chở đầy bánh kếp, cùng cô con gái 10 tuổi của mình đi rao bán trên đường phố. Câu chuyện về người cha này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, không ít tấm lòng hảo tâm đến mua hàng với số tiền lớn hơn giá của mỗi chiếc bánh để giúp đỡ anh Zhou có tiền chữa bệnh cho con gái.

Địu con trên lưng, người cha vác 10 tấn xi măng kiếm tiền mua sữa cho con

Có những người cha lại lựa chọn công việc nặng nhọc hơn chỉ mong kiếm thêm được vài đồng lo miếng ăn cho con nhỏ. Tại một công trường xây dựng ở huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), vào giữa trưa nắng đổ lửa, người cha vừa địu cô con gái trên lưng, vừa luôn tay mang những bao xi măng to và nặng xếp lên xe.

Chấp nhận khổ cực, những ông bố này vẫn “gồng mình” đem theo con nhỏ mưu sinh khắp nơi - 3

Hình ảnh người cha nghèo địu con, gồng mình vác từng bao xi măng khiến không ít người cảm thấy xót xa.

Hình ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội kèm câu chuyện buồn khiến nhiều người rơi nước mắt. Người cha trong ảnh khoảng 30 tuổi, dáng gầy gò, mái tóc điểm bạc, mặc bộ quần áo đã sờn cũ, anh là người dân tộc ở Lạng Sơn, sống chủ yếu nhờ trồng trọt trên nương rẫy. Sống trong cảnh 'gà trống nuôi con' với biết bao khó nhọc, người cha ấy chỉ biết dùng hai bàn tay trắng cùng sức lực của mình để kiếm từng đồng mua sữa cho con và lo cho cuộc sống của 2 bố con sau khi mẹ bỏ đi.

Bức ảnh đã khắc họa hết sự cơ cực của người cha đáng “gồng mình” làm công việc nặng nhọc, cố gắng chắt chiu từng giọt mồ hôi để đổi lấy sữa cho đứa con bé bỏng trên lưng mình. Tuy nhiên, anh vẫn không hề bỏ cuộc, người cha nghèo vẫn từng ngày chăm lo và yêu thương con hết mực.

Ông bố ngủ ống cống nuôi con đỗ thủ khoa Đại học Y

Để thực hiện ước mơ của con, nuôi lớn con thành tài, bố mẹ không màng đến bản thân chho dù phải khổ cực, sống tù túng đến đâu, đó chính là câu chuyện  của cha con cậu học trò Nguyễn Hữu Tiến - thủ khoa Trường ĐH Y Hà Nội năm 2013.

Chấp nhận khổ cực, những ông bố này vẫn “gồng mình” đem theo con nhỏ mưu sinh khắp nơi - 4

Ông Định đã ở trong ống cống này suốt 10 năm mưu sinh trên thành phố kiếm tiền nuôi con ăn học.

Hình ảnh chiếc ống cống bỏ hoang ở bãi cỏ, bên trong xếp tạm bợ manh chiếu rách, mấy chiếc gối, chăn cùng vài vật dụng đơn giản, che bên ngoài bằng tấm gỗ công trường khiến ít ai có thể tin rằng đây lại là nơi ở trong suốt 10 năm của một người đàn ông nghèo nuôi con trai học đại học ở thành phố.

Người cha nghèo Nguyễn Hữu Định (sinh năm 1961) đã lăn lộn ngoài thành phố làm đủ mọi nghề từ bơm vá, sửa xe đạp, cho đến đi làm thuê,… sáng tối ăn mì gói qua ngày, không biết đến quạt điện, bóng đèn trong suốt 10 năm nay.

Nhìn cảnh tượng người cha già ngày ngày chật vật sống tạm bợ chắt chiu từng đồng nuôi các con ăn học, nhiều người không kìm nổi nước mắt. Tất cả những gì ông đang trải qua chỉ  để mong muốn con đỗ đạt, có tấm bằng đại học, có công ăn việc làm để tương lai được tươi sáng hơn đời mình đã từng.

Người cha nghèo đơn thân làm đủ nghề nuôi 3 con nhỏ

Bị vợ phản bội và bỏ đi khi đứa con út còn chưa đầy 7 tháng tuổi, người đàn ông này hiện tại vẫn một mình chật vật nuôi 3 con nhỏ dựa vào quán nước nhỏ ven đường. Ông Ngũ Quang Cường (44 tuổi, quê Đồng Nai) đã nhiều lần muốn kết thúc cuộc đời, mong được giải thoát do hoàn cảnh quá khó khăn nhưng nghĩ đến ba đứa con, không biết chúng sẽ sống ra sao nếu ông mất đi, nên ông lại tiếp tục cố gắng.

Chấp nhận khổ cực, những ông bố này vẫn “gồng mình” đem theo con nhỏ mưu sinh khắp nơi - 5

Ông bố nhất định "gà trống" nuôi 3 con nhỏ mặc cho hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Tình cảnh ngặt nghèo, ông một nách 3 con lên Sài Gòn kiếm sống mong kiếm được vài đồng lo cho các con ăn học, người cha nghèo vừa “gà trống” nuôi con, vừa đảm nhiệm công việc chăm con của người vợ đã bỏ đi. Từ làm thuê, làm mướn, tật ở chân khiến cho ông không thể làm được những việc nặng nhọc nên ông đành bắt đầu chuyển sang nghề chạy xe ôm và bơm vá xe dọc đường, và hiện tại là bán nước ở vỉa hè.

Ngày qua ngày, cuộc sống của 4 cha con trông chờ vào thùng nước bán dọc đường, tuy chưa thể có đủ điều kiện nuôi các con đi học nhưng ông vẫn cố gắng mưu sinh để các con không thiếu bữa cơm nào. Những ngày bán được lắm cũng chỉ 7 – 8 chai nước ngọt thì ông mua vài quả trứng gà cho các con ăn với cơm, còn nếu bán không được thì lót dạ bằng cơm chan nước tương cho qua ngày.

Người cha nghèo của thủ môn Bùi Tiến Dũng: Tôi là người đầu tiên dạy con chơi bóng, vắt bóng
Hai anh em Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng đã trưởng thành từ tình yêu bóng đá của người cha nghèo.
Ngọc Quỳnh (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động