Chị gái ném em sơ sinh xuống ban công, mẹ lạnh người nghe lời giải thích từ bé

Ngày 22/05/2019 12:00 PM (GMT+7)

Sự việc đau lòng xảy đến vì một người hàng xóm đã nói đùa "Cháu bị ra rìa rồi vì bố mẹ đã có em trai".

Chuyện nhà có thêm em là điều mà khó đứa trẻ nào có thể chấp nhận một cách vui vẻ bởi với trẻ nhỏ, việc mẹ có thêm em nghĩa là mọi thứ bị san sẻ, tình yêu, đồ chơi trong nhà và mọi sự quan tâm. Thậm chí nhiều bậc cha mẹ còn không khéo léo khiến cho các bé dễ cảm thấy mình bị "cho ra rìa" kể từ ngày mẹ có "đứa trẻ lạ mặt" xuất hiện trong căn nhà của mình.

Không chỉ cha mẹ, mà những câu nói đùa của người xung quanh cũng đã vô tình đẩy đứa trẻ bị tổn thương hơn. Đã có trường hợp trẻ gây hại cho chính đứa em của mình.

Bị trêu 'cho ra rìa', chị 8 tuổi ném em sơ sinh khỏi ban công

Sự việc đã xảy ra cách đây 4 năm về trước nhưng những ngày gần đây, cộng đồng mạng xã hội lại tiếp tục xôn xao, chia sẻ lại.

Đó là trường hợp xảy đến với gia đình chị Điền - một gia đình trung lưu ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Sau khi hạ sinh con trai thứ hai, cả gia đình bận vây quanh chăm sóc em bé nên không chú ý tới những thay đổi ở cô con gái đầu lòng 8 tuổi. Mỗi ngày đi học về, cô bé thường thấy thấy tủi thân vì có cảm giác không ai quan tâm tới mình.

Chị gái ném em sơ sinh xuống ban công, mẹ lạnh người nghe lời giải thích từ bé - 1

Cô chị gái bị tổn thương tâm hồn nên đã làm hại đến em của mình.

Đỉnh điểm vào một ngày, một người hàng xóm đón cô bé từ trường về và trên đường đi người này đã nói đùa "Cháu 'ra rìa' rồi vì bố mẹ đã có em trai". Ngay lập tức, cô bé khóc nức nở. Người hàng xóm không ngờ câu nói đùa này chính là ngòi nổ gây họa.

Ngày hôm sau, trong lúc chị Điền vào phòng tắm, nhờ con gái trông em một lúc, tai họa đã xảy ra. Vừa vào nhà vệ sinh thì chị Điền nghe thấy một âm thanh kinh hoàng. Chạy ra, chị thấy con gái lớn đang khóc. Cô bé hoảng sợ nhìn xuống dưới tòa nhà và bé run rẩy nói trong nước mắt: "Mẹ có em rồi, mẹ không yêu con nữa. Con đã ném em xuống". Người mẹ đã khóc ngất đi trước nỗi đau quá lớn với gia đình chị.

Bé 4 tuổi làm gãy tay em vì bị trêu 'ra rìa'

Một trường hợp đau lòng khác xảy đến với gia đình chị Huang ở Vũ Hán, Trung Quốc. Vào một ngày, chị Huang thấy con trai sơ sinh khóc liên tục mà không hiểu lý do vì sao. Sau đó, cô cởi hết quần áo của con trai để kiểm tra kỹ thì thấy cánh tay của bé sưng lên.

Mang bé đến bệnh viện kiểm tra, cô Huang bất ngờ khi các bác sĩ cho biết em bé bị gãy tay. Hai vợ chồng rất ngạc nhiên vì con không hề bị ngã hay va đập vào đâu.

Chị gái ném em sơ sinh xuống ban công, mẹ lạnh người nghe lời giải thích từ bé - 2

Em bé sơ sinh bị gãy tay

Sau đó, cô Huang mới bất chợt nhớ ra vài hôm trước, cô con gái 4 tuổi nói với mẹ rằng: "Bà bảo là bố mẹ có em trai rồi sẽ không yêu con nữa".

Lúc này, cô Huang mới xâu chuỗi lại các tình tiết và nhớ ra lúc phát hiện con trai bắt đầu khóc không ngừng cũng là lúc cô thấy con gái ở trong phòng em. "Con gái tôi ghen tị em nó", cô Huang đau lòng cho hay.

Bà mẹ này cũng thừa nhận sau khi sinh em bé vẫn khá mệt mỏi, lại bận rộn chăm con trai nên không thời gian để giải thích cặn kẽ cho con gái và chăm sóc con nhiều như trước, dẫn tới hậu quả đau lòng.

Con Lý Hải khóc như mưa, buồn tiu nghỉu

Không nói đâu xa, ngay tại Việt Nam, nhiều bà mẹ bỉm sữa cũng đã từng xôn xao trước chia sẻ hết sức thiết thực của Minh Hà - bà xã ca sĩ Lý Hải về việc phản ứng của các con khi bị một người hàng xóm trêu đùa "mẹ cho ra rìa" vì có em.

Chuyện xảy ra khoảng thời gian Minh Hà bầu cậu con trai Mio. Cô cho biết, buổi sáng khi cô vừa bước ra cửa đưa hai nhóc tì Rio và Cherry đi học thì gặp một bác gần nhà. “Rio và Cherry vừa chào ông xong thì bác ấy nói ngay:" mẹ sắp có em bé, sắp hết thương hai đứa rồi". Mình biết bác ấy chỉ có ý giỡn nhưng kết quả là cô 3 Ry khóc như mưa còn anh 2 Ô thì buồn tiu nghỉu mặc dù lúc ấy mẹ đã nói ngay: "Không phải đâu, ông giỡn đó, mẹ thương 4 đứa như nhau". Sau một hồi giải thích đủ kiểu thì gần tới trường cô 3 Ry mới hết thút thít”.

Chị gái ném em sơ sinh xuống ban công, mẹ lạnh người nghe lời giải thích từ bé - 3

Chia sẻ của Minh Hà từng gây xôn xao mạng xã hội

Minh Hà cho biết, cô hiểu câu nói này chỉ có hàm ý đùa vui, tuy nhiên theo cô đừng bao giờ nói với trẻ nhỏ những câu như con sắp bị ra rìa, ba mẹ hết thương con vì có em hay vì có bất cứ ai... Trẻ nhỏ không chỉ bị tổn thương, buồn, mà thậm chí là ghét luôn người làm bé bị ra rìa.

“Mục đích của 1 câu nói đùa là làm người khác cảm thấy vui, nếu làm họ buồn thì tốt nhất đừng nên nói. Hãy tôn trọng trẻ nhỏ và làm cho bé thấy rằng mình đang được sống trong yêu thương rồi trẻ sẽ yêu thương người khác. Đừng đem lại cho trẻ lòng đố kị ganh ghét dù chỉ là một câu nói trêu đùa”, Minh Hà thẳng thắng.

Từ những câu chuyện trên có thể thấy, đôi khi một câu nói đùa của người lớn để tạo không khí vui vẻ đã vô tình "đầu độc tâm hồn" trẻ thơ. Những đứa trẻ không biết được động cơ của người lớn và những câu nói tưởng như vô hại có thể làm tổn thương tâm hồn vốn trong sáng, mong manh của trẻ và thậm chí khiến bé hành động sai lầm.

Vì thế, để tránh những bi kịch xảy đến với các gia đình, cha mẹ hãy luôn quan tâm đến các bé khi nhà xuất hiện thêm người. Bên cạnh đó cũng bảo vệ con trước những lời đùa vô ý của người xung quanh. Hay chính bản thân người làm cha làm mẹ cần phải kiểm soát lời nói của mình, không nên sử dụng những câu nói gây tổn thương trẻ.

Nhà có thêm em: Đây là cách ứng xử khôn khéo bố mẹ nào cũng cần biết
Theo chuyên gia Anh Nguyễn, cha mẹ đừng bao giờ trì hoãn việc cho trẻ nhìn mặt em bé trước 72 giờ sau sinh để tạo liên kết giữa các con.
Chi Chi (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người mẹ cần biết