Cô vợ nuôi con nhàn tênh vì chồng sẵn sàng 'thức đêm chăm con để vợ ngủ'

Ngày 26/07/2016 10:47 AM (GMT+7)

Yêu nhau vỏn vẹn 10 tháng đã cưới nhưng Ngọc Bích chưa khi nào ân hận về quyết định lấy chồng ngày ấy.

Cô nàng Vũ Ngọc Bích (sinh năm 1991) hiện đang là nhạc sĩ dạy piano và kinh doanh một quán cà phê nhỏ còn anh xã của Ngọc Bích có tên Khắc Long, sinh năm 1989 đang công tác tại một công ty thiên về lĩnh vực truyền thông tại Sài Gòn. Gia đình trẻ này cũng đã có 1 con trai là bé Phạm Khắc Vũ Ninh (tên ở nhà là Coca). Hiện Coca cũng được 14 tháng tuổi.

Ngọc Bích kể, cô và ông xã gặp nhau vào khoảng tháng 11 năm 2012. “Lúc đó, anh ấy mới từ New Zealand về nước và đang thử việc ở Đài truyền hình. Hai đứa gặp nhau trong một cuộc họp mặt bạn bè. Thời gian đầu, mình và anh chỉ nói chuyện như những người bạn bình thường chứ không xác định sẽ tìm hiểu hay yêu nhau nên rất thoải mái.”, Bích kể lại.

Cô gái trẻ không ngờ, chính từ những lần trò chuyện đấy, Khắc Long ngày thêm yêu mến Ngọc Bích hơn. Vào đúng đêm 30 Tết năm 2013, Khắc Long đã quyết định nói vời “Anh yêu em” với cô. Đến 20/10 năm 2013, sau 10 tháng yêu nhau, cặp đôi quyết định đi đăng ký kết hôn, đến ngày 8/3 năm 2014 thì làm đám cưới và nửa năm sau đó lại hạnh phúc đón chào con đầu lòng.

Cô vợ nuôi con nhàn tênh vì chồng sẵn sàng thức đêm chăm con để vợ ngủ - 1

Gia đình hạnh phúc của Ngọc Bích bên con trai và người chồng "chuẩn 10"

Ngọc Bích hạnh phúc cho biết, việc quyết định yêu và cưới Khắc Long chưa bao giờ khiến cô thấy hối hận.

“Trong cuộc hôn nhân của mình, cũng có những lúc 2 vợ chồng tranh luận. Nhưng  thường được một lúc, anh lại chủ động quay ra ôm mình nói  “Bà cái gì cũng giỏi mà sao không biết tôi yêu, tôi thương bà nhiều như thế nào vậy?". Thế là huề!

Thời gian có bầu, mình ốm nghén rất mệt mỏi. Chồng mình ngoài việc đi làm thì thời gian còn lại đều dành cho mình. Anh nói thấy vợ bầu bì ốm nghén lại đau nhức khi thai lớn, anh thương lắm mà không biết làm sao.

Hàng ngày anh đều xoa chân, xoa lưng cho vợ đỡ nhức mỏi. Nấu cho vợ những món ngon và giành làm hết mọi việc nhà vì sợ vợ mệt”.

Cô vợ nuôi con nhàn tênh vì chồng sẵn sàng thức đêm chăm con để vợ ngủ - 2

Người vợ đẹp được chồng nâng niu, chăm sóc như  "nữ hoàng" khi mang bầu.

Bà mẹ trẻ sinh năm 91 khiến nhiều chị em bỉm sữa ghen tị khi tiết lộ cô chăm con đầu lòng nhàn tệnh cũng bởi có được người chồng “Sẵn sàng thức cả đêm chăm con để vợ ngủ rồi sáng hôm sau lại đi làm sớm. Sẵn sàng bế con cho vợ ăn xong mới ăn sau. Chơi với con để vợ chăm sóc sắc đẹp…”

Thời gian đầu khi mới chăm con nhỏ, cứ đêm 2 tiếng một lần là bé Coca lại ọ é đói sữa. Khi ấy, chồng Ngọc Bích luôn bảo vợ “em tranh thủ chợp mắt đi” còn anh một mình dậy pha sữa, cho con ăn, trông con suốt đêm

“Có hôm mình dậy thấy cho con bú xong rồi mà ngủ quên... 2 ba con nhìn thương dã man” Ngọc Bích xúc động nhớ lại.

Không như những bà mẹ bỉm sữa khác phải thường xuyên bận rộn với trăm công nghìn việc không tên khi nuôi con nhỏ, một ngày bình thường của Ngọc Bích luôn bắt đầu với việc người vợ thong thả dậy muộn, nấu đồ ăn sáng, người chồng sẽ dậy sớm, gọi con dậy rồi làm các công việc vệ sinh các nhân cho bé, thay bỉm, thay đồ cho con hộ vợ.

Đến chiều đi làm về, thì ông xã Ngọc Bích sẽ nấu cơm cho hai mẹ con, cô ngồi chơi với con rồi ăn xong sẽ nhận nhiệm vụ dọn dẹp. Hoặc ngược lại, nếu hôm đó Ngọc Bích đã nấu cơm thì ông xã cô sẽ trông con giúp vợ, cả nhà ăn xong cũng sẽ rửa chén bát thay vợ. 

Những ngày cuối tuần được có thời gian rảnh rỗi bên gia đình, ông xã Ngọc Bích luôn là người tắm cho con, cho con ăn. "Nếu có hôm cả nhà ra ngoài ăn tiệm anh ấy cũng bế con rồi bảo vợ ‘em tranh thủ ăn no trước đi, anh ăn sau cũng được".

Cô vợ nuôi con nhàn tênh vì chồng sẵn sàng thức đêm chăm con để vợ ngủ - 3

Trong gia đình, chồng Ngọc Bích luôn là người đảm nhiệm việc nấu ăn và chăm con.

Cô vợ nuôi con nhàn tênh vì chồng sẵn sàng thức đêm chăm con để vợ ngủ - 4

Khi được hỏi, liệu có “chiêu thức” gì không để khiến một anh “đàn ông chính hiệu” lại chiều chuộng vợ và chăm con khéo đến như vậy, Ngọc Bích vui vẻ cho biết “Mình không có chiêu thức gì đâu. Có thể do kiếp trước ăn ở tốt nên vậy (cười). Mình thuờng dành lòng tin cho chồng tuyệt đối. Mình không ghen tuông, hiếm khi cãi vã với chồng.

Chúng mình luôn tôn trọng nhau. Khi chăm con, cả hai đều cùng tìm tòi, đọc sách báo và các tài liệu rồi chia sẻ cho nhau để hai người cùng tham khảo nên không bao giờ có chuyện mâu thuẫn trong cách nuôi dạy bé”.

Cô vợ nuôi con nhàn tênh vì chồng sẵn sàng thức đêm chăm con để vợ ngủ - 5

Ha My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan