Dậy chăm con giữa đêm khi chồng đang ngáy, bà mẹ làm luôn bài thơ gây sốt mạng

Ngày 03/03/2019 18:24 PM (GMT+7)

Bà mẹ trẻ một con Caroline Olling Andersen đã viết lên những vần thơ tuyệt vời nói hộ nỗi lòng của bao bà mẹ trên thế giới. Trong khi các ông bố giấc ngủ thì các bà mẹ là người thường xuyên phải một mình chăm con trong đêm.

Nuôi dạy con cái là một hành trình không hề dễ dàng. Các ông bố, bà mẹ có thể đọc mọi cuốn sách về cách nuôi dạy con nhưng chẳng ai có thể chuẩn bị hoàn toàn tất cả cho những thay đổi khi đứa con đầu tiên chào đời. Bà mẹ trẻ Caroline Olling Andersen, đã tìm ra một phương pháp vô cùng đặc biệt để đối mặt với những khó khăn này. Đó là viết thư.

Chia sẻ với Bored panda, Caroline cho biết: ”Chồng tôi là một giáo viên tiểu học tuyệt vời, và anh ấy luôn mang đến rất nhiều niềm vui cho mối quan hệ của chúng tôi, cũng như việc làm bố”.

Dậy chăm con giữa đêm khi chồng đang ngáy, bà mẹ làm luôn bài thơ gây sốt mạng - 1

Caroline cùng con gái đầu lòng. (Ảnh: Caroline facebook)

Dưới đây là bài thơ Caroline đã viết lúc 4h sáng với tựa đề ”Người bố buồn ngủ” như một lời nhắn nhủ gửi gắm đến con.

Mẹ yêu bố của con, sự thực là vậy,

Sau tất cả, nếu không có bố, mẹ đã không thể có con.

Nhưng từ nửa đêm đến lúc bình minh, chỉ có mẹ và con.

Và mỗi giờ trôi qua, mẹ phải thừa nhận:

Tình yêu của mẹ từ từ phai mờ, trở nên giận dữ và yếu ớt,

Bởi vì dù thế nào đi nữa, bố của con đang say giấc ngủ!

Tất cả bắt đầu thật ngọt ngào. Bố mẹ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối.

Bố mẹ nhìn con âu yếm, một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Một giờ sau đó, mẹ bắt đầu thức dậy với khởi đầu mới.

Con vặn vẹo người, con “xì hơi”.

Con đói bụng muốn ăn. Mẹ luôn ở đó

Với bình sữa ấm hoặc bầu ngực căng đầy

Bố thì đang ngáy, điều tốt nhất bố biết làm.

Mẹ vỗ về và bế con với tất cả sự quan tâm

Con trớ sữa lên mẹ khiến mẹ bốc mùi

Khi mẹ thay áo và lau sàn nhà

Đến lượt bố "xì hơi", trở mình và ngáy liên tục

Đồng hồ báo thức bản năng của mẹ tắt, nó còn chưa tới 3 giờ

Con lại trở mình, con đói và nhìn mẹ tha thiết

“Anh nghĩ là con đang đói”, bố nói rồi kéo chăn trùm đầu

Mẹ nhìn bố giận dữ và lăn khỏi giường

Mẹ trở lại, kiệt sức, mệt mỏi và đây là những gì đang diễn ra

Bố chiếm hết giường của mẹ, không chừa một góc nào

Mẹ đá bố và đẩy bố ra một cách tức giận

"Em yêu, có chuyện gì vậy?" - bố hỏi đầy yêu thương

Như thể bố con còn không nhận ra mình vừa bị đá

Bố vòng tay ôm và hôn nhẹ lên lưng mẹ

Và tình yêu dành cho bố con đã trở lại với mẹ

Con bắt đầu nũng nịu và nhìn mẹ với đôi mắt mở to

Bố nhẹ nhàng huých mẹ dậy để chăm con

Mẹ đặt ngón tay như thể mẹ chuẩn bị cho con ăn

Nhưng khi bình minh đến, mọi thứ được xóa sạch

Mẹ tìm thấy lại tình yêu trọn vẹn dành cho bố và cho cả con thân yêu

Mẹ đã không còn nhớ việc bố cứ ngủ say trong khi con quấy cả đêm

Lại quay ra ôm, hôn, cưng nựng con.

Chẳng bao lâu, con sẽ lớn lên thành một cô gái nhỏ

Con sẽ chẳng nhớ về việc mẹ đã phải dọn dẹp bãi nôn trớ của con

Con sẽ ngồi trên đùi bố và hát cho bố nghe

Con sẽ luôn yêu bố và nghĩ rằng bố đã chẳng làm gì sai

Nhưng con thân yêu, đây là một bài thơ dành cho con

Con sẽ hiểu chuyện gì xảy ra trong đêm dài, bố con đã luôn ngủ say.

Dậy chăm con giữa đêm khi chồng đang ngáy, bà mẹ làm luôn bài thơ gây sốt mạng - 2

Bài thơ đáng yêu đã ngay lập tức gây sốt cộng đồng mạng. (Ảnh: Caroline facebook)

Bài thơ đặc biệt này đã nhanh chóng gây sốt trên mạng và được chia sẻ rộng rãi. ”Tôi đã đọc rất nhiều lời bình luận chỉ trích chồng mình vì anh đã ngủ say, không chịu làm gì vào ban đêm và tất cả là lời phàn nàn của tôi”, Caroline chia sẻ.

Tuy nhiên, sự thật là, chúng tôi đã thỏa thuận với nhau từ trước khi mang thai rằng tôi sẽ nhận nhiệm vụ chăm con vào ban đêm vì tôi có thời gian nghỉ thai sản dài. Bằng cách này, anh ấy có thể ngủ đủ giấc để tỉnh táo làm việc liên tục 10-12 tiếng hôm sau với những đứa trẻ 10 tuổi. Điều đó cho thấy dù đã thỏa thuận trước thì cảm giác mệt mỏi, kiệt sức vẫn khiến bạn trở nên giận dữ thụ động và đầu buổi đêm. Do đó, bài thơ này đã được viết vào lúc 4 giờ sáng, trong một đêm tôi rất mệt mỏi”.

Ban đầu, chồng của Caroline đã không có thiện cảm với bài thơ. ”Khi tôi đọc thơ cho anh ấy nghe vào sáng hôm sau, anh ấy đã không thấy bài thơ buồn cười chút nào vì anh ấy cho rằng anh ấy cũng đã cố gắng xoa dịu con gái. Có thể tôi đã chọn sai thời điểm để đọc cho anh ấy nghe bài thơ “trách móc” như vậy. Phải đến ngày hôm sau, anh ấy mới đọc lại bài thơ và công nhận rằng nó thật tuyệt vời. Kể từ đó, anh ấy đã gợi ý rằng mình sẽ mua một chiếc máy tính để tôi có thể làm thơ vào lúc sáng sớm”, Caroline kể.

Bà mẹ trẻ còn bổ sung thêm: "Hành trình nuôi dạy con là hành trình đầy khó khăn và vô cùng mệt mỏi. Nó có thể khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng. Chúng tôi luôn cố gắng ưu tiên gia đình trước tiên.

Bố mẹ tôi đã kết hôn và sống hạnh phúc cùng nhau trong 29 năm vì vậy tôi đã học được rằng hôn nhân nên được ưu tiên hơn bọn trẻ. Như mẹ đã nói với tôi rằng bố mẹ hạnh phúc mới có thể có được những đứa con hạnh phúc. Theo lời mẹ thì mỗi người cần phải chăm sóc bản thân tốt trước khi hỗ trợ con. Vì vậy chúng tôi vẫn luôn cố gắng đảm bảo mình có thời gian để hẹn hò, và dành thời gian mỗi ngày đặt con xuống để ôm, hôn nhau. Rất nhiều người nghĩ rằng tôi làm bài thơ vì giận chồng. Tuy nhiên, hãy đọc nó với sự hài hước và tình yêu vô bờ bến mà những người phụ nữ dành cho cả chồng và con”.

Kết hôn khi chồng không xu dính túi, từng dọa sinh non, Thúy Hạnh làm mẹ thế nào?
Có thể nhiều người sẽ nói Thúy Hạnh liều lĩnh khi trở thành vợ của Minh Khang nhưng cho đến thời điểm hiện tại, hẳn ai cũng phải nể phục và ngưỡng mộ...
Lê Ánh (Dịch từ Boredpanda)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm