Hạnh phúc bất ngờ của nữ sinh lấy chồng U40, làm mẹ tuổi 18 theo tâm nguyện của bố

Ngày 16/12/2016 13:43 PM (GMT+7)

Câu chuyện về cuộc đời và những nỗ lực của bà mẹ trẻ này sẽ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Với chiều cao ấn tượng, lại cộng thêm ngoại hình bắt mắt, trẻ trung, ít ai có thể nghĩ được rằng cô gái trẻ năng động như Thùy đã là mẹ của một cậu bé 9 tuổi. Cô cũng không hề ngại ngần khi chia sẻ về cuộc sống của mình, từ những ngày đầu tiên khi trở thành mẹ trẻ con, những biến cố đã giúp cô trưởng thành và động lực để thành công như ngày hôm nay.

Hạnh phúc bất ngờ của nữ sinh lấy chồng U40, làm mẹ tuổi 18 theo tâm nguyện của bố - 1

Lấy chồng cách mình đến gần 20 tuổi chỉ sau 2 tháng gặp gỡ

Cách đây tròn 10 năm, cô học sinh cấp 3 xinh đẹp ở Hải Phòng tình cờ quen một anh chàng kiến trúc sư người Hà Nội hơn cô đến… 19 tuổi. Lần đầu tiên hai người gặp mặt là sinh nhật cô tròn 18 tuổi và chỉ sau đó vỏn vẹn 2 tháng, cô theo anh lên chiếc xe hoa về một nơi xa lạ, cách xa gia đình, bố mẹ đến mấy trăm cây số, bỏ lại sau lưng cả giấc mơ đại học, cả một tương lai sáng lạn cùng nhiều mơ ước khác.

Người ta đồn thổi, rỉ tai nhau nhiều điều không hay về cô gái trẻ, những chuyện thêu diệt được truyền từ người này sang người khác mà chẳng ai chịu tìm hiểu những câu chuyện đằng sau nó.

Khi nhắc lại những ngày tháng đấy, ánh mắt Thùy chất chứa nhiều nỗi buồn: “Lúc đó mỗi ngày mình đều tự nói với bản thân mình, rằng chỉ cần mình không hổ thẹn với lòng, chỉ cần những điều người ta nói không đúng sự thật thì mình cứ mạnh mẽ sống, không việc gì phải tủi thân cả. Thế nhưng, khi ai đó nói những lời vô tình như bảo mình là “ít học”, bảo mình “tham giàu”, thì mình lại chạy vào phòng ôm gối khóc cả đêm.”

Hạnh phúc bất ngờ của nữ sinh lấy chồng U40, làm mẹ tuổi 18 theo tâm nguyện của bố - 2

Những người biết được câu chuyện phía sau đám cưới rình rang, đầy bất ngờ đó lại rất thương cho cô gái nhỏ với suy nghĩ giản đơn khi đó của mình.

Sự thật là khi đó, bố Thùy đang mắc bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, tâm nguyện duy nhất của ông trước khi nhắm mắt là được nhìn thấy con gái “lên xe hoa”. Và lần đầu tiên khi gặp cậu con rể chỉ kém mình có mấy tuổi, ông lại nhanh chóng gật đầu đồng ý cho hai người đến với nhau. Và thực sự, ông chỉ kịp tham dự lễ cưới của Thùy ở Hải Phòng rồi vĩnh viễn ra đi ngay sau đó 1 tuần. Cô dâu vừa về nhà chồng đã khóc hết nước mắt tiễn bố ra đi.

Thùy nhớ lại: “Lúc đó thật sự, mình cảm ơn ông trời đã đem chồng đến với mình. Vì không có anh, mẹ và hai chị em mình lúc đó sẽ chẳng biết nương tựa vào đâu. Khi đó, mình mới 18 tuổi, em trai mình mới vào cấp 2. Sau này, chồng cũng thực hiện đúng lời hứa với bố mình khi ông ra đi, anh vừa là người bạn, vừa là chồng lại vừa là cha dạy dỗ cả mình và em trai nên người.”

Sau khi cưới được hơn 2 tháng thì Thùy biết tin mình có bầu và bé Thiên Khôi chào đời vào một ngày thu rực rỡ. Thế nhưng, hành trình nhiều gian nan của Thùy dường như mới bắt đầu từ giây phút bé Khôi chào đời.

Hạnh phúc bất ngờ của nữ sinh lấy chồng U40, làm mẹ tuổi 18 theo tâm nguyện của bố - 3

Làm mẹ trẻ con khi chính mình chưa trưởng thành, không dễ chút nào!

Hai vợ chồng chênh nhau đến 19 tuổi, bố mẹ chồng Thùy lại là những người Hà Nội gốc nên gia đình rất truyền thống, việc cô gái 18 tuổi trở thành con dâu của mình khiến ông bà gặp nhiều hẫng hụt. Thêm vào đó, ở tuổi 18 còn nhiều vụng về, việc Thùy chăm sóc con cái theo những kiểu cách mới cũng gặp phải nhiều phản đối.

Vì lấy chồng xong bị nghén, lại lần đầu lên Hà Nội, không có bạn bè, Thùy hầu như chỉ ở nhà và vùi đầu vào nghiên cứu cách chăm sóc, nuôi dạy con cái từ các nước tiên tiến. Thế nhưng, tuổi 18 còn nhiều bỗng bột, cô gái trẻ vốn tính thẳng thắn lại chưa biết cách dung hòa giữa quan niệm cũ và mới, khiến cho cuộc sống giữa nàng dâu và nhà chồng gặp nhiều bất đồng.

“Khi đó mình rất trẻ con, cho rằng những gì mình đọc là đúng và ông bà nhất nhất phải nghe theo. Bây giờ khi đã trưởng thành, nhìn lại những ngày đó, mình rất muốn khuyên các bà mẹ trẻ, sự dung hòa giữa quan niệm cũ và mới là điều rất quan trọng. Đừng tạo nên xung đột trong gia đình vì nếu xảy ra điều đó, người chịu thiệt thòi nhất chính là mình thôi.” – Thùy chia sẻ.

Nhìn bạn bè đỗ vào đại học, nô nức vào tựu trường, Thùy đã không ít lần ôm con rơi nước mắt. Những ngày tháng sau khi Thiên Khôi chào đời là quãng thời gian nhiều đau khổ nhất của Thùy, mỗi ngày cô đều lao vào chăm sóc con, tranh cãi nảy lửa để bảo vệ con theo quan điểm của mình.

Cả ngày cô đều quanh quẩn trong 4 bức tường với chuyện con cái, gần như chẳng biết đến xã hội ngoài kia, những người bạn vẫn đang tuổi hồn nhiên của mình đang làm gì. Mỗi ngày Thùy đều tự động viên bản thân mình cố lên, cố lên, chờ khi con đủ lớn để đi học mẫu giáo, cô sẽ lại bắt đầu từ đầu.

Khi gặp gian nan, con người ta mới biết trân trọng sự yêu thương

Trong câu chuyện của mình, Thùy liên tục nhắc đến chồng trong sự tự hào không kể xiết. Nhưng cuộc sống của cô từ lúc lấy chồng, không phải lúc nào cũng là hào nhoáng, cũng là sống trong nhung lụa và hạnh phúc. Có thời điểm, khi cô vừa kịp tốt nghiệp một trường đào tạo thiết kế nổi tiếng, chồng Thùy gặp biến cố, cả gia đình rơi vào khủng hoảng nặng nề.

Thùy không kể lể, nhắc nhiều đến những khó khăn cô gặp phải. Thay vào sự tủi hờn, cô chia sẻ: “Sau biến cố, mình mới nhận ra rằng mình thật sự yêu chồng rất nhiều. Phải đứng trước khó khăn, người ta mới trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn. Ngay cả lúc khốn đốn nhất, trong lòng mình chưa bao giờ nghĩ sẽ rời bỏ chồng. Mình chỉ biết cố gắng, cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa, chồng càng vất vả thì mình càng phải nỗ lực để hỗ trợ anh được nhiều hơn.”

Hạnh phúc bất ngờ của nữ sinh lấy chồng U40, làm mẹ tuổi 18 theo tâm nguyện của bố - 4

Sau cơn bão, dường như bầu trời càng trở nên đẹp hơn, trong xanh hơn. Gia đình của Thùy cũng vậy, trải qua sóng gió, tình cảm trong gia đình trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Bố mẹ chồng từ chỗ còn nhiều hiểu lầm với con dâu đã yêu thương cô như con gái ruột, giúp Thùy chăm sóc con cái, nhà cửa để cô có thể vững bước trên con đường sự nghiệp.

Kết thúc câu chuyện của mình, Thùy chia sẻ: “Đối với mình, gia đình là điều quan trọng nhất. Chính tình yêu với chồng và con là động lực để mình vượt qua tất cả những khó khăn trước mặt. Nếu cho mình làm lại cuộc đời một lần nữa, mình vẫn sẽ lấy chồng năm 18 tuổi, vẫn sẽ cưới người chồng hơn mình 20 tuổi và trở thành mẹ của Thiên Khôi mà không hề do dự gì.”

Mayny
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan