Mẹ U35 chụp ảnh ở đầm sen “chẳng hở tí nào” vẫn gây ngỡ ngàng vì nhan sắc đôi mươi

Ngày 21/06/2019 13:00 PM (GMT+7)

Tháng 6, hoa sen nở rộ. Đây cũng là thời điểm nhiều thiếu nữ, chị em trung niên xúng xính áo dài, áo yếm chụp ảnh bên hồ sen.

Khi cư dân mạng đang được dịp “nhức nhối, đỏ mắt” với những bộ ảnh khoe lưng trần, nude hoàn toàn bên hoa sen của các thiếu nữ, thậm chí là các chị em trung niên tràn lan, bộ ảnh trong đầm sen của chị Nguyễn Phương Huyền bất ngờ được chia sẻ, khiến nhiều người bất ngờ.

Chụp ảnh với sen “chẳng hở tí nào” nhưng bà mẹ hai con Hà thành trong chiếc áo dài truyền thống vẫn khiến bao người say đắm với vẻ đẹp thanh khiết đúng tựa như những bông sen.

Mẹ U35 chụp ảnh ở đầm sen “chẳng hở tí nào” vẫn gây ngỡ ngàng vì nhan sắc đôi mươi - 1

Mẹ U35 chụp ảnh ở đầm sen “chẳng hở tí nào” vẫn gây ngỡ ngàng vì nhan sắc đôi mươi - 2

Chị Phương Huyền sinh năm 1985, là cựu sinh viên khoa Tiếng Anh, ĐH Hà Nội. Cưới ông xã là mối tình sâu sắc, bà mẹ sinh năm 1985 xây dựng tổ ấm gia đình và hiện đã có hai con gái, một bé lớp 3, một bé lớp 1.

Chuyện làm mẹ, nuôi con của chị Phương Huyền cũng có nhiều điều sẽ khiến các bà mẹ trẻ thấy thích thú.

Nhìn chị trong những bức ảnh bên sen, nhiều người phải thốt lên "thanh khiết, nhẹ nhàng" quá. Vậy nhưng trong vai trò làm mẹ của hai đứa trẻ, khi rời xa áo dài và hoa, chị thấy mình là một bà mẹ hai con thế nào? Có còn được nhẹ nhàng như vậy?

Chụp ảnh là một trong những sở thích của tôi. Phải thú thật rằng, cứ mỗi mùa, tôi lại có một bộ ảnh. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho áo dài và hoa sen, vì như bạn nói đó, áo dài thì tôn vẻ đẹp và đường cong của người phụ nữ, còn hoa sen là sự tinh khiết và thanh cao. Ngoài đời thì khi con còn nhỏ, lại sinh khá dày nên tôi cũng bận rộn với vai trò "mẹ bỉm sữa" như ai. 

Mẹ U35 chụp ảnh ở đầm sen “chẳng hở tí nào” vẫn gây ngỡ ngàng vì nhan sắc đôi mươi - 3

Mẹ U35 chụp ảnh ở đầm sen “chẳng hở tí nào” vẫn gây ngỡ ngàng vì nhan sắc đôi mươi - 4

Nhiều người cho rằng phụ nữ làm mẹ mà vẫn xinh đẹp, giỏi giang... thì ắt là... "có giúp việc" chăm con. Quan điểm của chị như thế nào?

Tôi thực sự may mắn vì các con của tôi là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Từ nhỏ, tôi đã dạy cho các cháu phải tự lập, chủ động trong các công việc của mình. Cho nên, dù là hai đứa nhưng tôi nuôi con nhàn lắm (cười).

Tôi nghĩ rằng, phụ nữ bây giờ cũng sướng lắm chứ, đâu cần lúc nào cũng phải có giúp việc (lại cười). Đã có “giúp việc” máy rửa bát, máy hút bụi, máy giặt… hỗ trợ và tiết kiệm rất nhiều thời gian để bản thân mình vẫn có thời gian chơi cùng con và thậm chí còn có thời gian dành riêng cho bản thân mình.

Ông xã có chia sẻ với chị vai trò chăm sóc dạy dỗ con cái trong gia đình? Chị có mẹo gì để lôi kéo anh vào những công việc vốn được gọi là "việc đàn bà" trong gia đình?

Ông xã tôi rất bận rộn nhưng anh cực kỳ chiều mấy mẹ con. Tôi cũng không có “mẹo” gì cả. Vợ chồng tôi chỉ luôn giữ một nguyên tắc là tôn trọng lẫn nhau. Nên khi thấy vợ bận rộn hoặc vất vả, anh luôn sẵn lòng giúp đỡ, không quản ngại bất cứ việc gì.

Mẹ U35 chụp ảnh ở đầm sen “chẳng hở tí nào” vẫn gây ngỡ ngàng vì nhan sắc đôi mươi - 5

Mẹ U35 chụp ảnh ở đầm sen “chẳng hở tí nào” vẫn gây ngỡ ngàng vì nhan sắc đôi mươi - 6

Mẹ U35 chụp ảnh ở đầm sen “chẳng hở tí nào” vẫn gây ngỡ ngàng vì nhan sắc đôi mươi - 7

Là mẫu phụ nữ hiện đại, đa tài nhưng vẫn rất truyền thống, chị có ủng hộ việc "ở nhà chăm con"? 

Tôi nghĩ rằng “ở nhà chăm con” hay nói khác đi là “nội trợ” cũng là một công việc. Vấn đề là bạn nhìn nhận về công việc đó như thế nào. Người phụ nữ lựa chọn công việc nội trợ cũng thực sự rất vất vả, áp lực và thách thức. Làm công chức hay nội trợ đều có các KPI phải hoàn thành. Chỉ có điều là các KPI đó là các đầu việc khác nhau mà thôi. Tôi thực sự cảm phục và ủng hộ những người phụ nữ lựa chọn công việc “nội trợ”.

Ở tuổi ngoài 30, từng trải qua hai lần sinh nở, chị làm thế nào để duy trì được vẻ ngoài thon gọn và đặc biệt là gương mặt không tuổi cùng làn da không tì vết?

Tôi thường xuyên ăn các loại hạt ngũ cốc và chăm chỉ detox cơ thể. Tôi thức dậy vào mỗi sáng với một cốc nước ấm mật ong và tinh nghệ. Công thức detox mà tôi thích nhất là nước ép táo xanh và cần tây. Để có gương mặt thon gọn và làn da khoẻ mạnh, tôi tuân thủ việc làm sạch da và thường xuyên tập yoga cho khuôn mặt để các cơ mặt luôn săn chắc. Với cơ thể cũng vậy, bạn nên tập thể thao, bất cứ môn nào cũng được. Có thể là gym, chạy bộ, đi bộ, chơi cầu lông… để khoẻ mạnh và dẻo dai.

Mẹ U35 chụp ảnh ở đầm sen “chẳng hở tí nào” vẫn gây ngỡ ngàng vì nhan sắc đôi mươi - 8

Hình ảnh bà mẹ 2 con ngoài đời.

Mẹ U35 chụp ảnh ở đầm sen “chẳng hở tí nào” vẫn gây ngỡ ngàng vì nhan sắc đôi mươi - 9

Gia đình hạnh phúc của chị Phương Huyền

Nhận xét mình ở vai trò một người mẹ, người vợ, chị thấy mình là là kiểu người mẹ, vợ như thế nào và đã "tròn vai" hay chưa?

Tôi ít khi đánh giá và đặt áp lực cho mình như thế. Miễn là bản thân mình và gia đình cảm thấy luôn vui vẻ, hạnh phúc là tôi thấy mãn nguyện rồi. Còn việc “tròn vai” hay không tôi nghĩ rằng cũng tuỳ tiêu chí của mỗi người.

Với hai cô con gái nhỏ, chị chú trọng dạy con những điều gì và mong bé sẽ trở thành người phụ nữ như thế nào khi lớn lên?

Với tôi, phụ nữ là để nâng niu và trân trọng, nên với hai cô con gái nhỏ, tôi cũng luôn nhẹ nhàng và tình cảm với con. Tôi muốn các con mình là những đứa trẻ tự lập, chủ động và biết trân trọng chính mình. Tôi mong các con sau này sẽ được làm những điều các cháu yêu thích, sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc.

Xin cám ơn chị đã chia sẻ!

Ngày mưa, mẹ trẻ ướt nhẹp ôm con lao vào bệnh viện, nhìn phần thân dưới dân mạng trầm trồ
Hôm đó trời mưa to, đột nhiên, có một bà mẹ trẻ ôm con lao thẳng vào sảnh khám khẩn cấp, chiếc quần ướt sũng bó sát.
Hạ Mây/ Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan