Những bí mật thú vị chưa ai biết về bố mẹ của cậu bé 11 tuổi cao hơn 2 mét

Ngày 29/06/2018 05:11 AM (GMT+7)

Sở hữu chiều cao 2,06m khi mới 11 tuổi, cậu bé Tiểu Vũ rất có thể sẽ được ghi tên trong sách kỷ lục Guinness Thế giới.

Video: Bé trai 11 tuổi cao hơn 2 mét.

Cậu bé Tiểu Vũ 11 tuổi ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên (Trung Quốc) gây ấn tượng với người đối diện bởi chiều cao vượt trội hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa.

Hiện tại, kỷ lục chiều cao ở lứa tuổi thiếu niên đang được nắm giữ bởi Brandon Marshall, cậu bé 16 tuổi người Anh với chiều cao là 2,25m. Không kém phần ấn tượng, cậu bé Tiểu Vũ chỉ mới học lớp 6 nhưng sở hữu chiều cao “khủng” là 2,06m.

Những bí mật thú vị chưa ai biết về bố mẹ của cậu bé 11 tuổi cao hơn 2 mét - 1

Mới chỉ học lớp 6 nhưng Tiểu Vũ sở hữu chiều cao 2,06m.

So với chiều cao của người nắm giữ kỷ lục hiện tại thì cậu bé chỉ kém 0,19cm. Tuy nhiên với mức chênh lệch về tuổi tác, nhiều người cho rằng Tiểu Vũ sẽ còn cao lớn hơn, rất có thể em sẽ làm nên chuyện phá vỡ kỷ lục và được ghi tên trong sách kỷ lục Guinness thế giới.

Thông tin từ phía người thân của bé cho biết, gia đình cũng đã gửi đơn tới ủy ban chứng nhận kỷ lục Guinness Thế giới trụ sở London để đề nghị xem xét trường hợp của Tiểu Vũ .

Sở hữu chiều cao vượt trội, ngồi bàn ghế cũng phải đặc biệt

Nổi tiếng toàn trường bởi chiều cao không đối thủ, Tiểu Vũ khiến các bạn bè trong lớp bỗng dưng nhỏ bé, chỉ đứng đến nách. Mọi người không hề tỏ ra xa lánh mà gọi em với tên thân mật là “gã không lồ”.

Với chiều cao quá khổ cậu bé được sắp xếp chỗ ngồi ở góc cuối lớp học để đảm bảo không che khuất tầm nhìn của các bạn trong lớp. Bộ bàn ghế cũng có kích thước lớn hơn bình thường để phù hợp với cơ thể của em.

Những bí mật thú vị chưa ai biết về bố mẹ của cậu bé 11 tuổi cao hơn 2 mét - 2

Ghi nhận của phóng viên tờ China Daily cho biết, tuy ngồi một mình một thế giới song bé vẫn rất hăng hái trong việc phát biểu xây dựng bài. Sau mỗi giờ học, cậu bé luôn tham gia các trò chơi cùng các bạn khác chứ không hề bị cô lập.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp Tiểu Vũ, cô giáo Xu Hong không giấu nổi nụ cười kể lại: “Buổi đầu tiên khi bước vào lớp, thấy các bạn thấp bé hơn mình rất nhiều Tiểu Vũ cứ ngỡ mình bị nhầm lớp nên tỏ ra lúng túng và ngại ngùng. Còn các bạn khác thì không khỏi ngạc nhiên bởi chiều cao vô cùng nổi bật, thậm chí còn đặt biệt danh cho Vũ là “tiểu Diêu Minh”.

Điều đặc biệt nữa là bộ bàn ghế chuẩn bị cho Vũ cũng phải lớn hơn nhiều so với các dãy bàn trong lớp. Hiện tại,  Tiểu Vũ đã cao hơn 2m và cậu bé chắc chắn tiếp tục phát triển cao hơn. Nếu không ngồi trên bàn và ghế có chiều cao tương ứng sẽ là trở ngại lớn cho các bạn còn lại” cô Xu Hong chia sẻ.

Những bí mật thú vị chưa ai biết về bố mẹ của cậu bé 11 tuổi cao hơn 2 mét - 3

Nổi tiếng toàn trường bởi chiều cao không đối thủ, Tiểu Vũ khiến các bạn bè trong lớp bỗng dưng nhỏ bé, chỉ đứng đến nách. 

Sinh ra trong gia đình chiều cao “khủng”

Sở hữu chiều cao nhiều người cho là độc và dị khiến Tiểu Vũ gặp những khó khăn trong vấn đề sinh hoạt và đi lại bởi dị tật vòm bàn chân. Dù đã phẫu thuật tới 4 lần song tình hình không mấy khả quan nên em luôn phải chọn cho mình đôi giày chuyên dụng đi lại bớt đau.

Được biết từ khi còn nhỏ, thấy con cao lớn bất thường cha mẹ đã đưa Vũ tới bệnh viện ở Thành Đô kiểm tra. Sau nhiều lần chụp chiếu làm xét nghiệm thì sức khỏe bé ổn định, không gặp vấn đề bất thường.

Chị Vũ Mỹ mẹ của cậu bé nói với phóng viên rằng: “Ban đầu các bác sĩ nghi ngờ con trai tôi mắc bệnh “người khổng lồ” nhưng hormone tăng trưởng, tuyến yên và kết quả xét nghiệm khác đều cho kết quả bình thường”.

Những bí mật thú vị chưa ai biết về bố mẹ của cậu bé 11 tuổi cao hơn 2 mét - 4

Cũng theo chia sẻ của chị Mỹ, các thành viên trong gia đình ai cũng cao nên rất có thể Tiểu Vũ được thừa hưởng gen di truyền. Theo đó, mẹ và ông nội cao 1,9m còn bố cao 1,8m nên việc cậu bé cao lớn như vậy là điều hoàn toàn hợp lý.

Nói về mơ ước của mình, Vũ tâm sự rằng bản thân vừa muốn cao thêm lại vừa không muốn cao lên nữa. Bởi nếu cao thêm vài centimet nữa bé có thể phá vỡ kỷ lục Guiness Thế giới điều mà ai cũng khát khao làm được. Nhưng không muốn vì chiều cao mà gặp nhiều bất tiện, trở ngại trong cuộc sống hàng ngày

Cho ăn sai cách, bà nội bật khóc vì bác sĩ bảo cháu 10 tuổi không còn cao được nữa
"Đã quá muộn, dòng xương đã "đóng cửa". Chiều cao 1m62 là đến đỉnh rồi."…
Mộc Trác (Theo Sina, ChinaDaily)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện lạ thế giới