Những câu chuyện minh chứng tình mẹ thiêng liêng và cao cả hơn bao giờ hết

Ngày 18/11/2016 14:44 PM (GMT+7)

Dù không phải do chính mình mạng nặng đẻ đau, dù con có bệnh tật ra sao thì tình yêu của những người mẹ dành cho con cũng thiêng liêng và luôn được trân trọng.

Tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ chăm bé gái bị suy dinh dưỡng ở Lào Cai

Chắc nhiều người còn nhớ câu chuyện về bé gái 14 tháng tuổi, Thào Thị Yến Nhi ở Đội 4, thôn Cát Cát, xã San Xả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai do bị đói ăn lâu ngày khiến em bị suy dinh dưỡng nặng.

Những câu chuyện minh chứng tình mẹ thiêng liêng và cao cả hơn bao giờ hết - 1

Bé Thào Thị Yến Nhi bị suy dinh dưỡng nặng.

Kể về câu chuyện đau lòng này, anh Thào A Lư (SN 1988, người dân tộc Mông Đen) là bố của Yến Nhi chia sẻ, lúc mới sinh Nhi bị yếu nên được nuôi trong lồng kính. Khi được bệnh viện Sapa cho về nhà, em đã khỏe mạnh, bụ bẫm và mọi sinh hoạt như bao đứa trẻ khác.

Tuy nhiên, khi Nhi mới được 4 tháng tuổi, mẹ em cùng một người chị gái 5 tuổi ra chợ mua sữa nhưng không thấy về, mọi người nghi ngờ rằng, họ đã đã bị lừa bán sang Trung Quốc.

Gia đình còn lại Nhi và bố. Do là người có học thức kém nên anh A Lư dường như không làm gì và không có nguồn thu. Những lúc con đói, anh A Lư chỉ biết hớt nước cơm loãng hay nước mì tôm cho con ăn. Kết quả là Yên Nhi được chẩn đoán mắc suy dinh dưỡng thể nặng nên nền bại não thể co cứng dẫn đến chân tay cháu không cử động được.

Những câu chuyện minh chứng tình mẹ thiêng liêng và cao cả hơn bao giờ hết - 2

Hình ảnh bé Nhi sau khi được chăm sóc bởi chị Tâm.

Sau nhiều tháng được đưa từ Lào Cai xuống Hà Nội chữa bệnh, những hình ảnh mới nhất về bé Yến Nhi bụ bẫm, đáng yêu thực sự khiến nhiều người không khỏi xúc động. Đặc biệt, đồng hành trong suốt quá trình điều trị bệnh cho Yến Nhi có sự xuất hiện của một “người mẹ” giàu tình yêu thương mang tên Phạm Thanh Tâm.

Những câu chuyện minh chứng tình mẹ thiêng liêng và cao cả hơn bao giờ hết - 3

Chị Tâm chụp ảnh cùng Nhi.

Những câu chuyện minh chứng tình mẹ thiêng liêng và cao cả hơn bao giờ hết - 4

Tình mẫu tử thiêng liêng mà chị Tâm dành cho bé Nhi khiến nhiều người xúc động.

Chị Thanh Tâm gặp Yến Nhi ngày 28/6 và chính ngày hôm đó chị Tâm nhận Nhi làm con, quyết tâm chăm sóc thật chu đáo cho em. Do Nhi bị suy dinh dưỡng quá nặng nên việc chăm sóc rất khó khăn. Tuy nhiên, đó cũng là những ngày tháng mà chị Tâm nhớ nhất.

Chị Tâm kể: “Hồi cuối tháng 7, mình có đưa Yến Nhi về Hà Nam để điều trị. Nhi được điều trị bằng phương pháp bấm huyệt 2 lần mỗi ngày và đốt thuốc trong vòng 1 năm. Tuy có vất vả nhưng ngày ngày được nhìn thấy Nhi khỏe mạnh là điều mà mình vui mừng nhất”.

"Dù ra sao con vẫn là con của mẹ… đi hết cuộc đời mẹ vẫn là mẹ của con"

Đó là tựa đề cho bức ảnh người mẹ chụp cùng con gái bị căn bệnh não úng thủy đã lan truyền trên các trang mạng xã hội tuần qua. Người mẹ trong bức ảnh đó là chị Tuyết Mai (22 tuổi), sống tại Đồng Nai. Được biết, hiện chị Mai đang ở nhà chăm con và buôn bán tạp hóa kiếm thêm thu nhập.

Theo chia sẻ, chị Mai lập gia đình được 4 năm sinh bé gái đầu lòng, đặt tên Nhu My (hiện 2 tuổi). Khi sinh ra, bé My khỏe mạnh hoàn toàn như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, khi được 3 tháng tuổi, em được chẩn đoán mắc căn bệnh não úng thủy với những biểu hiện đầu phình to, mắt lồi ra. Trải qua nhiều ca phẫu thuật, hiện tại sức khỏe bé My vẫn rất yếu.

Những câu chuyện minh chứng tình mẹ thiêng liêng và cao cả hơn bao giờ hết - 5

Câu chuyện tình mẹ thiêng liêng của chị Mai được chia sẻ rộng rãi.

Mắc bệnh đau đớn là thế nhưng chị Mai cho biết, bé My rất ngoan và nghe lời mẹ, bé không quấy khóc hay đòi mẹ thứ gì cả. Đó là điều khiến chị càng yêu và thương con hơn.

Khi chia sẻ bức ảnh hai mẹ con cười tươi lên facebook, tình mẫu tử thiêng liêng của mẹ con chị Mai nhận được rất nhiều lời thương cảm và động viên từ phía cộng đồng. Đại đa số đều nhận xét chị Mai là một người mẹ tuyệt vời và gửi lời cầu chúc cho bé My mau khỏe mạnh.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi được nhiều "mẹ" tổ chức tiệc đầy tháng trong bệnh viện

Một câu chuyện khác về tình mẹ thiêng liêng khiến cộng đồng xôn xao đó là trường hợp bé gái sơ sinh Nhân Tú Tâm bị bỏ rơi tại bệnh viện Sản Nhi – Cà Mau.

Sau khi sinh, bé Tâm bị bệnh màng trong, suy hô hấp trên cơ địa và chỉ nặng 1,4 kg nên được chuyển lên bệnh viện Sản Nhi điều trị. Tuy nhiên, khi các bác sĩ làm thủ tục gọi tên bố mẹ thì không thấy người thân của bé Tâm đâu cả.

Những câu chuyện minh chứng tình mẹ thiêng liêng và cao cả hơn bao giờ hết - 6

Các mẹ ở viện Sản Nhi - Cà Mau tổ chức tiệc đầy tháng cho Tâm. Ảnh Facebook của Trần Quốc Cường

Xác định trường hợp của Tâm đã bị cha mẹ bỏ rơi, các bác sĩ trong bệnh viện ai nấy đều thương và quyết định để Tâm ở lại bệnh viện chăm sóc cho khỏe lên. Nhân Tú Tâm cũng là tên mà các bác sĩ - những người mẹ tuyệt vời đặt cho bé.

Theo đó, các bác sĩ đã xin sữa của các mẹ trong bệnh viện về cho em bú và còn tổ chức tiệc đầy tháng. Hình ảnh về tiệc đầy tháng của Tâm được các mẹ đăng tải trên mạng xã hội facebook nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng. Nhiều người đều bày tỏ lòng cảm kích với các mẹ tại viện Sản Nhi - Cà Mau và dành lời khen ngợi đến những người mẹ tuyệt vời này.

Vũ Nga (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội