Tết có màu gì trong đôi mắt trẻ thơ?

Ngày 03/01/2020 14:00 PM (GMT+7)

Khi người lớn chúng ta được hỏi Tết có màu gì, có lẽ câu trả lời thường là màu đỏ của may mắn hay màu vàng của giàu sang, phúc lộc. Dường như Tết của người trưởng thành có phần đơn điệu. Thế nhưng trong đôi mắt trẻ thơ, Tết có màu gì?

Tết có màu gì trong đôi mắt trẻ thơ? - 1

Khi đường phố được phủ đầy những gam màu ấm áp của sắc đỏ và vàng, chúng ta biết rằng mùa Tết đoàn viên đã sắp chạm ngõ. Có lẽ ước mong một không gian ấm cúng và đời sống đủ đầy đã hình thành nên cách trang trí Tết của người lớn.

Tết có màu gì trong đôi mắt trẻ thơ? - 2

Thế nhưng trong đôi mắt của trẻ thơ, Tết có thật sự... đơn điệu như vậy. Đâu chỉ có phong bao lì xì, Tết trong thế giới của tuổi thơ đầy màu sắc mộng mơ và vui nhộn. Hãy thử nhớ lại xem, phải chăng ngày còn nhỏ, bạn đã từng có những cái Tết sống động hơn nhiều?

Tết có màu gì trong đôi mắt trẻ thơ? - 3

Trong lăng kính của con trẻ, Tết lúc nào cũng lấp lánh và rộn ràng những niềm vui. Đó là màu của chợ hoa rực rỡ, là màu của những tấm áo mới ba mua, là màu của kẹo mứt hạt dưa mẹ chuẩn bị, là màu của mâm ngũ quả ngày tất niên… Với trẻ thơ, Tết là ngày hội của sắc màu, của yêu thương đầy vơi và hạnh phúc ngập tràn.

Tết có màu gì trong đôi mắt trẻ thơ? - 4

Nghĩ về Tết, làm sao có thể thiếu màu xanh của lá chuối, lá dong và hình ảnh cả nhà ngồi bên nhau lau lá, gói bánh chưng, bánh tét… Hình ảnh ấy mãi khắc sâu trong ký ức của từng đứa trẻ, bởi đó chính là thứ “đặc sản” chỉ có ngày Tết trẻ mới được trải nghiệm.

Ngày Tết làm sao có thể thiếu những trò chơi rộn rã tiếng cười, những ngày mải mê chạy nhảy không biết mệt của bọn trẻ con năng động, vô tư lự, cả năm chỉ chực chờ Tết đến để tha hồ vui chơi mà không lo bị mắng. Ngày Tết của trẻ thơ lúc nào cũng đầy háo hức, phấn khởi và ngập tràn năng lượng.

Tết có màu gì trong đôi mắt trẻ thơ? - 5

Dù có bộn bề thế nào, Tết là cơ hội để ta yêu thêm những giá trị truyền thống, là dịp để hoài niệm chuyện xưa, là thời điểm để trao cho nhau những thông điệp tích cực và quan trọng nhất, Tết là niềm vui trong veo của trẻ thơ mà đôi khi những người lớn như chúng ta đã bỏ quên giữa những bận rộn của cơm áo gạo tiền.

Tết có màu gì trong đôi mắt trẻ thơ? - 6

Hãy mang đến ngày Tết niềm háo hức mới toanh và nguồn năng lượng bền bỉ của những đứa trẻ để khởi đầu một năm mới ngập tràn hứng khởi. Ba mẹ hãy đặt xuống những lo toan, trút đi những ưu phiền và cùng con thoả sức nô đùa để trân trọng hơn những khoảnh khắc cười thả ga, để kết lại những điều đã cũ và mở ra một tâm tưởng mới, với tinh thần lạc quan và thay đổi tích cực.

Tết có màu gì trong đôi mắt trẻ thơ? - 7

Mùa Tết này bạn có thể gìn giữ niềm vui thích vô giá ấy của con trẻ và cũng là của chính mình tại Thị trấn Tết MILO, nơi bố mẹ có thể cùng con yêu thoả sức vận động và nạp năng lượng để lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ và gắn kết tình cảm gia đình. Hãy cùng nhau “Tràn năng lượng – Đón Tết vui” tại Thị trấn Tết MILO để khởi đầu cho một năm mới 2020 thật năng động và khỏe mạnh.

Bước ra từ thiết kế phố Tết độc đáo của MILO Bột phiên bản Tết, Thị Trấn Tết MILO hiện ra giữa đời thật với hàng loạt hoạt động hấp dẫn cho trẻ tràn năng lượng, cả nhà đón Tết vui. Tại đây, gia đình có thể thỏa sức vận động với các môn thể thao, tham gia các hoạt động Tết truyền thống, thưởng thức những món uống MILO pha theo công thức mới ngon lạ,…

Thị Trấn Tết MILO đã diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) và sẽ tiếp tục tại Phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) vào ngày 3-5/1/2020. Thông tin chi tiết xem tại đây.

Tết có màu gì trong đôi mắt trẻ thơ? - 8


 

Nguồn: [Tên nguồn].