Tốt số gặp được ô-sin xịn, mẹ 9x nuôi con “nhàn tênh”, thả ga tình tứ xem phim cùng chồng

Ngày 01/05/2019 12:00 PM (GMT+7)

Chị Nga thú nhận rằng gia đình rất may mắn khi tìm được bác giúp việc khéo léo và hiểu chuyện. Ba năm nay việc nhà và chăm trẻ nhỏ một tay ô sin gánh gồng.

Tốt số gặp được ô-sin xịn, mẹ 9x nuôi con “nhàn tênh”, thả ga tình tứ xem phim cùng chồng - 1

Chị Lê Nga (28 tuổi) ở Định Công – Hà Nội hiện đang là phóng viên của một tờ báo lớn, sinh sống cùng chồng và một cậu con trai 3 tuổi đáng yêu. Cũng vì lần đầu làm mẹ, còn nhiều bỡ ngỡ nên ngay từ khi mang bầu chị đã cùng bàn bạc với chồng lên kế hoạch sẽ thuê giúp việc để đỡ đần việc nhà cũng như chăm con nhỏ dễ dàng hơn.

Tốt số gặp được ô-sin xịn, mẹ 9x nuôi con “nhàn tênh”, thả ga tình tứ xem phim cùng chồng - 2

Gần 3 năm có trẻ nhỏ nhưng chị Nga vẫn thấy nhàn tênh

Có giúp việc chăm con, mẹ 9X tha hồ cà phê, làm đẹp, xem phim

Theo lời chị Nga, ngày bác Thu đến giúp việc, chị có ấn tượng bác là người chân quê mộc mạc và hơn hết là có tinh thần cầu tiến. Lúc nào cũng liến thoáng câu cửa miệng: “Cháu cần gì cứ bảo bác nhé! Chỗ nào bác làm chưa được cháu nhắc để sau bác còn sửa”. Bác không ngại hỏi và tìm hiểu từ chính chủ nhà và những người giúp việc hàng xóm để sao cho hoàn thành việc nhà tốt nhất.

Hôm mới ra Hà Nội làm giúp việc, gia đình chủ nhà rất hiểu và thông cảm vì đi đường xá xa xôi nên nhắc bác nghỉ ngơi cho khỏe. Thế nhưng nói rồi bác bắt tay vào dọn quét nhà, lau lau chùi chùi khắp ngóc ngách căn nhà. Ngày chị Nga sinh em bé, bác Thu vun vén từng ly từng tý cho hai mẹ con, đủ để thấy gia đình chị may mắn khi có được người giúp việc chu toàn.

Nếu nhiều gia đình khác vào những ngày lễ Tết quay cuồng với con cái thì gia đình chị Nga may mắn khi bác Thu vì say xe nên lễ Tết rất ít khi về quê. Làm việc trong lĩnh vực báo chí nên chị Nga thường xuyên đi công tác xa, ngày thường cũng như ngày lễ, có ô sin đảm nhận việc nhà và chăm con nhỏ là điều khiến chị yên tâm làm việc.

Tốt số gặp được ô-sin xịn, mẹ 9x nuôi con “nhàn tênh”, thả ga tình tứ xem phim cùng chồng - 3

Giờ đây bé con đi nhà trẻ, bác Thu vẫn đưa đón cu Bin đi học

Không chỉ vậy, theo chị Lê Nga, bác giúp việc còn rất sạch sẽ và ngăn nắp. Quần áo của bé Bin đều được bác tỉ mẩn giặt tay. Sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi, khi trở về trông thấy nhà cửa tinh tươm, anh chị đều nhìn nhau viên mãn.

Chị Nga tâm sự: “Mình thấy nhiều mẹ cùng tuổi sau sinh trầm cảm do sự vô tâm của chồng và gia đình. Một mình lo phận sự chăm con, đêm cũng như ngày bù đầu trong bỉm sữa. Nhà mình thì may mắn thuê được giúp việc tốt nên trải qua gần 3 năm có trẻ nhỏ nhưng vẫn thấy nhàn tênh”.

Giờ đây bé con đi nhà trẻ, bác Thu vẫn đưa đón cu Bin đi học, làm việc nhà, chị Nga sau những giờ làm việc mệt mỏi thì vẫn có thời gian đi du lịch, spa làm đẹp, ngồi cà phê tán gẫu cùng bạn bè, có những đêm muộn “nổi hứng” hâm nóng tình cảm hai vợ chồng lại dắt díu nhau đến rạp xem phim. “Nhiều khi bạn bè trêu Nga có con mọn mà như gái chưa chồng, lúc nào cũng phơi phới nhàn rỗi, mình chỉ cười và biết ơn vì có được người giúp việc thay mình gồng gánh việc nhà cửa” – mẹ 9X nói.

Khi được hỏi về cơ duyên tìm được giúp việc tốt tính, chị Nga không giấu giếm, chị được họ hàng phía nhà chồng giới thiệu về bà Thu là người có thông thạo công việc. Bởi thế gia đình rất yên tâm cả về giá thuê và chất lượng làm việc, chị Nga cũng coi bà Thu như họ hàng, yêu thương con cái như chính những đứa cháu của mình.

Con chủ nhà ốm, ô sin đêm hôm thức trắng trông nom

Mẹ 9X có quan điểm cả chủ nhà và giúp việc cùng dạy bảo con nhỏ, bác giúp việc phải nhẹ nhàng dạy bảo khi cháu làm chưa đúng, ngược lại con phải tôn trọng bác không được phép hỗn láo hoặc cãi lại người lớn. Xuất phát từ việc đối xử thành tâm như vậy mà cả chủ nhà và giúp việc đều trân quý nhau. “Mỗi dịp bác ấy phải về quê vì có việc, trong nhà lại trở nên trống vắng, chỉ mong ngóng bác sớm lên lại” – chị Nga cho hay.

Tốt số gặp được ô-sin xịn, mẹ 9x nuôi con “nhàn tênh”, thả ga tình tứ xem phim cùng chồng - 4

Sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi, khi trở về trông thấy nhà cửa tinh tươm, anh chị đều nhìn nhau viên mãn

Nhớ ngày bé Bin sốt, khi mẹ vẫn còn đang hốt hoảng lo lắng vì không nghĩ ra hướng xử lý thì bác Thu bình tĩnh tìm thuốc và chạy ra chợ mua mua rau diếp cá về rửa sạch, giã nhuyễn cho nước vo gạo vào rau, đun sôi để nguội, lọc lấy nước cho Bin uống. Nhờ phương thuốc lành tính từ bác giúp việc mà con trai chị Nga nhanh lành bệnh, lại có thể chơi đùa thoải mái.

Khi bé nghẹt mũi, khò khè, bác Thu mày mò tìm cách xông mũi và nhỏ mũi cho bé Bin vào sáng ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ. Có những đêm nhìn cu cậu nghẹt mũi, bác lại thức đến sáng trông nom lo kê cao gối để bé thở dễ dàng hơn.

Cả ngày vất vả, tối về nhà, bà mẹ trẻ thường chỉ bế con vài phút rồi ăn uống, tắm rửa và ngủ. Chị tập cho con ngủ với bác giúp việc để con và mẹ được thoải mái. Chị Nga cho biết, chiều tối khoảng 6h, sau một ngày con vui chơi, bác Thu lau người cho bé bằng nước ấm rồi thay đồ ngủ giúp con hiểu đây là lúc cần nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ Bin được bác chuẩn bị cho một bình sữa có thể uống bất cứ lúc nào khi con tỉnh giấc. Khi quyết định cho bé uống sữa công thức vào ban đêm, bác Thu cũng tìm hiểu rất kỹ mới dám pha và tập cho cháu uống. "Bé rất ngoan, cũng không hay khóc đòi mẹ. Mình thấy bác giúp việc chăm con khá khéo, cháu lên cân đều” – mẹ trẻ nói.

Tốt số gặp được ô-sin xịn, mẹ 9x nuôi con “nhàn tênh”, thả ga tình tứ xem phim cùng chồng - 5

Nhờ có giúp việc khéo nên chị Nga có những giờ phút thư thái cho cuộc sống riêng tư

Trong một lần tổ chức sinh nhật cho bé Bin, sau khi thổi nến và cắt bánh gato để vào bữa tiệc chính, bé Bin cứ quấn lấy bác giúp việc, mặc cho bố mẹ và ông bà cưng nựng đòi bế. Nhìn cảnh tượng này, chị Nga ngậm ngùi và có phần trách bản thân, có khi nào xưa nay mình ít gần con nên mới có cảm giác như vậy hay do bác giúp việc khéo nên trẻ con quý.

Nhờ có bác giúp việc tốt tính gánh vác việc nhà và con cái nên công việc hai vợ chồng thuận lợi hơn rất nhiều. Đã có lúc chị từng nghĩ muốn bác ở với gia đình mình suốt đời để chăm sóc việc nhà được mãi mãi. Nói về những câu chuyện người giúp việc, mỗi gia đình sẽ có những quan điểm riêng biệt. Với gia đình chị Lê Nga, nuôi con nhỏ là cả một quá trình dài mà bắt buộc cả chủ nhà và người giúp việc phải hợp tác ăn ý để mẹ vẫn khỏe mà con vẫn ngoan.

Mẹ 9x khóc ròng khi gặp toàn giúp việc bá đạo, ngủ 13 tiếng/ngày, nhường con cho chủ trông
Người giúp việc thứ 2 ở Hà Tĩnh khiến Thảo Ly phát hoảng vì làm việc cẩu thả, ăn nói trống không, đi ngủ từ 9h tối đến 9h sáng hôm sau. Thậm chí ngồi...
Bình An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện về người giúp việc