Tuyền Mập có con với chủ hàng điện máy Đồng Tháp kém 40kg, bé gái học trường Quốc tế nhưng "thèm ba che chở"

Thảo Hana - Ngày 08/08/2023 12:00 PM (GMT+7)

Là một người mẹ, nữ diễn viên Tuyền Mập cảm thấy không khỏi xót xa khi vì bố mẹ nhiều năm không chung sống mà con gái thèm hơi ấm của ba.

Tuyền Mập tên thật Phan Thị Minh Tuyền, sinh năm 1984 tại TP HCM. Hài hước, duyên dáng và có tố chất riêng, Tuyền Mập được đo ni đóng giày cho nhiều vai diễn đặc biệt. Không chỉ gây ấn tượng vì sự nghiệp diễn xuất, Tuyền Mập còn có 1 cuộc hôn nhân êm ấm. Cô và ông xã Hiếu Nghĩa có một con gái tên Mỹ Tiên (7 tuổi). Cô bé đang chuẩn bị vào lớp 2, Mỹ Tiên có nụ cười duyên và tính cách sôi nổi giống mẹ.

Kết hôn nhiều năm nhưng vợ chồng Tuyền Mập chưa thực sự được sống chung và đồng hành cùng nhau chăm sóc con gái. Chồng của nữ diễn viên là chủ một cửa hàng sửa chữa điện máy tại Đồng Tháp. Trong khi công việc của nữ diễn viên chủ yếu ở Sài Gòn. Hàng tuần, chồng Tuyền Mập từ Đồng Tháp lên Sài Gòn để đoàn tụ với vợ con. Sự xa cách này khiến nữ diễn viên nhiều lần chạnh lòng nhưng cả hai vợ chồng vẫn động viên nhau vượt qua. Dù vậy, là một người mẹ, nữ diễn viên cảm thấy không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh con gái nhớ ba.

Tuyền Mập có con với chủ hàng điện máy Đồng Tháp kém 40kg, bé gái học trường Quốc tế nhưng amp;#34;thèm ba che chởamp;#34; - 1

Tuyền Mập có tổ ấm hạnh phúc

Tuyền Mập có tổ ấm hạnh phúc

Gặp gỡ Tuyền Mập trong một chiều mưa tháng 7 rả rích, nữ diễn viên ăn mặc giản dị và cực kì hài hước như đúng với phong cách vốn có của cô trước giờ. Tuyền Mập hay cười và pha trò dí dỏm, nhưng mỗi lần nhắc đến con gái nhỏ, nữ diễn viên lại nhiều lần xúc động. Hạnh phúc có, chạnh lòng có và không ít xúc cảm khi nhắc về hành trình làm mẹ của mình.

Nhập viện vì huyết áp cao, đòi “sinh thường” để trải nghiệm nỗi đau

Sau khi kết hôn, tôi dự định đến năm 2021 hợp tuổi mới sinh con nhưng chồng tôi lại háo hức muốn có con ngay. Ngày đó lúc đi quay phim ở Phan Thiết, anh xã đi theo tháp tùng vợ, anh ấy đem giấu vỉ thuốc ngừa thai của tôi và tôi kiên quyết không muốn gần chồng vì sợ có thai. Sau đó 2 vợ chồng giận nhau tận 2 tháng trời. Cuối cùng, chồng tôi cũng xuống nước nói nhớ vợ quá nên ghé lên Sài Gòn thăm. Tôi còn nhớ lúc đó mình đang đi diễn nên hẹn diễn xong sẽ ghé đón chồng rồi cuối cùng quên đi mất. Lúc về nhà 2 vợ chồng gặp nhau rồi cãi nhau 1 trận, thế nhưng cãi đó vẫn yêu đó, hai đứa gây nhau xong lại làm hòa. Kết quả là sau đó tôi có em bé. Giữa năm 2015, tôi phát hiện mình có thai.

Hành trình mang thai thực sự rất dễ dàng, tôi không hề ốm nghén, vẫn đi làm đi chơi, di chuyển liên tục khiến nhiều người cứ nghĩ tôi mập chứ không có thai. Tôi còn đi Nha Trang, đi Bình Ba chơi thả ga mà không lo gì. Thế rồi đến đoạn cuối thai kỳ, tự dưng tôi thấy em bé đạp hoài đành đi khám, bác sĩ bảo thiếu nước ối cho về nhà theo dõi thêm. Sau 1 tuần tôi lên lại bệnh viện thì bác sĩ bảo huyết áp quá cao rất nguy hiểm phải nhập viện. Tôi đi viện chỉ một mình, kiểu tính cách mình độc lập không muốn phiền ai nên không cho ai đi cùng. Chồng ở Đồng Tháp lo nhà cửa, mẹ ruột cũng già rồi nên tôi không cho ai lên viện với tôi cả. Dù mang bầu nặng nề nhưng tôi cứ đi lại thoải mái, ăn uống no say chứ chẳng lo nghĩ gì.

Tuyền Mập có con với chủ hàng điện máy Đồng Tháp kém 40kg, bé gái học trường Quốc tế nhưng amp;#34;thèm ba che chởamp;#34; - 3

Tuyền Mập nhớ lại hành trình sinh con đầy thử thách

Tuyền Mập nhớ lại hành trình sinh con đầy thử thách

Tôi nằm 1 tuần ở viện thì đến ngày sinh. Bác sĩ nói tôi mập nên đẻ mổ nhưng tôi nhất định đòi trải nghiệm sinh thường. Sau khi làm thủ thuật nông cổ tử cung đầy đau đớn tôi vẫn không sinh thường được. Tôi nghĩ thôi trải nghiệm đủ rồi, đau quá rồi nên xin bác sĩ cho đẻ mổ. Sau khi sinh em bé ra tôi bị huyết áp cao nên gắn dây đầy người, tôi bắt đầu thấy mệt và lo lắng nhiều, nằm trong 1 căn phòng lạnh lẽo xung quanh là những bệnh nhân nằm im lìm càng khiến tôi hoang mang. Tôi còn chứng kiến 1 sản phụ bị tiền sản giật rơi xuống giường khiến tôi đứng tim. Thật sự phụ nữ đi sinh quá nhiều nguy hiểm và còn phải đối diện với mọi đau đớn một mình.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi tình hình ổn định và được về phòng gặp con. Lúc con mới sinh tôi thấy sao con xấu thế nhỉ, nhưng sau đó 1 niềm hạnh phúc lan tỏa không thể diễn tả bằng lời vì mình đã mẹ tròn con vuông.

Sợ con bị tự kỷ, muốn con được phát triển tự do

Con gái tôi tên Mỹ Tiên năm nay 7 tuổi. Bé nặng 36kg và cao 1m35. Về chế độ ăn uống bé không uống nhiều sữa nhưng được bà ngoại chăm sóc kĩ càng, vì ở với ông bà nên con được lo từng li từng tí. Không có ba bên cạnh, tôi lại đi diễn bận rộn nên Mỹ Tiên hầu như được ông bà chăm sóc.

Có giai đoạn con 3 tuổi ở nhà coi tivi suốt nên có dấu hiệu chậm nói, chậm phản ứng. Tôi từng vô cùng hoang mang và lo sợ con bị tự kỷ. Tôi biết mình làm mẹ còn nhiều thiếu sót, không dành nhiều thời gian chơi cùng con nên khiến con trở nên lầm lì. Kể từ đó tôi cũng bắt đầu thay đổi, cho con tương tác nhiều hơn và 2 mẹ con tâm sự đủ thứ với nhau. Mỹ Tiên dần dần trở thành 1 cô bé rất hiểu chuyện, tình cảm và gắn kết mọi người trong gia đình. Khi tôi và ông xã cãi nhau, con gái nhìn mặt mẹ là hiểu ngay, Mỹ Tiên sẽ nói mẹ nói chuyện với ba, con còn đưa điện thoại vào mặt tôi rồi kề mặt con vào nói rằng “cả nhà thương nhau’’. Sự hiểu chuyện và đáng yêu của con gái khiến tôi nghẹn ngào xúc động.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2023/images/2023-08-08/dien-vien-tuyen-map-rot-nuoc-mat-vi-con-thiet-thoi-con-gai-them-duoc-ba-che-cho-365463493_1001471094320426_5360786275586141866_n-1691458016-717-width600height800.jpg /

Tuyền Mập có con với chủ hàng điện máy Đồng Tháp kém 40kg, bé gái học trường Quốc tế nhưng amp;#34;thèm ba che chởamp;#34; - 6

Mỹ Tiên càng lớn càng sôi nổi và lém lỉnh

Giờ đây Mỹ Tiên đang theo học tại trường Quốc tế, bé rất sôi nổi vì vừa học vừa chơi. Con còn nói với tôi sau này con thích làm dancer. Tôi cảm thấy vui vì con hào hứng và đam mê nhảy nhót, con làm gì cũng được miễn con cảm thấy hạnh phúc thì đó là điều tôi mãn nguyện nhất. Con cũng đam mê nhóm nhạc BlackPink, tôi cho con mua các phụ kiện để nhảy nhưng không chi tiền triệu cho con mua vé xem thần tượng. Tôi nghĩ rằng mỗi người một hoàn cảnh, tôi không chiều con bất chấp chạy theo idol mà dạy con biết quý trọng đồng tiền, tiêu xài hợp lý.

Mỹ Tiên có khiếu nghệ thuật nhưng tôi không ép con vào showbiz vì con đường sau này sẽ do con lựa chọn. Tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất để con thỏa mãn đam mê nhưng không muốn gây áp lực cho con phải trở thành điều gì to tát. Thậm chí sau này con không thành công rực rỡ mà chỉ là một người bình thường cũng không sao. Tôi quan niệm mỗi người có 1 số phận riêng nên không thể cưỡng cầu. Tôi muốn con phát triển đầy đủ về thể chất, có tư duy và đặc biệt phải có đạo đức.Tôi không ôm con trong lòng giữ thật chặt mà muốn con va vấp, trải nghiệm để tự rút ra bài học cho mình.

Xót xa vì con gái thèm được ba bảo vệ

Dù biết hoàn cảnh buộc 2 vợ chồng phải xa nhau nhưng tôi không ít lần rơi nước mắt vì nghĩ đến Mỹ Tiên. Con gái dĩ nhiên không mè nheo hay hờn trách ba mẹ nhưng tôi biết sâu thẳm bên trong con rất cần có ba bên cạnh.

Tôi còn nhớ như in có một lần Mỹ Tiên thấy 1 chú chó nhào ra khiến con sợ hãi, con thất thanh gọi “ông ngoại ơi cứu con” dù tôi đứng ngay đó. Tôi hiểu rằng con biết ông là người mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hay như con sang nhà dì 2 chơi, con gọi dì là má còn dượng là bố. Con cứ sà vào lòng dượng để kể lể đủ thứ chuyện trên đời. Tôi biết con thèm cảm giác được ba chở che và bảo vệ. Là con gái càng cần có sự có mặt của ba nhiều hơn, được ôm được trò chuyện và dạy bảo từ ba thật sự là điều rất quý giá.

Tôi có nói với chồng cố gắng thu xếp cho thuê nhà ở quê và lên thành phố bên cạnh 2 mẹ con. Thế nhưng nhà chồng còn ông bà nội già yếu, tôi cũng không thể nào gây áp lực ép chồng phải đi. Tôi nghĩ ai cũng có nỗi khổ riêng, đến một lúc nào đó thích hợp chúng tôi sẽ về cùng 1 nhà để chăm lo cho con, còn giờ hoàn cảnh thế này phải chịu.

Tuyền Mập có con với chủ hàng điện máy Đồng Tháp kém 40kg, bé gái học trường Quốc tế nhưng amp;#34;thèm ba che chởamp;#34; - 7

Tuyền Mập hi vọng chồng có thể sắp xếp lên sống cùng 2 mẹ con

Tuyền Mập hi vọng chồng có thể sắp xếp lên sống cùng 2 mẹ con

Gia đình nào cũng có những chuyện vướng mắc, tôi tự thấy bằng lòng với hiện tại. Ông xã cũng hết lòng quan tâm vợ con, con gái khỏe mạnh và lanh lợi, ông bà ngoại bên cạnh đỡ đần tôi mọi việc. Tôi tự nhủ mình không còn đòi hỏi gì hơn, hạnh phúc chính là những điều bình dị như thế. Tôi hi vọng chị em phụ nữ đang gặp áp lực về gia đình, con cái hãy nhìn vấn đề thoáng ra một chút. Cuộc sống vốn không thể không có khó khăn, chỉ cần chúng ta lạc quan và tích cực thì mọi thứ sẽ dần tốt đẹp.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Theo Thảo Hana
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phỏng vấn Làm mẹ