U40 đăng quang Hoa hậu, người đẹp Việt Nam ở Las Vegas thường xuyên bị gọi là bạn gái của con trai

Huyền Đỗ - Ngày 28/06/2023 14:37 PM (GMT+7)

Hoa hậu Lam Dương sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và làm mẹ vô cùng tâm lý.

Nếu ví cuộc sống là những lăng kính đa chiều, thì góc nhìn từ gia đình luôn là góc kính cận, “thu” lại những hình ảnh chân thật và tràn đầy yêu thương. Trong mắt con trai, Hoa hậu Lam Dương là người mẹ gần gũi, thân thiết như một người bạn thân, và có những khoảnh khắc khác biệt mà chỉ người trong nhà mới biết.

U40 đăng quang Hoa hậu, người đẹp Việt Nam ở Las Vegas thường xuyên bị gọi là bạn gái của con trai - 1

U40 đăng quang Hoa hậu, người đẹp Việt Nam ở Las Vegas thường xuyên bị gọi là bạn gái của con trai - 2

Hoa hậu Lam Dương là người đẹp gốc Việt đang sinh sống ở Las Vegas. Tháng 10/2022, cô đạt danh hiệu Hoa hậu phụ nữ Thái Bình Dương khi đã bước vào ngưỡng U40. Bận rộn công việc, Lam Dương vẫn luôn ưu tiên thời gian nuôi dạy con trai, chăm sóc sắc vóc trẻ trung “không tuổi”.

Trong mắt con tôi, mẹ là một Hoa hậu Lam Dương rất khác

Chào chị, chị có thể chia sẻ đôi nét về cuộc sống hiện tại? 

Bên cạnh công việc kinh doanh, tôi đang làm việc tại một trong những casino lớn bậc nhất thành phố Las Vegas hoa lệ. Thế nên tôi vô cùng bận rộn. Khi có lịch trống, tôi dành trọn vẹn thời gian cho gia đình. Trong tương lai, tôi muốn mở rộng công việc kinh doanh cá nhân.

Con trai chị phản ứng như thế nào với việc mẹ quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Thái Bình Dương? 

Tôi cũng không hiểu vì sao có rất nhiều cuộc thi Hoa hậu gửi lời mời tôi tham dự, có lẽ là vì tôi có duyên với sự nổi tiếng chăng (cười). Ban đầu tôi không hề có ý định thi Hoa hậu nhưng vì liên tục nhận lời mời và một phần tôi cũng muốn thử sức. Nếu tôi đoạt giải thì có thể phát triển công việc kinh doanh, còn không thì mình cũng có trải nghiệm thú vị. 

Khi quyết định tham gia cuộc thi, tôi đã chuẩn bị kỹ càng và tập luyện rất nhiều. Tôi nghĩ trong mọi việc, may mắn chỉ là một phần nhỏ, còn sự cố gắng của mình mới mang tính chất quyết định. 

Khi nghe tin mẹ thi Hoa hậu, con trai rất vui và ủng hộ hết mình. Trong gia đình tôi, 2 mẹ con luôn tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau. Khi tôi đăng quang, cháu rất mừng và đi khoe khắp mọi nơi (cười). Khi thấy con như vậy, người mẹ như tôi cũng thấy vui vì mẹ có thể khiến con tự hào.

Cuộc sống của chị và gia đình đã thay đổi như thế nào sau khi đăng quang?

Thật sự cuộc sống của tôi không xáo trộn nhiều, vì vốn dĩ tôi không dấn thân vào showbiz. Thế nên nếu nói về thay đổi ngoạn mục thì không có. Tuy nhiên, vẫn có những thay đổi nhất định, ví dụ như tôi nhận được lời mời từ các cuộc thi, làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng. Tôi “được” nhiều và cảm thấy hạnh phúc về điều đó. 

Sau khi đăng quang, cuộc sống gia đình tôi không thay đổi. Trở về nhà, tôi vẫn là một người mẹ và một người bạn của con, chứ tôi không hề đội vương miện ở nhà rồi tỏ ra mình là một hoa hậu (cười).  

U40 đăng quang Hoa hậu, người đẹp Việt Nam ở Las Vegas thường xuyên bị gọi là bạn gái của con trai - 3

U40 đăng quang Hoa hậu, người đẹp Việt Nam ở Las Vegas thường xuyên bị gọi là bạn gái của con trai - 4

U40 đăng quang Hoa hậu, người đẹp Việt Nam ở Las Vegas thường xuyên bị gọi là bạn gái của con trai - 5

U40 đăng quang Hoa hậu, người đẹp Việt Nam ở Las Vegas thường xuyên bị gọi là bạn gái của con trai - 6

Trong mắt con trai, chị là người mẹ như thế nào, có góc nhìn nào chỉ con trai mới cảm nhận được mà người ngoài không thấy?

Trong mắt con trai, tôi là người bạn của con. Thế nên lúc nào con cũng cởi mở và tâm sự với mẹ. Có những chuyện, Vincent không nói với ba mà chỉ nói với mẹ. Dù chuyện đúng hay sai, con đều tự tin thổ lộ với mẹ vì con biết tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu. 

Thật ra tôi là một người khá lầy lội (cười). Người ngoài theo dõi tôi trên mạng xã hội sẽ thấy tôi rất lộng lẫy, giống như một nàng công chúa vậy, nhưng không ai biết ở nhà tôi là một người rất lầy lội. 2 mẹ con giỡn với nhau rất nhanh. Đó là điều mà chỉ có những người trong gia đình và con trai mới thấy được. Không ai tưởng tượng được cô Hoa hậu Lam Dương lại giỡn nhây như thế (cười).

Trong mắt tôi, con là một người bạn, trưởng thành so với lứa tuổi

Là một người phụ nữ bận rộn, chị đã làm thế nào để cân bằng thời gian dành cho gia đình và luôn thân thiết với con?

Tôi thương con lắm. Ngoài công việc, tôi gần như dành trọn thời gian bên con và tôi nghĩ điều này là “chìa khóa” gắn kết mối quan hệ của 2 mẹ con. Khi ở bên con, tôi hiểu con con muốn gì, con nghĩ gì. Khi 2 mẹ con đã hiểu nhau, mình dễ trao đổi với con hơn, và mình cũng thổ lộ suy nghĩ của mình để con hiểu mẹ hơn. Lúc nào tôi cũng xem con như một người bạn để san sẻ. Nhờ đó, con trưởng thành rất nhanh so với độ tuổi.

Tôi luôn là hình mẫu, để con bắt chước theo. Mỗi khi nói chuyện với con, tôi vẫn dùng những kính ngữ như “dạ” hay “ạ” để con học theo. Trẻ con lúc nào cũng là một trang giấy trắng và con sẽ “soi” vào tấm gương của người lớn để học hỏi mọi thứ. Ví dụ tôi muốn con là một người lễ phép và có hiếu, thì tôi cũng phải có hiếu với mẹ tôi.

Một số nguyên tắc nuôi dạy con trai của chị?

Khi xem con là một người bạn, tôi gần như không đặt ra nguyên tắc nào trong việc nuôi dạy Vincent. Dù vậy, con vẫn là một đứa trẻ và sẽ có những lúc con làm sai. Mỗi khi con phạm lỗi, tôi đều dành nhiều thời gian phân tích cho con hiểu đúng - sai. Nếu con tái phạm, tôi sẽ nhắc lại mẹ từng dạy con rồi và đưa ra lời “cảnh cáo”. Tôi luôn tạo cơ hội để con biết lỗi, nhận lỗi và chỉ trừng phạt vào lần thứ 3. Tuy nhiên từ trước đến nay, Vicent chưa bao giờ phạm lỗi đến 3 lần để bị trừng phạt. 

Hiện tại, tôi có tất cả mật khẩu mạng xã hội của con. Khi con nói chuyện bạn, tôi không bao giờ can thiệp thẳng thắn: “Con không được làm điều này, điều kìa”. Như vậy, con sẽ đề phòng mẹ. Tôi sẽ tìm cơ hội phù hợp trong bữa ăn, tôi giả bộ kể một câu chuyện tương tự trường hợp của con, rồi phân tích đúng - sai cho con. Từ đó, con tự biết rút ra bài học cho bản thây và giải quyết vấn đề. 

Tôi không gọi những điều này là nguyên tắc mà đơn thuần là cách tôi dạy con. 

U40 đăng quang Hoa hậu, người đẹp Việt Nam ở Las Vegas thường xuyên bị gọi là bạn gái của con trai - 7

U40 đăng quang Hoa hậu, người đẹp Việt Nam ở Las Vegas thường xuyên bị gọi là bạn gái của con trai - 8

Nuôi dạy con không phải lúc nào cũng dễ dàng, khi gặp khó khăn, chị giải quyết ra sao?

Nếu nói về khó khăn thì tôi khá tự tin mình chưa bao giờ gặp khó khăn khi dạy con. Thế những vẫn sẽ có những trường hợp, tôi cũng buồn khi thấy mọi việc không đúng như ý muốn của mình. Khi đó, tôi sẽ vào phòng đóng cửa lại để bình tĩnh. Tôi không bao giờ vì tức giận mà quát tháo con. 

Vincent rất thương mẹ nên khi thấy mẹ vào phòng đóng cửa như thế, con luôn đứng bên ngoài hỏi thăm mẹ. Tuy nhiên lúc đó, tôi nói với con: “Hãy cho mẹ thời gian”. Khoảng 1 tiếng, tôi sẽ bình tĩnh lại. Khi mình bình tĩnh, lời nói sẽ đúng đắn hơn, không làm tổn thương cảm xúc của con. Tôi luôn tìm cách giải quyết mọi việc nhẹ nhàng nhất có thể, vì mình phải hiểu rằng, con mới chỉ là một cậu bé 15 tuổi, thậm chí người lớn thỉnh thoảng vẫn mắc lỗi nên mình phải bao dung con hơn.

Có bao giờ chị bị nhận nhầm là chị em hay thậm chí là bạn gái của con vì vẻ ngoài "không tuổi"?

Có thể nói khi ra đường, không một người lạ nào nhận ra tôi là mẹ của Vincent. Mọi người sẽ nghĩ tôi là chị em hoặc là bạn bè của con. Có đôi lần, tôi bị nhận nhầm là bạn gái của Vicent luôn. Chẳng hạn như khi đi ăn ở nhà hàng sang trọng, Vicent mặc đồ vest chỉn chu, thì con trông rất chững chạc, không giống như thiếu niên 15 tuổi. Khi Vicent cùng mẹ và bà ngoại vào nhà hàng, mọi người đều nghĩ 2 mẹ con là một couple đi cùng với 1 người mẹ. 

Phương pháp giúp chị duy trì vóc dáng gợi cảm và nhan sắc trẻ trung?

Ngoài chế độ ăn uống và tập luyện, tôi nghĩ bí quyết để người phụ nữ lúc nào cũng trẻ trung là luôn vui vẻ, yêu đời. Tôi dành nhiều thời gian đọc sách để đầu óc cởi mở hơn. Khi những chuyện không như ý xảy ra, mình cố gắng giải quyết, còn nếu ngoài tầm kiểm soát thì mình phải biết buông bỏ. Vì buồn phiền không giải quyết được vấn đề mà còn khiến mình mau già nữa. Chúng ta đều chỉ sống một lần, không bao giờ có những niềm vui hay nỗi buồn mãi mãi nên mình cứ cô gắng. Một ngày khi tôi mở mắt ra, tôi đều biết ơn cuộc đời vì đã cho mình thêm một ngày nữa để yêu thương, ở bên gia đình, làm công việc mình yêu thích. 

Tôi luôn vui vẻ, hồn nhiên, nên nhiều người không nghĩ tôi đã 40 tuổi mà cứ ngỡ tôi mới 25 tuổi thôi. 

U40 đăng quang Hoa hậu, người đẹp Việt Nam ở Las Vegas thường xuyên bị gọi là bạn gái của con trai - 9

U40 đăng quang Hoa hậu, người đẹp Việt Nam ở Las Vegas thường xuyên bị gọi là bạn gái của con trai - 10

U40 đăng quang Hoa hậu, người đẹp Việt Nam ở Las Vegas thường xuyên bị gọi là bạn gái của con trai - 11

U40 đăng quang Hoa hậu, người đẹp Việt Nam ở Las Vegas thường xuyên bị gọi là bạn gái của con trai - 12

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

U40 đăng quang Hoa hậu, người đẹp Việt Nam ở Las Vegas thường xuyên bị gọi là bạn gái của con trai - 13

Lấy đại gia ngành nhựa, Á hậu 2 Hoa Hậu Việt Nam U50 mới sinh được cô con gái nhan sắc ngang ngửa mẹ
Cô con gái Ánh Vy của Á hậu Trịnh Kim Chi vừa đón sinh nhật tròn 8 tuổi, nhan sắc gây bất ngờ vì là bản sao của mẹ.

Sao Việt và con

Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lăng kính gia đình