Cứ nghĩ Mây Họa Ánh Trăng "trong sáng", ai ngờ bản gốc lại có cảnh nóng-hừng-hực (Kỳ 1)

Ngày 16/07/2018 12:00 PM (GMT+7)

Tiểu thuyết Mây họa ánh trăng sẽ khiến khán giả "tiếc hùi hụi" vì những cảnh "nóng bỏng mắt" không được đưa lên màn ảnh.

Tiểu thuyết Mây họa ánh trăng đã thu hút hơn 50 triệu lượt đọc tại Hàn Quốc và được dựng thành drama cùng tên được yêu thích nhất. Tiếc rằng vì giới hạn của phim truyền hình và nữ diễn viên Kim Yoo Jung lúc ấy chưa đủ 18 tuổi nên những nụ hôn của cặp đôi chính chỉ như "chuồn chuồn đạp nước". 

Tuy nhiên, nếu có cơ hội tìm đọc tiểu thuyết Mây họa ánh trăng gốc, ắt hẳn các fan của bộ phim sẽ ôm một bụng tiếc nuối bởi trích đoạn những cảnh "nóng" trong sách.

Hong Ra On (Kim Yoo Jung đóng trong phim) vốn là một cô nương xinh đẹp nhưng phải giả trai để kiếm sống và tránh nguy hiểm.  Do một số tình huống bất ngờ, nàng phải vào cung làm Thái giám. Thế tử Lee Young (Park Bo Gum đóng) vốn đã biết được bí mật của Ra On và cũng thầm yêu mến nàng. Tuy nhiên, chàng vẫn cố gắng chờ để nàng chủ động nói ra bí mật của mình. 

Cứ nghĩ Mây Họa Ánh Trăng amp;#34;trong sángamp;#34;, ai ngờ bản gốc lại có cảnh nóng-hừng-hực (Kỳ 1) - 1

Tiểu thuyết "Mây họa ánh trăng" hiện đã xuất bản tại Việt Nam.

Trong một lần lên núi tuyết để tìm quả đào ở một tửu quán, Lee Young và Ra On đã phải ở chung trong một căn phòng nhỏ. Bà chủ tửu quán thu xếp cho Ra On đi tắm và hứa sẽ giữ chân Lee Young lại. Nhưng không hiểu vì lẽ gì, sau đó bà chủ lại chủ động bảo Lee Young đi tắm tại nơi Ra On đang ngâm mình trong bồn.

Quá bất ngờ, Ra On cố nín thở và trốn dưới làn nước trong bồn. Tuy nhiên, Lee Young đã phát hiện ra và không thể cầm được lòng mình.

... "Nếu muốn chạy trốn thì bây giờ chạy đi. Cơ hội chỉ có một lần này thôi."

"Người nói gì vậy ạ?"

"Ta sẽ đếm đến ba".

"Điện hạ..." 

"Một". 

Young giữ lấy đôi tay của Ra On đang đứng dưới nước. 

"Hai". 

Đưa bờ môi lại gần. 

"Ba". 

Bờ môi mềm mại chồng lên nhau như cánh hoa. 

"Bây giờ sẽ không có thêm một cơ hội nào nữa. Kể từ bây giờ nàng mãi mãi sẽ là của ta. Mãi mãi..." 

Câu nói từ đầu lưỡi như có ma thuật đã trói chặt Ra On lại. Hai hơi thở đã hòa thành một. Hơi ấm từ từ lan tỏa đến đôi tay đáng siết chặt...

... Ánh mắt không chút lạ lẫm hiện lên trong đôi mắt của Young, người đang cuộn tròn mắt suy nghĩ. Ánh mắt láu lỉnh. Nếu là ánh mắt như vậy thì thường là người đang nghĩ tới một trò đùa vô lý. 

Cứ nghĩ Mây Họa Ánh Trăng amp;#34;trong sángamp;#34;, ai ngờ bản gốc lại có cảnh nóng-hừng-hực (Kỳ 1) - 2

Nụ hôn nhẹ nhàng của Thế tử Lee Young (Park Bo Gum) và thái giám Ra On (Kim Yoo Jung) trong phim "Mây họa ánh trăng".

Quả không sai. Đôi môi vừa mới đặt lên bàn tay Ra On lúc nãy đang chạm vào mu bàn tay từ từ hôn lên cổ tay. Sởn gai ốc bởi một cảm giác buồn buồn như đàn kiến đang vây thành đàn leo lên. 

"Người đừng làm vậy". 

Ra On vừa vặn cổ tay vừa chống cự lại. 

Nhưng lần này Young không đồng ý. Đôi tay đã giữ chặt lấy vai của Ra On áp chế nàng như một cùm kiên cố. 

"Yên lặng. Đừng cử động".

Đôi môi của người ấy để lại những nụ hôn ngọt ngào liên tiếp từ chân đến cả đôi vai tròn. Và cuối cùng là chiếc cổ trắng ngần. Hơi ấm lan tỏa đến cổ...

... Khoảnh khắc còn đang đọng lại hương thơm khiến nỗi nhớ xa xôi hiện về. Young đã rất nhớ Ra On. Dù nàng vẫn đang trong vòng tay mình, thì cũng vẫn e sợ liệu nó có biến mất như ảo ảnh không. Hơi thở đang tìm bờ môi mềm mại đã sâu hơn một chút. Đến mức Ra On ở trước mắt mà cảm nhận như không hề  tồn tại. Thế nên chàng lại muốn ôm thật chặt nàng. 

Cứ nghĩ Mây Họa Ánh Trăng amp;#34;trong sángamp;#34;, ai ngờ bản gốc lại có cảnh nóng-hừng-hực (Kỳ 1) - 3

Hình ảnh minh họa nóng bỏng của tiểu thuyết "Mây họa ánh trăng" khi được đăng tải trên mạng.

Lần đầu tiên chàng biết tới cảm giác say đắm một người. Chính lúc này, chàng muốn tất cả mọi thứ của Ra On tại đây. Chàng muốn biến thân hình bé nhỏ đang run lên của Ra On, biến nàng - người mà trái tim vẫn đang rung lên kia thành một phần của mình. 

Sự khao khát cháy bỏng ấy như nở hoa trong trái tim Young. Chàng dùng hết sức lực của đôi bàn tay đang ôm lấy nàng. Ngay lập tức, đôi bàn tay thon dài của Young đã chạm tới cổ Ra On. Rồi lại trượt xuống đường sống lưng mảnh khảnh, mỏng manh.

Vì thứ cảm giác đột ngột mà nàng đã phát ra tiếng cảm thán nhỏ. Thế nhưng nó đã bị chặn lại trong miệng. Cả tiếng của nàng, thậm chí là cả âm thanh cảm thán mềm mỏng của nàng cũng không thể thoát. 

Young lại càng dai dẳng không chịu buông Ra On. Chàng lại càng mạnh mẽ xâm chiếm vào sâu trong khoang miệng Ra On tựa như một đứa trẻ sơ sinh ngậm bầu vú mẹ không chịu ngừng. Cảm nhận được đầu lưỡi đang tìm đến, toàn thân Ra On căng chặt lên như dây cung. Cảm giác hồi hộp nhanh chóng chạy xuống ngón chân đang bấp bênh dưới nước. 

"Điện hạ."

Giọng nói cao và sắc lạnh được phát từ cổ họng đang bị khóa lại ấy. Tiếng tim đập thình thịch tràn ngập trong đầu, không thể suy nghĩ được gì, cũng không muốn suy nghĩ điều gì. 

Cứ nghĩ Mây Họa Ánh Trăng amp;#34;trong sángamp;#34;, ai ngờ bản gốc lại có cảnh nóng-hừng-hực (Kỳ 1) - 4

Môi Young lại chậm rãi từ từ đi xuống. Đôi xương quai xanh quyến rũ cùng chiếc cổ trắng như tuyết bày ra trước mắt chàng như đang dụ dỗ. Trong đêm nay chàng không muốn là một thế tử mà chàng muốn trở thành một nam nhân bình phàm. Không phải là một thế tử bị trói chặt bởi quy tắc hay hình thức, mà muốn trở thành một nam nhân hoàn hảo có thể đặt người nữ nhân mình yêu vào lồng ngực. 

Young nhìn Ra On với ánh mặt chứa đầy khao khát mãnh liệt. Ra On đã né tránh anh mắt đó. Môi Young đang chạm vào gáy của nàng nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới một chút. 

"Ra On à..."

Tiếng thở dài cũng phát ra khi chàng gọi tên Ra On. 

Tiếng trái tim nàng cũng đập cùng lúc với trái tim của người chính là âm thanh lan rộng xuống tai nàng. Vì nghe thấy tiếng đập của trái tim rộn ràng, nhiệt khí đã bắt đầu dâng lên trong bụng. Nhiệt khí đã bắt đầu dâng lên khao khát hướng Ra On lại càng mạnh mẽ. 

Cảm giác lo sợ cơ thể như quả bom đang muốn bùng nổ. Đồng thời cũng nảy ra ý nghĩ rằng cứ biến mất như vậy thì tốt biết mấy. Muốn ôm nàng vào lòng như thế này rồi cùng nàng biến mất như những vì sao lúc tỏ lúc mờ..."

(Còn tiếp)

Đôi tình nhân Mây họa ánh trăng Park Bo Gum - Kim Yoo Jung tái ngộ khán giả Việt
Tác phẩm Mây họa ánh trăng với sự tham gia của Park Bo Gum và Kim Yoo Jung sắp sửa ra mắt khán giả Việt Nam.
Hoàng Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn