Bí mật chưa từng hé lộ: Đêm đầu tiên của cặp đôi Mây Họa Ánh Trăng diễn ra thế nào?

Ngày 25/07/2018 18:30 PM (GMT+7)

Đêm đầu tiên của Thế tử Lee Young và Hong Ra On được tiểu thuyết Mây họa ánh trăng miêu tả vừa nóng bỏng vừa ngọt ngào.

Tiểu thuyết Mây họa ánh trăng khiến độc giả "đứng ngồi không yên" khi miêu tả đêm đầu tiên của Thế tử Lee Young và Hong Ra On đầy đam mê, mùi mẫn nhưng vẫn hết sức trong sáng.

Sau những nụ hôn mãnh liệt trong bồn tắm, những nụ hôn đam mê khi Lee Young thấy Ra On mặc áo tân nương, cặp đôi chính đã táo bạo hơn và từng bước trở thành người đàn ông - người phụ nữ của đời nhau. 

Bí mật chưa từng hé lộ: Đêm đầu tiên của cặp đôi Mây Họa Ánh Trăng diễn ra thế nào? - 1

Tình cảm của Thế tử Lee Young (Park Bo Gum) và Hong Ra On (Kim Yoo Jung) trong phim truyền hình "Mây họa ánh trăng" rất trong sáng và thuần khiết.

"... Ánh trăng màu sữa rót xuống đỉnh đồi phủ đầy tuyết trắng. Cánh đồng tuyết hứng lấy ánh trăng, hòa quyện với màn đêm phát ra một thứ ánh sáng xanh kì ảo. Trong màn đêm thấm đẫm sáng xanh đó, Young và Ra On đang ngồi mặt đối mặt với nhau. 

Mặt Ra On lộ rõ vẻ lo lắng, miệng nuốt nước bọt khan. Thấy vậy Young khẽ khàng vòng tay qua dây áo choàng kéo nàng lại gần mình. Lớp áo trắng và áo choàng trông tựa như những cánh bướm đậu trên chiếc áo khoác ngoài đỏ rực rỡ. Giữa những tia sáng màu xanh trong căn phòng, bờ vai thon của Ra On lộ ra. Cái lạnh xâm chiếm cơ thể khiến Ra On nổi da gà, nàng khẽ rụt vai, cắn chặt môi dưới. Nàng cố che giấu tâm trạng căng thẳng đó nhưng không thể. Young đã ngồi nhìn nàng chăm chú rất lâu liền nhoẻn nụ cười. 

"Nàng hồi hộp sao?"

"Dạ... không."

Ừng ực. Nước miếng cứ ứ lại như cuộn xoáy trong cổ họng Ra On. Tâm trí nàng bỗng trống rỗng tựa như một tờ giấy trắng. 

Ra On thấy vô cùng lo lắng. Trong đầu nàng dâng lên một nỗi lo sợ mơ hồ về những điều sắp xảy ra. Nàng sợ cũng bởi vì nghĩ đến những câu chuyện mình từng nghe từ các kỹ nữ thuở nào...

Bí mật chưa từng hé lộ: Đêm đầu tiên của cặp đôi Mây Họa Ánh Trăng diễn ra thế nào? - 2

Những cảnh tình cảm của cặp đôi được hạn chế tới mức tối đa vì khi quay phim nữ chính chưa đủ 18 tuổi.

... Trong số những câu chuyện ấy, có một điều Ra On thấy lạ lùng, có thể coi đó là một cú sốc lớn. 

Nghĩ kỹ thì có thể đám kỹ nữ muốn hù dọa Ra On ngây thơ, ắt sẽ có những lời nửa đùa nửa thật. Nhưng nàng vốn dĩ không có cách nào phân biệt thật giả, nên đành tạm thời tin lời, chắc như đinh đóng cột. Điều khiến Ra On sốc chính là những chuyện trong Xuân Họa Tiểu Nhân. 

Trong cuốn truyện đó vẽ cảnh ân ái của đôi nam nữ, đầy ắp những bức tranh chỉ nhìn thôi đã khiến người khác đỏ mặt. Đám kỹ nữ thủ thỉ với Ra On rằng, muốn trở thành nữ nhân của một người đàn ông, lẽ đương nhiên phải làm được như trong truyện đó. Thành ra lời nhắn nhủ đó đã ám ảnh nàng.

Vốn là nữ nhân, nên khi thấy những bức vẽ ấy, nàng sợ hãi đến nỗi mặt trắng bệch như kẹo mạch nha. Nàng đã xem một vài bức vẽ, và giờ thì chúng cứ bám riết lấy tâm trí nàng chẳng chịu rời đi. 

Đêm nay. Nàng và Thế tử điện hạ... có lẽ sẽ giống như trong bức tranh đó...

Mới nghĩ đến thôi mà mặt nàng đã nóng bừng lên như có ai đó nhóm lửa, càng khiến nàng thêm sợ hãi. Ra On nhìn chằm chặp vào Young, chàng đang vuốt ve đôi vai nàng. Không hiểu sao mà môi nàng khô như rang. 

Tim nàng chợt đập thình thịch và nàng thở khó nhọc như đang leo núi vậy...

... "Bước đầu đó phải bước ra sao?"

Đôi mắt tinh anh của Ra On như đang hỏi. Young hé cười rồi đặt một nụ hôn lên trán Ra On, thì thầm:

"Bắt đầu từ việc nhắm mắt này."

Ra On như một đứa trẻ bé bỏng giỏi vâng lời, nàng liền nhắm mắt lại. Đôi môi đó vừa chạm lên trán nàng giờ nhẹ nhàng như cánh bướm đặt nhẹ lên bờ mắt. Cứ thế, chàng rời nụ hôn từ bờ mắt xuống sống mũi, từ sống mũi xuống... chàng bắt đầu chuyển tâm ý của mình tới Ra On một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. 

Bí mật chưa từng hé lộ: Đêm đầu tiên của cặp đôi Mây Họa Ánh Trăng diễn ra thế nào? - 3

Dù không có cảnh "nóng" nhưng phim truyền hình vẫn khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình.

Căn phòng chỉ vỏn vẹn hai pyeong (Pyeong: đơn vị đo diện tích của Hàn Quốc, 1 pyeong = 3,3058 mét vuông) mà tràn ngập hơi thở nóng ấm. Tới lúc này, Young đã thấy Ra On với thân thể trắng ngần, chàng nín thở. Dáng vẻ của Ra On như in khắc trên nền bóng tối. Young không muốn bỏ lỡ dù là một cử chỉ nhỏ bé của người con gái ấy. Chàng chỉ biết nín thở nhìn nàng chăm chú. 

Ra On ngẩng đầu lên và chạm phải ánh mắt của chàng. Tâm trạng nàng bỗng chốc rối bời, choáng ngợp, ánh mắt ấy đang xoáy sâu nhìn nàng, càng khiến nàng nổi hết cả da gà.

"Đừng nhìn tiểu nhân như thế."

Ra On ném ánh nhìn e thẹn của mình tới Young, chỉ một chút e thẹn của nàng cũng có thể làm chàng xao xuyến hơn nữa, ánh mắt chàng càng xoáy sâu hơn. Đôi môi chàng dần dần lần tìm xuống bờ gáy trắng trẻo và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Ra On kháng cự đẩy nhẹ nhàng chàng ra, nhưng Young vẫn để yên cơ thể mình. Dẫu vậy, môi vẫn gặp môi. 

Ra On nhận thấy một cảm giác lâng lâng đang dần dần chạy khắp các mạch máu và dọc cơ thể nàng. Nàng muốn dâng trọn mọi thứ của mình cho người con trai này. Trải qua muôn vàn khó khăn như sao rơi ấy cũng chỉ vì một người, thiết nghĩ nếu phải vì người này nàng vẫn có thể hoan hỷ mà bỏ mặc cả bản thân. 

Từ bờ môi run run của Ra On thoát ra những tiếng khe khẽ. Nàng thấy mình đắm đuối trong giấc mơ, nàng hạnh phúc vì những cảm xúc tràn ngập không báo trước. Cảm giác đê mê chạy rần rần không ngớt từ bả vai đến đôi bàn chân, dần dà chạy dọc cơ thể rồi tiến thật nhanh tụ về một nơi. Vẫn chỉ một nơi, vẫn chỉ một người, bản năng ấy giờ đã mách bảo nàng tiến tới thật nhanh. 

"Điện hạ."

Bỗng nhiên Ra On lấy hết sức, tựa đầu vào ngực chàng như một đứa trẻ.

"Ta ở đây, ở bên cạnh nàng."

Bí mật chưa từng hé lộ: Đêm đầu tiên của cặp đôi Mây Họa Ánh Trăng diễn ra thế nào? - 4

Hình ảnh minh họa nóng bỏng của tiểu thuyết "Mây họa ánh trăng" khi được đăng tải trên mạng.

Young đưa tay vỗ về Ra On, thiếu nữ bé bỏng của chàng. Thế nhưng chàng không biết liệu lòng Ra On có tựa lòng mình? Nỗi ước ao về một đỉnh điểm cảm xúc cứ cuốn lấy hai con người. Giờ đến cả hơi thở của nàng cũng rơi trên vành tai, từng cử động của nàng cũng làm Young rung động, nhưng chàng vẫn không hề nóng lòng. 

Nàng có tâm nguyện muốn sống thật với lòng mình để tận hưởng giây phút hiện tại. Nàng từng nghĩ không thể trao đi thứ gì hết, chỉ thấy mình nhỏ bé và mong manh. Tuyệt nhiên, người mà nữ nhân yêu hơn cả bản thân mình... thậm chí là yêu trọn kiếp, nàng chỉ mãi hướng về người đó. 

Mong chàng, muốn chàng. Chỉ muốn có mình chàng thôi. 

Tiếng khóc không vang vọng mà vẫn tạo sóng trong bầu không khí trầm lắng. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của Young trao cho Ra On chan chứa cả tấm lòng của chàng. Chộn rộn những khát khao muốn có nàng và cả muốn bảo vệ nàng. 

Hai con người khát khao lẫn nhau bắt đầu đắm chìm trong hạnh phúc viên mãn. Hai người vẫn mong có những đêm mộng sau này được tiếp tục bên nhau. Và bóng đêm chìm sâu..."

Sau 2 năm chiếu phim, tiểu thuyết 50 triệu lượt đọc Mây họa ánh trăng xuất bản tại Việt Nam
Mây họa ánh trăng là tiểu thuyết mạng ăn khách tại Hàn Quốc. Tác phẩm cũng từng được chuyển thể thành phim.
Hoàng Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn