Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi

Ngày 11/04/2017 09:38 AM (GMT+7)

Trên ghế nóng Tình Bolero Hoan Ca tối qua, danh ca Ý Lan đã rơi nước mắt khi nhớ đến người em đã khuất của mình.

Tối qua 10/4, chương trình truyền hình Tình Bolero hoan ca Tập 8 đã diễn ra với nhiều cảm xúc lắng đọng. Các nghệ sĩ dự thi đã mang đến cho giám khảo Tuyết Loan - Vũ Khanh - Ý Lan và khán giả những phần trình diễn thăng hoa, đầy tình cảm.

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi - 1

Ban giám khảo chương trình: "Nữ hoàng nhạc Jazz" Tuyết Loan, danh ca Vũ Khanh và Ý Lan.

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi

Với chủ đề "Đêm nhạc theo yêu cầu", trong đêm thi, thể theo thư yêu cầu của 1 khán giả nữ, "Vua phòng trà" Đức Minh đã thể hiện ca khúc “Cô Bắc kỳ nho nhỏ", sáng tác Phạm Duy, Nguyễn Tất Nhiên. Đây là ca khúc gắn với những kỷ niệm của nữ khán giả với người chồng quá cố. Nhờ ca khúc này mà cả hai yêu nhau và nên duyên vợ chồng. Khi những đứa con của cả hai vừa trưởng thành thì người chồng ra đi vì bị đột quỵ.

Những dòng tâm sự đầy yêu thương của nữ khán giả về lời cảm ơn chưa kịp nói với chồng đã khiến khán giả xúc động.

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi - 2

Dù đôi chân bị khiếm khuyết nhưng ca sĩ Đức Minh đã tự tin hát và nhảy cùng vũ đoàn.

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi - 3

Anh được ca sĩ Tuyết Loan khen có thần thái tươi sáng sân khấu, tự tin, làm cho mọi người vui và phấn khởi.

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi - 4

Trên ghế nóng, danh ca Ý Lan cũng lắc lư theo những điệu nhảy của Đức Minh bởi: “Bài hát rất phù hợp với giọng hát của Đức Minh và chị cảm nhận được từng bước nhảy của em."

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi - 5

Nhưng nữ danh ca đã xúc động rơi nước mắt: "Chị đã khóc, bởi chị có đứa em út bị bại liệt từ bé. Khi nhìn thấy Đức Minh, chị ao ước em chị có thể nhảy được như em nhưng em chị đã ra đi mãi mãi rồi. Chị cảm ơn em đã mang cái đẹp cho đời sống qua âm nhạc, chị khuyên em từ nay hãy nhảy thật nhiều trên sân khấu”.

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi - 6

Chia sẻ của danh ca Ý Lan đã làm Đức Minh và nhiều khán giả trường quay nghẹn ngào.

Vi Thảo hát ca khúc yêu cầu của danh hài Hoài Linh gửi tặng người yêu cũ Hà My

Trong số những khán giả yêu cầu bài hát có 1 “khán giả” rất đặc biệt đó chính là danh hài Hoài Linh. Anh yêu cầu ca khúc “Mười năm tình cũ” để gửi đến nữ ca sĩ Hà My với lời nhắn gửi: “Anh Bốn không biết nói sao, anh muốn mượn lời ca tiếng hát của thí sinh Tình Bolero Hoan Ca gửi đến em bài hát “10 năm tình cũ” là sáng tác của nhạc sĩ Trần Quảng Nam. Chúc em lúc nào cũng nhiều năng lượng và phải cố gắng lên nha. Đừng có phụ lòng anh Bốn đó!”

Người thay mặt danh hài Hoài Linh gửi ca khúc này đến người yêu cũ - Hà My chính là giọng ca đẹp Vi Thảo.

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi - 7

Bài hát “Mười năm tình cũ” rất nổi tiếng, song đa phần do nam thể hiện, rất ít giọng ca nữ chọn bài này vì bài hát có quãng rất rộng, xuống rất thấp nhưng lại lên rất cao. Vi Thảo muốn mang đến sự mới mẻ trong tiết tấu so với các bản phối trước nên cô cùng với nhạc sĩ Yên Lam đã phối lại ca khúc này.

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi - 8

Với bài phối cầu kỳ, độc đáo và phần thể hiện hoàn hảo của mình, Vi Thảo đã chinh phục được nam danh ca Vũ Khanh – 1 trong 2 người đầu tiên thu âm ca khúc “Mười năm tình cũ”.

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi - 9

Giám khảo Ý Lan, Tuyết Loan cũng khen ngợi sự xuất sắc của Vi Thảo và cô đã nhận được số điểm tuyệt đối từ 3 giám khảo.

Yến Xuân -  Vợ cũ của cố nhạc sĩ Duy Quang suýt quỵ trên trên sân khấu vì ốm nặng

Nữ ca sĩ Yến Xuân đã nhận được số điểm tuyệt đối với liên khúc gồm 2 ca khúc của nhạc sĩ Y Vân là Kim60 năm cuộc đời. Dù bệnh nặng đến mức nói thì thào và đứng không vững trên sân khấu nhưng Yến Xuân đã trình diễn rất sôi động khi vừa hát vừa nhảy cùng với các vũ công.

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi - 10

Bị ốm nặng, ngay sau khi trình diễn xong ca khúc, vợ cũ của cố nhạc sĩ Duy Quang gần như muốn khuỵu trên sân khấu và phải tựa vào người của Trác Thúy Miêu.

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi - 11

Trong phần trình diễn, Yến Xuân mang đến tạo hình thú vị được lấy từ hình mẫu pha trộn giữa Elvis Presley, Tom Jones và Vũ Khanh. Cô đã cố gắng vẽ cằm chẻ cho gương mặt ra nét “dê dê” và mê gái như nam danh ca.

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi - 12

Vũ Khanh khen: "Em đẹp, sexy và rất men. Chương trình đẹp quá, bản nhạc quá tuyệt vời!”. Nữ hoàng phòng trà Tuyết Loan thì ngỡ ngàng trước sự sáng tạo của Yến Xuân để mang đến bản nhạc vui tươi dù sức khỏe không tốt nhưng đã gồng mình để hát.

Anh trai Thu Phương hát tặng NSND Hồng Vân

Trong đêm thi tối qua, nam ca sĩ Quang Minh thể hiện ca khúc “Đường xưa lối cũ” thể theo yêu cầu của một vị khán giả rất đặc biệt đó chính là NSND Hồng Vân. NSND Hồng Vân chia sẻ: “Bolero gần như là món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt Nam. Tôi nghe rất nhiều dòng nhạc bởi tôi là mẹ của 3 con ở các độ tuổi khác nhau nên vô hình chung khi ở nhà tôi nghe nhiều thể loại nhạc mà các cháu nghe. Nhưng với tôi và ông xã thì dòng nhạc Bolero đọng lại nhất vì bài nào cũng hay. Ngày xưa có 1 người bạn tặng tôi bài hát “Đường xưa lối cũ” với những hình ảnh trong ca khúc rất thương và tôi rất muốn được nghe lại ca khúc này”.

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi - 13

Với chất giọng trầm ấm, da diết, Quang Minh đã nhận được nhiều lời khen của ban giám khảo khi thể hiện ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ.

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi - 14

Danh ca Ý Lan phiêu theo từng câu hát của ca sĩ Quang Minh: “Bài hát này Quang Minh hát với tất cả những cảm xúc. Bài hát từng câu, từng chữ đẹp vô cùng, Quang Minh trình diễn hoàn hảo. Chị yêu bài hát này”.

Bên cạnh đó trong đêm thi còn có phần thể hiện của diễn viên Ngân Quỳnh và nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường.

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi - 15

Nữ nghệ sĩ Ngân Quỳnh thể hiện ca khúc Mưa nửa đêm. Sau phần thi của cô, danh ca Vũ Khanh hài hước nói: "Câu hát 'Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa, anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ' nghe mà tôi ngủ luôn như thể chữa luôn bệnh mất ngủ qua tiếng hát hay của Ngân Quỳnh".

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi - 16

Thể hiện ca khúc “Lá thư đô thị” theo yêu cầu của nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên là “Vua kẹo kéo” Mạnh Thường. Có chất giọng đặc biệt nhưng do hồi hộp, lo lắng nên những nốt cuối câu Mạnh Thường hát nghe hơi hụt hơi. Với số điểm thấp nhất, nghệ sĩ đường phố này đã phải chia tay chương trình.

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi - 17

Ngoài ra trong đêm thi, trước nhiều khán giả yêu cầu sự xuất hiện trở lại của Hà My, trong tập tối qua, nữ ca sĩ đã tái xuất với diện mạo có phần tươi sáng hơn.

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi - 18

Cô song ca cùng vị khách mời đặc biệt đó chính là ca sĩ Ngọc Sơn ca khúc Hoa Mười Giờ - sáng tác Đài Phương Trang.

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi - 19

Đây là ca khúc đầu tiên mà Ngọc Sơn và Hà My từng song ca với nhau cách đây 28 năm, lúc Hà My vẫn còn là 1 thiếu nữ và ngày đó chưa được quay hình.

Danh ca Ý Lan khóc nhớ đến người em út bị bại liệt đã mãi mãi ra đi - 20

Khi song ca lại ca khúc và được ghi hình gửi đến khán giả, Hà My rất hạnh phúc khi có thêm kỷ niệm với Ngọc Sơn.

Khép lại Tình Bolero hoan ca Tập 8 với nhiều cảm xúc đặc biệt. Tập 9 của chương trình sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 21h ngày 17/4 trên kênh THVL1 với  chủ đề “Tâm sự về đêm”

Anne
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ý Lan