Đinh Hương nhớ về 2 cuộc tình dở dang

Ngày 20/05/2013 18:20 PM (GMT+7)

"Như lời ca một bài hát: Em ơi có lẽ nào tình đẹp là tình yêu dở dang?” - Á quân "The Voice" chia sẻ.

"Thỉnh thoảng tôi vẫn hạnh phúc và tự hào khi nghĩ về những mối tình thật đẹp và trong sáng ấy, bởi như lời ca một bài hát: Em ơi có lẽ nào tình đẹp là tình yêu dở dang?” - Á quân The Voice Đinh Hương chia sẻ.

Vẫn nhớ về hai mối tình đầu tiên

- Sau 5 tháng kết thúc "The Voice" chị khá im ắng, thời gian qua chị làm gì?

Thú thực, kể từ sau khi kết thúc Giọng hát Việt mùa đầu tiên cho đến bây giờ tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi. Nỗ lực cho ra mắt sản phẩm âm nhạc chất lượng dường như  cuốn tôi vào guồng quay của công việc. Với tôi, song song giữa việc hoàn thành single đầu tay của mình là những chuyến đi, đi để mang tiếng hát đến gần khán giả yêu nhạc trên khắp mọi miền đất nước và đi để tích lũy những kiến thức, sự trải nghiệm. Từ đó, tôi muốn xây dựng các hoạt động cho dự án thiện nguyện của riêng mình mang tên Đinh Hương 4 Children.

Đinh Hương nhớ về 2 cuộc tình dở dang - 1
"Đừng hỏi truyền thông sẽ làm gì cho ta".

- Nhiều thí sinh bước ra từ "The Voice" chia sẻ cảm  thấy thực sự sốc vì không được truyền thông săn đón như khi còn thi, còn chị?

“Đừng hỏi truyền thông sẽ làm gì cho ta mà hãy hỏi âm nhạc của ta phải như thế nào để được truyền thông săn đón?”. Thấu hiểu quy luật đào thải khắc nghiệt trong showbiz nên thay vì dành thời gian để shock, tôi sẽ chuyên tâm vào làm việc để cho ra đời những sản phẩm thật ấn tượng, gây sốc ngược lại (cười lớn).

- Hỏi thật, chị cảm thấy suốt ruột hay không khi gần đây Hương Tràm liên tục xuất hiện trên mặt báo với single đầu tay? Cảm giác của chị thế nào khi cô em “vượt mặt” mình?

Ồ, câu hỏi của bạn khiến tôi cảm thấy mình thật là thiếu sót khi những ngày vừa qua do quá bận rộn tham gia các hoạt động thiện nguyện ở vùng miền núi Quảng Trị quê hương mình nên tôi chưa kịp chúc mừng Hương Tràm với single đầu tay của em ấy. Có lẽ, Đinh Hương đi “chậm chạp” hơn để có thể đúc kết cho bản thân mình được nhiều kinh nghiệm, nhằm hoàn thiện sản phẩm âm nhạc của mình tốt hơn nữa.

Thực ra mỗi ca sĩ có chiến lược PR hình ảnh phù hợp với cá tính âm nhạc của họ nên thật khó để đem so sánh. Âm nhạc của tôi vốn dĩ đã chọn “chất” thay “lượng” nên chiến lược về hình ảnh cũng phải tuân theo đó mà xây dựng.

- Trên sân khấu, chị không ngừng “điên” và “nổi loạn” nhưng ít ai biết ngoài đời chị đằm, chín chắn và sâu sắc. Chị lý giải sự mâu thuẫn này ở mình như thế nào?

Hai thái cực đối lập này tạo nên sự tương trợ cho nhau chứ không hề mâu thuẫn như mọi người thấy. Với tôi, “điên” là đỉnh điểm của sự thăng hoa trong âm nhạc, muốn có được cái “điên” đầy tính nghệ thuật là cả một sự trau dồi trong chuyên môn âm nhạc và luyện rèn về nhân cách sống. Tôi tin rằng, chỉ có sự sâu sắc, đằm thắm mới tạo cho ta những khoảng lặng để quan sát và chiêm nghiệm ra nhiều điều đáng quý trong cuộc sống, điều này giúp cho cảm xúc của người nghệ ỗi trở nên sâu hơn, để từ đó cái “điên” cũng trở nên đẹp hơn.

Đinh Hương nhớ về 2 cuộc tình dở dang - 2
Đinh Hương rạng ngời nhan sắc tuổi 26.

- Chị đang ở tuổi 26, không còn trẻ để nói chưa từng yêu nhưng ít khi nào chị nhắc tới người đàn ông của mình, vì sao thế?

Vâng, tôi 26 tuổi và đã từng trải qua 2 mối tình của thời học sinh, sinh viên. Thỉnh thoảng tôi vẫn hạnh phúc và tự hào khi nghĩ về những mối tình thật đẹp và trong sáng ấy, bởi như lời ca một bài hát: “Em ơi có lẽ nào tình đẹp là tình yêu dỡ dang?”.  Hiện tại, tôi dành 18/24 quỹ thời gian cho âm nhạc vì vậy đây chính là người đàn ông mà tôi yêu, rõ ràng tôi vẫn nhắc về nó mỗi ngày… còn tràn đầy đam mê và say đắm hơn bất cứ một tình yêu nào trước đó!.

- Phụ nữ khi yêu thường hết mình, không ít người chia sẽ lầm lỡ vì điều này, chị đã từng rơi vào trường hợp như thế?

Tôi thuộc tuýp người sống tình cảm nhưng lý trí vì vậy khi yêu cũng cháy bỏng và chẳng chịu chừa lại chút ít “vốn liếng” tình cảm nào cho riêng mình nhưng điều quan trọng là mọi thứ vẫn luôn ở trong tầm kiểm soát của bản thân.

- Người đàn ông của chị cần phải có những tiêu chí gì?

Tôi vẫn đang chờ đợi một người đàn ông không cần quá thành đạt, chỉ đơn giản là đủ tấm lòng trắc ẩn để thứ tha cho sự “điên” ấy và vững vàng đi với tôi đến cuối cuộc đời.

Đinh Hương nhớ về 2 cuộc tình dở dang - 3
"Có lẽ tôi là người phụ nữ “Tây” nhất trong tất cả những người phụ nữ truyền thống ở Việt Nam".

- Hai người đàn ông yêu chị thủa sinh viên, họ bị hấp dẫn điều gì ở chị?

Có lẽ tôi cần một cỗ máy thời gian bước đến tương lai hoặc quay ngược trở lại quá khứ để hỏi những chàng trai từng yêu tôi xem điều gì ở mình lại khiến họ bị hấp dẫn đến thế.

- Tự nhận mình là người phụ nữ truyền thống, vậy chị đã nghĩ tới chuyện lấy chồng và sinh con ở thời điểm này?

Ôi, có lẽ tôi là người phụ nữ “Tây” nhất trong tất cả những người phụ nữ truyền thống ở Việt Nam. Chuyện lấy chồng, sinh con chắc phải để sau vì trước mắt phải “tuyển” cho được một người đàn ông để yêu thương cho thỏa đã (Cười tươi).

Tôi "điên" nhưng vẫn phải đẹp

- Mới đây, chị tung ca khúc “Vút bay” và chỉ sau vài giờ đã nhận được khá nhiều phản hồi tích cực của các bạn trẻ, chị cảm thấy thế nào?

Vút bay chỉ vừa mới được tôi đưa lên mạng cách đây vài giờ đồng hồ nhưng đã nhận được những kết quả tốt trên cả mong đợi. Điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm hơn để chăm chút thật kỹ lưỡng cho single chính thức của mình sắp sửa được phát hành trong tháng 6 tới mà không phải lo lắng khán giả yêu mến Đinh Hương phải chờ đợi quá lâu.

- Trong cuộc thi "Giọng hát Việt" chị được biết đến với hình ảnh đầy “ma mị” với dòng nhạc soul. Tại sao sản phẩm âm nhạc đầu tiên tung ra sau cuộc thi lại theo thể loại nhạc dance?

Dù đam mê và chỉ muốn gắn kết cái tên Đinh Hương với dòng nhạc soul nhưng tôi tin rằng, việc thể nghiệm bản thân trong nhiều dòng nhạc khác nhau sẽ như là những “chuyến đi” giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm quý giá trong âm nhạc. Để rồi sau tất cả những sự “góp nhặt” trên từng chuyến đi ấy Đinh Hương sẽ lại trở về và làm mới hơn nữa cho dòng nhạc yêu thích của mình, để mang nó đến gần với công chúng hơn. Vút bay cũng chính là một trong những thể nghiệm ấy, biết đâu thời gian tới sẽ có những ca khúc nhạc soul pha trộn với dance.

Đinh Hương nhớ về 2 cuộc tình dở dang - 4
"Đinh Hương muốn mình “điên” mà vẫn phải đẹp!".

- Chị có thể chia sẻ thêm về quá trình “lột xác” trong giọng hát để từ mộtĐinh Hương “ma mị” với chất “nhừa nhựa” cùng lối gằn giọng đặc trưng trở thành một Đinh Hương chắc chắn khi hát dance?

Quá trình thu âm ca khúc Vút bay thực sự là một trải nghiệm thú vị. Khó mà ngờ rằng chính chất “nhừa nhựa” đặc trưng trong cách xử lý các ca khúc nhạc soul của tôi lại là rào cản lớn nhất khi xử lý những ca khúc nhạc dance đòi hỏi cách ngắt chữ và nhịp phách rõ ràng. Có thể nhiều khán giả yêu thích Đinh Hương với những bản nhạc soul sẽ chưa quen với một Đinh Hương hát nhạc dance, nhưng tôi hy vọng rằng việc tạo nên sự đa dạng trong âm nhạc sẽ đưa khán giả tới nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau hơn.

- Gần đây, khán giả thấy chị xinh đẹp và nữ tính hơn. Chị sẽ hướng mình đến hình ảnh như thế nào về ngoại hình lẫn âm nhạc?

Vì Đinh Hương vẫn luôn “điên” trong âm nhạc nên sẽ cần một chút gì đó nhẹ nhàng và bớt gai góc hơn trong ngoại hình để tạo sự dung hòa với nhau. Đinh Hương muốn mình “điên” mà vẫn phải “đẹp”! (Cười lớn).

Xin cám ơn Đinh Hương!

Theo Thanh Ngọc (Infonet)
Nguồn:

Tin liên quan