Hà Anh: "Không bao giờ lấy chồng!"

Ngày 03/02/2014 18:46 PM (GMT+7)

Nếu ai hỏi tôi "Bao giờ cưới", tôi sẽ hét lên: "Không bao giờ" cho họ ngại!

Ngày Tết, vừa thoáng thấy Hà Anh tạo dáng bên một cây đào cổ thụ ngoài Hà Nội, một lát sau đã thấy cô mặc bikini thả dáng bên bãi biển vắng ở Nha Trang. Siêu mẫu hàng đầu Việt Nam đang mặc sức tận hưởng tuổi trẻ và những ngày nghỉ tuyệt vời bên gia đình như một đặc quyền của người nổi tiếng.

Phải chăng các top model ở Việt Nam, vì quá mải mê với công việc và tự chủ về tài chính, nên hầu hết mấy cô tuổi "băm" đều vẫn mặc nhiên vi vu mây gió một mình. Riêng với Hà Anh, không ngại chia sẻ về bạn trai với báo giới, nhưng chưa một lần cô lên tiếng hay bật mí về một đám cưới.

Hà Anh: quot;Không bao giờ lấy chồng!quot; - 1
Hà Anh và em gái Hà My tung tăng trên biển ngày mùng 4 Tết.

Nhân lúc Hà Anh đang phơi mình dưới ánh nắng mặt trời khoe vòng eo con kiến, chẳng còn điều gì thú vị hơn là nghe cô chia sẻ về chuyện... đám cưới! Nhưng chỉ được vài câu dạo đầu, Hà Anh lập tức cho biết đó là câu hỏi mà câu phải lắng nghe nhiều nhất trong những ngày Tết, đồng thời đưa ra lời dọa: "Tôi sẽ không bao giờ cưới!".

Nếu Hà Anh là Bà mẹ của năm?

- Một trang mạng tổng kết top những ngôi sao mải mê yêu mà quên làm việc trong năm 2013, trong đó chễm chệ cái tên Hà Anh. Chị nghĩ sao về điều này?

Ha ha, nếu nhìn nghiêm khắc lại bản thân thì tôi nghĩ cũng có phần đúng mặc dù năm vừa qua tôi đi làm việc rất nhiều ở thị trường Quốc Tế. Tuy nhiên nếu xét về "sản phẩm hiện hữu" thì hình như có mỗi cuốn sách "Là tôi, Hà Anh" là được tính điểm đối với khán giả trong nước thì phải!

Tôi "biết lỗi" rồi và hiện tại đang chuẩn bị cho một năm 2014 bùng nổ đây!

Hà Anh: quot;Không bao giờ lấy chồng!quot; - 2
Năm qua, bộ ba Thúy Hạnh, Trác Thúy Miêu và Hà Anh đã trở nên quen mặt với các bà nội trợ.

- Lật lại câu hỏi trên, nếu có người phong tặng Hà Anh danh hiệu “ngôi sao tham công tiếc việc” nhất, nhưng vì bận viết sách; làm người dẫn chương trình, làm giám khảo… nên bị xao nhãng trong chính chuyên môn của mình là người mẫu, ca sỹ. Lần này, Hà Anh có đồng tình với ý kiến này?

Khi ông trời phú cho nhiều khả năng một lúc, đôi khi cũng là cái ...đau đầu, bởi vì tôi có thể làm tốt trong nhiều vai trò và được trọng dụng trong nhiều vai trò!

Tuy nhiên đây là cái "đau đầu" tốt bởi được mọi người tín nhiệm và trọng dụng là điều vô cùng may mắn! Chỉ có điều bản thân tôi phải tự biết cách điều chỉnh sự cân bằng cho chính bản thân mình.

Năm vừa rồi, việc viết và xuất bản cuốn sách Là tôi, Hà Anh đã có rất nhiều ý nghĩa đối với tôi, fan hâm hộ và gia đình tôi.  "Bộc mở" chính thức "Ai là Hà Anh, đằng sau một siêu mẫu sắc lạnh và một ca sỹ bốc lửa" là một bước tiến lớn để tôi mở lòng mình đối với khán giả toàn quốc.

Sau khi cuốn sách ra đời, tôi nhận được rất nhiều thư ngỏ tâm sự, cám ơn từ độc giả không chỉ ở Việt Nam mà cả ở nước ngoài, không chỉ ở độ tuổi trẻ mà còn là những ông bố, bà mẹ, không chỉ là nam nữ mà còn là những người bạn đồng tính... Họ cảm nhận cuốn sách đã giúp họ như tìm được tiếng nói, chỗ đứng riêng của mình trong cuộc đời và cho họ động lực tiếp tục cố gắng đi lên.

Vậy, mọi việc tôi làm đều mang những ý nghĩa tích cực nhất định đối với ngành nghề, xã hội thì tại sao tôi lại từ chối chúng chứ?!

- Năm 2013, một tờ báo mạng rất có uy tín mở cuộc bầu chọn Người mẫu của năm, Hà Anh có để ý tới danh hiệu cao quý này? Chị nghĩ sao nếu có vô vàn ý kiến thắc mắc bên dưới comment của khán giả với cùng một nội dung: “Tại sao không có Hà Anh trong top 10?”.

Thực chất tôi không làm việc theo tiêu chí chạy theo sự công nhận của các bảng xếp hạng hay các danh hiệu mặc dù việc trao tặng chúng là những hoạt động thú vị và thu hút quần chúng!

Tôi là người làm việc theo tiêu chí hiệu quả công việc và đi theo chiến lược con đường riêng của mình.

Những người trong chuyên môn luôn hiểu và trân trọng những cống hiến của tôi trong nghề và đó không chỉ dừng lại ở việc xuất hiện trong những khung hình thời trang đẹp hay các trang tạp chí.

Tôi luôn là người đứng cạnh các nhà thiết kế trẻ tài năng và đóng góp tôn vinh và mang thiết kế Việt ra ngoài thế giới như việc lựa chọn các thiết kế đẹp và mặc nó trên các thảm đỏ quốc tế - hay giúp đào tạo, định hướng lớp người mẫu kế cận, tạo điều kiện công việc cho các em.

Tôi luôn trân trọng và giúp tìm ra những nhân tố tài năng trong showbiz không chỉ là nhiếp ảnh, stylist hay nghệ sỹ mà các mô hình kinh doanh thương hiệu hay thời trang.

Những vai trò "đứng sau" này không phải bao giờ khán giả cũng có thể nhìn ra hoặc cảm nhận được trừ những người theo sát bước chân, sự nghiệp tôi.

Mặc dù không mấy khi có tên trong các "bảng xếp hạng" nhưng việc được khán giả nhớ đến hay thắc mắc "đấu tranh" thay cho tôi, làm tôi mỉm cười. Tôi nhận ra rằng những nỗ lực của mình không phải chìm trong lãng quên. Cám ơn các bạn!

Hà Anh: quot;Không bao giờ lấy chồng!quot; - 3
Hà Anh trầm ngâm sáng đầu năm tại Hà Nội.

- Thế còn những danh hiệu nghe đầy hấp dẫn như: “Mỹ nhân của năm”, “Cặp đôi của năm” hay thậm chí là “Bà mẹ của năm”; Hà Anh có bao giờ đặt mục tiêu hoặc mong muốn sẽ là chủ nhân của những danh hiệu đó?

Tôi nghĩ những danh hiệu đầy hấp dẫn này không có lỗi gì cả và là những hoạt động thú vị của showbiz. Bản thân tôi dù đề cử hay không thì vẫn vui cho các đồng nghiệp của mình bởi đôi khi những danh hiệu này có ý nghĩa động viên tới họ.

Đối với tôi, đạt được danh hiệu người đẹp không làm tôi đẹp hơn, cặp đôi của năm thì càng gây sức ép trong cuộc sống riêng của tôi, và bà mẹ của năm lại càng không dám!

Tôi hạnh phúc vì là chính mình và không một danh hiệu nào có thể tăng hay giảm đi giá trị của chính mình và nỗ lực trong công việc của mình.

Đám cưới chân trần trên cát

- Nói đến chuyện “bà mẹ của năm”, Hà Anh có bao giờ dè chừng hoặc ái ngại trước những câu hỏi muôn thuở như: “Bao giờ thì cưới?” được ngân lên thành bài ca vào dịp Tết? Chị có bí quyết gì để đối đáp với những lời hối thúc chuyện cưới xin?

Tôi nói đùa với các fan và bạn bè của mình rằng nếu được hỏi tôi sẽ rú lên cười như điên và hét lên "không bao giờ" để mọi người ngại và không dám hỏi tiếp nữa!

Đó là sự nhí nhố, "ngỗ ngược" trong tôi mà chỉ những người thân với tôi mới biết được! (Cười).

Hà Anh: quot;Không bao giờ lấy chồng!quot; - 4
Rất yêu trẻ con nhưng Hà Anh chưa nghĩ đến chuyện làm vợ, làm mẹ.

- Biết đâu trong năm 2014, một đám cưới của siêu mẫu Hà Anh sẽ làm rình rang giới truyền thông? Hãy thử hình dung và chia sẻ với độc giả về hình ảnh một cô dâu Hà Anh trong đám cưới sẽ như thế nào?

Tôi không nghĩ như vậy. Và thực sự một ngày kia tôi có đám cưới, tôi chỉ mong được đi chân trần trên cát ngoài bãi biển, gương mặt tối giản make up, và chúng tôi sẽ hát hò nhảy nhót cùng bạn bè và những người thân của mình.

Cuộc đời của tôi chưa đủ trong ánh đèn, thảm đỏ showbiz ư?  (Cười).

- Quay lại chủ đề Tết, phong vị Tết trong hình dung của Hà Anh có phải là bánh chưng, dưa hành… như bao người khác, hay là một cái gì đó rất riêng, rất Tây như chính con người chị?

Hương vị Tết trong tôi là gia đình, là hoa đào, là bánh chưng, là cái lạnh và mưa xuân. Tôi là người rất yêu truyền thống và văn hoá Việt chứ không phải vì đi đây đi đó nhiều tôi quên đi nguồn gốc của mình đâu.

Ngược lại đi đâu tôi cũng khoe văn hoá Việt truyền thống với các bạn bè quốc tế, và ai đến thăm tôi ở Việt Nam tôi cũng sẽ dẫn đi ăn uống vỉa hè và ra hồ Hoàn Kiếm ngóng tìm cụ rùa măc dù chẳng bao giờ thấy cả.

Mỗi lần kể, sự tích cụ rùa lại càng được tôi thêm thắt cho "oai hùng" hơn.

Có hôm hứng chí tôi còn "doạ" các bạn rằng "cụ" to hơn cả cái ô tô. Các bạn "nể" lắm! (Cười).

- Chúng ta lại hình dung nhé, chị thấy điều gì khiến chị “Hà Nội” nhất. Người ta cứ hay nói Hà Anh sống thoáng, Hà Anh rất “Tây”… nhưng chị cũng phải có điểm gì nổi trội của người con gái Hà Nội chứ?

Ai bảo tôi rất "Tây" là chưa hiểu hết tôi thôi! Đi đâu mà hễ thấy hàng bán Cốm tươi là tôi sà vào! Tôi thích mê hoa phượng vào mùa hè, thích hít hà mùi hương hoa sữa vào mùa thu, thích dạo chơi lãng đãng phố phường Hà Nội... Tôi nghĩ mình còn Việt Nam hơn nhiều người tự nhận mình là truyền thống ấy!

Hà Anh: quot;Không bao giờ lấy chồng!quot; - 5
Siêu mẫu Hà Anh thích thú khoe ảnh tạo dáng ngày bé.

- Hà Anh có bao giờ đặt mục tiêu xa cho cuộc sống của mình? Ví dụ: năm nay phải dành nhiều thời gian hơn cho sự nghiệp âm nhạc, ra tới 10 bài hát mới chẳng hạn?

Tôi làm gì bao giờ cũng có mục tiêu, chiến lưoc và định hướng rõ ràng. Cảm hứng là xúc tác không thể thiếu đối với một người làm nghệ thuật. Nhưng không, tôi không làm việc tuỳ hứng mà trái lại có rất nhiều kỷ luật, nguyên tắc riêng của mình.

Đôi khi cơ hội bất chợt tới và tôi nắm bắt nó rất nhanh. Điều đó làm người ta nghĩ rằng đây là sự "tuỳ hứng" nhưng hãy thử nhìn xem, ngay cả những lựa chọn cơ hội của tôi cũng đi trong quỹ đạo của một tổng thể lớn.

- Còn khao khát nào Hà Anh muốn thực hiện nhưng chưa có dịp thử sức không? Ví như đặt chân đến một địa hạt nghệ thuật mới – hội họa chẳng hạn; hay như đến một quốc gia mà chị hằng ao ước từ lâu rồi…

Tôi có nhiều khao khát lắm. Đam mê khám phá bản thân và đẩy khả năng của mình xa hơn giới hạn mặc định trong tôi luôn cháy bỏng.

Làm gì tiếp theo, hay đi đến đâu ư? Đôi khi, có "trời" mới biết được!

Nhưng đó là kỳ diệu của cuộc sống luôn được bày ra trước mắt ta.

Hãy tận hưởng nó và đừng suy nghĩ quá nhiều!

Xin cám ơn những chia sẻ đầu năm của siêu mẫu Hà Anh!

Hà Mạnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hà Anh