Hà Anh: Không hiếm cơ hội cặp kè đại gia

Ngày 28/03/2013 11:28 AM (GMT+7)

"Tôi thực sự không phải là người thích “phung phí” tình cảm của chính mình".

Hà Anh từng được biết đến với vai trò là người mẫu ở Anh. Chị thường xuyên lưu diễn tại Paris, New York, Hong Kong và Thượng Hải. Cuối năm 2009, chị về Việt Nam và đoạt được một vài giải thưởng có uy tín về sắc đẹp.

Khi làm giám khảo Vietnam's Next Top Model mùa thứ nhất, chị “nổi tiếng như cồn” và bị "ném đá" tơi bời với câu nói “để đời”: “Người nào tôi không gọi tên sẽ phải lập tức quay trở về phòng, thu dọn đồ đạc và rời khỏi cuộc thi”.

Thành công trong nghề là vậy, nhưng với các mối quan hệ riêng tư, Hà Anh lại khá kín đáo. Tuy nhiên, mới đây, trong một sự kiện, mọi người ngạc nhiên khi thấy chị lần đầu tiên xuất hiện thân mật cùng một người đàn ông lịch lãm tên là Bobby Chinn.

Anh sinh năm 1966 tại New Zealand, mang 2 dòng máu Trung Quốc của cha và Ai Cập của mẹ. Anh được đào tạo làm đầu bếp ở Pháp, từng dẫn chương trình ăn khách trên kênh Travel và Living mang tên World café Asia. Bobby Chinn sống và làm việc tại Việt Nam 17 năm. Hiện tại, anh là chủ một số nhà hàng nổi tiếng.

Số người đã yêu chỉ trên một bàn tay

Chị có thể tiết lộ đã trải qua bao nhiêu mối tình? Điều gì làm chị nhớ nhất cũng như thấy hối tiếc sau những mối tình ấy?

Tính cách tôi rất quảng giao, quen nhiều người và cũng được nhiều người thích. Thêm vào đó, tôi có cơ hội đi đây đi đó nên càng mở rộng nhiều mối quan hệ nữa.

Hà Anh: Không hiếm cơ hội cặp kè đại gia - 1
Hà Anh và bạn trai Bobby Chinn.

Tuy nhiên, tôi nghĩ chuyện hẹn hò vui vẻ thì không khó, nhưng tìm được người làm cho mình rung động và đồng cảm sâu sắc thì không hề dễ chút nào. Tôi thực sự không phải là người thích “phung phí” tình cảm của chính mình nên nếu hỏi có bao nhiêu người tôi đã từng yêu thì con số ấy chỉ đếm được trên một bàn tay mà thôi.

Chị có thể tiết lộ một chút về người đàn ông hiện tại của mình - Bobby Chinn - không? Anh ấy có điểm gì thu hút chị? Chị gặp gỡ anh ấy trong hoàn cảnh như thế nào?

Chúng tôi quen nhau cách đây 3 năm trong một lần gặp gỡ vài người bạn. Nhưng quả thực ở thời điểm đó, tôi cũng không có ấn tượng gì nhiều ngoài việc anh ấy nói chuyện vô cùng hài hước và làm tôi cười thật nhiều.

Bẵng đi 2 năm sau, tôi thỉnh thoảng nhìn thấy anh ấy ở khu chung cư nơi mình ở và đoán rằng anh cũng ở đó. Tuy nhiên, vì mỗi lần đi làm việc đều bận rộn nên tôi cũng không nói chuyện gì. Mãi đến ngày 13.2 năm ngoái, cô chị họ hẹn tôi đi ăn tối và tình cờ lại chính tại nhà hàng của anh tại TP.HCM. Trong suốt bữa ăn, anh đi lại hỏi thăm khách hàng, trong đó có cả mấy chị em tôi rất chu đáo.

Trước khi ra về, anh nói với tôi rằng, vẫn luôn dõi theo các hoạt động của tôi qua báo chí và sự kiện. Anh nói: “Bạn là một người tốt”. Điều này đã làm tôi rất cảm động. Lúc đó, tôi trở nên cởi mở hơn. Tôi quyết định mở lòng ra một chút để có thêm một người bạn mới.
 
Chị nghĩ gì về những mối tình thoáng qua? Chị có bao giờ “thoáng qua” với ai chưa?

Tất nhiên đôi khi cảm giác “thoáng qua” cũng rất hay và thú vị.

Sự say mê của người khác dành cho mình luôn làm mình cảm thấy hấp dẫn và thích thú. Họ làm cho những buổi hẹn hò sẽ luôn hào hứng. Tuy nhiên, từ những buổi hẹn hò cho đến việc bạn có hình dung ra đó là anh chàng mình muốn gắn bó lâu dài không lại là một chuyện khác.

phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu, “phủi” đến đâu thì những mối tình sòng phẳng, chóng vánh sẽ luôn làm chúng ta cảm thấy mình như một món hàng. Tôi trân trọng sự chung thủy, tình cảm sâu sắc nên tự thấy rằng những mối tình thoáng qua không phù hợp với mình.

Không hiếm cơ hội cặp kè các đại gia


Trong mắt nhiều người, ca sĩ-diễn viên là những người thích sống buông thả và hiếm có mối tình nào bền chặt, họ dễ yêu và dễ chia tay. Chị nghĩ gì về điều này?

Đâu phải chỉ ca sĩ, diễn viên, tôi thấy rằng bên cạnh sự phát triển tiên tiến và đổi mới của một thế hệ trẻ, có rất nhiều bạn trẻ đang trở nên quá dễ dãi trong tình cảm. Hồi đầu, khi mới trở về từ nước ngoài, tôi cảm thấy ít nhiều bị “sốc” khi nhìn thấy các cô gái trẻ sẵn sàng theo người đàn ông về nhà chỉ sau vài ly cocktail ở quán bar, hay những câu chuyện “cứu net”, trao đổi người yêu cho nhau…

Hà Anh: Không hiếm cơ hội cặp kè đại gia - 2

Bản thân tôi là người sống cởi mở, hiện đại và cũng làm việc lâu năm ở các nước phát triển nhưng thực sự khi chứng kiến những lối sống đó, tôi cũng thấy xót xa. Tôi nghĩ, chúng ta không cần ôm mãi một giá trị quá xưa cũ và cổ hũ, nhưng hãy sống có trách nhiệm với chính bản thân mình.

Chị quan điểm thế nào về trinh tiết? Chị có nghĩ đến việc sống chung với người mình yêu không, vì trong giới nghệ sĩ việc sống chung là rất bình thường?

Tôi nghĩ rằng, mỗi một thời đại, một thời điểm, một tập thể, một cá nhân đều có những quan niệm khác nhau. Đối với tôi, giá trị của một con người không chỉ gói trọn trong hai chữ “trinh tiết”. Tôi nghĩ, khi trao tình cảm cho một người, mình phải có trách nhiệm đối với họ và đối với chính mình.

Cảm xúc cho mãi rồi sẽ bị chai mòn, mình nên cần kiệm nó. Hãy trao gửi tình cảm khi mình có đủ suy nghĩ chín chắn với người yêu thương và chân thành đối với mình.

Cưới nhau thì dễ vì ai yêu nhau cũng muốn sống trọn đời với nhau cả. Nhưng thực tế từ tình yêu đến sự hòa hợp và chung sống với nhau trọn đời còn có rất nhiều khoảng cách cần khỏa lấp. Nền tảng của hạnh phúc dựa trên tình cảm chân thành, không lừa dối, lợi dụng lẫn nhau.

Không phải vô cớ mà dư luận có cái nhìn định kiến về mối quan hệ “đại gia-chân dài”. Chị có nghĩ đó là mối quan hệ cộng sinh?

Thực sự, trong cuộc sống của tôi, từ khi làm việc ở Anh, không thiếu những lần đi dự tiệc với các ngôi sao là cầu thủ bóng đá của của các đội như Chelsea, Manchester United, hay gặp gỡ các triệu phú có xe đẹp, nhà to...

Cơ hội để "cặp kè" với các đại gia với tôi là điều không hiếm. Vậy nhưng, dù mình có thể nể phục, ngưỡng mộ họ, nhưng để bản thân rung động và hòa hợp thì cần phải có tình cảm thực sự. Thời đó, đi chơi hay làm việc xong, tôi chỉ mong về với người bạn trai là viên chức rất giản dị. Đơn giản là vì tôi yêu anh ấy và biết rằng anh ấy sẽ luôn ở bên khi mình cần.

Cảm ơn Hà Anh!

(Theo Dòng đời)
Nguồn:

Tin liên quan