Hồ Quang Hiếu: Từ chàng bán bún bò đến ca sĩ đắt show

Ngày 03/11/2015 09:02 AM (GMT+7)

Nam ca sĩ chưa bao giờ chấp nhận bằng lòng với chính mình để vươn lên mạnh mẽ.

Hồ Quang Hiếu tâm sự về thành công

Những ngày qua, thông tin về Hồ Quang Hiếu dày đặc trên mặt báo. Ít ai biết rằng, với quá khứ nhiều vất vả, cơ cực nam ca sĩ sinh năm 1986 chưa bao giờ chấp nhận bằng lòng với chính mình để vươn lên mạnh mẽ.

Bán bún bò, làm lơ xe, phát tờ rơi... là những công việc mà Hồ Quang Hiếu đã làm trong suốt thời điểm gian khó nhất khi chập chững bước vào đời. Và cả bước vào nghề. Đó cũng là chuỗi thời gian, Hiếu chắt chiu từng đồng để tham gia các cuộc thi ca hát, từ Vietnam Idol cho đến Tiếng hát truyền hình. Thời điểm đó, chàng trai vừa tốt nghiệp lớp 12 với thành tích học tập khá giỏi nhiều năm liền ôm mộng làm ca sĩ với giấc mơ đổi đời.

Dĩ nhiên, giấc mơ ấy chẳng ngọt ngào chút nào bởi anh không sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, không có giọng hát thuộc diện xuất trúng để nổi đình nổi đám hay có tiềm lực kinh tế vững chắc để đầu tư cho con đường ca hát và các sản phẩm âm nhạc. Thậm chí, những ngày chân ướt chân ráo trên con đường trở thành “xướng ca vô loài” ấy, gia đình Hiếu cũng trong tình trạng điêu đứng, căn nhà cũng phải bán đi vì vỡ nợ. Tất cả, dường như đều quay lưng với ước mơ âm nhạc của Hiếu. Trong bối cảnh đó, có lẽ không ít người sẽ lựa chọn con đường khác để trước hết được sống tử tế và kiếm tiền duy trì cuộc sống hơn là mơ mộng cầm ca. Nhưng Hiếu lại nghĩ khác. Và cũng bởi cái khác đó, Hiếu phải trả giá không ít lần trước khi chạm tay đến thành công.

Khi đề cập đến khái niệm thành công, Hiếu chia sẻ quan điểm: “Nếu cho rằng mình đã thành công thì bản thân sẽ dễ dàng tự mãn với những gì mình có được”. Còn nói về may mắn anh khẳng định, trong nghề may mắn lớn nhất của anh là được khán giả yêu thương và “để duy trì được điều may mắn thì đó lại phụ thuộc vào bản thân và sự cố gắng của mình”. Đó dường như là động lực, phương châm và quan niệm sống mà Hiếu đã tự răn mình suốt từ đó đến nay.

Khi nói đến nghệ sĩ và hào quang showbiz, người ta thường nói nhiều đến sự đánh đổi. Có những đánh đổi vì tình, vì tiền hay thậm chí, chấp nhận bán rẻ cả con người của mình. Nhưng, với Hiếu: “Đã bước chân vào nghệ thuật thì mình phải đánh đổi đi thời gian dành cho gia đình, người thân, bạn bè... chắc chắn sẽ không còn nhiều như xưa”. Với anh, sự đánh đổi khiến mình cảm thấy thiệt thòi nhất đó là: “Có những dịp đặc biệt như ngày lễ Vu lan, ngày của mẹ, sinh nhật mẹ... thay vì mình được quây quần với mẹ, dẫn mẹ đi đây đi đó nhưng mà những dịp đó mình lại ở xa để đi lưu diễn vì thế Hiếu chỉ biết nhắn tin hay gọi điện cho mẹ để chúc mừng mà thôi”. Nhưng, có thành công nào mà không bao gồm cả sự mất mát. Hiếu cũng biết, chấp nhận điều đó và chưa bao giờ để những sự hy sinh của bản thân và những người xung quanh trở thành vô ích.

Từ Vietnam Idol 2007, phải 6 năm trong con đường ca hát từ không chuyên đến chuyên nghiệp Hiếu mới chạm tay vào cái gọi là thành công. Đó là cột mốc khi anh cover lại ca khúc Con bướm xuân và trở thành hiện tượng đình đám của năm đó. Một ca khúc cũ, vốn đã quá nổi tiếng nhưng được Hiếu thổi vào đó một làn gió mới mang sức sống kỳ diệu. Còn nhớ, thời điểm đó đi đâu cũng nghe người ta bật nhạc, hát theo Con bướm xuân của Hồ Quang Hiếu. Cho đến nay MV này đã cán mốc hơn 35 triệu lượt xem, trở thành sản phẩm thành công bậc nhất của nam ca sĩ sinh năm 1986. Nhưng, trước  Con bướm xuân Hiếu chọn con đường chinh phục từ những khán giả bình dân nhất. Anh lăn lộn khắp các sân khấu lớn nhỏ miền Tây hay các tỉnh thành phía Bắc. Từ những ca khúc nhạc pop, nhạc sến... Hiếu đưa mình đến gần với khán giả hơn. Thời điểm đó, anh đã là một ca sĩ đắt show dù ở những đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội anh chưa phải cái tên được lựa chọn nhiều.

Hồ Quang Hiếu: Từ chàng bán bún bò đến ca sĩ đắt show - 1

Sau hiện tượng Con bướm xuân, dĩ nhiên Hiếu chưa thể vươn lên là một ngôi sao hạng A. Nhưng, con đường “bình dân” Hiếu đã và đang đi ở thời điểm đó càng trở nên đại chúng hơn khi tên tuổi của anh phủ khắp các sân khấu. Hiếu chạy show không ngừng nghỉ, cả trong và ngoài nước.

Hồ Quang Hiếu: Từ chàng bán bún bò đến ca sĩ đắt show - 2

Càng về sau này, anh đắt show đến mức luôn phải cố gắng rất nhiều mới thu xếp được thời gian hợp lý để vừa bay show, vừa có thời gian làm các sản phẩm âm nhạc cũng như việc ngơi nghỉ để tái tạo năng lượng. Nhưng, sức bền và sự sáng tạo trong Hiếu không dừng lại.

Hồ Quang Hiếu vẫn cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc khá đều đặn, dù người ta vẫn nhớ đến Con bướm xuân nhiều nhất. Hiếu dĩ nhiên không buồn. Anh cũng không sợ mình không vượt qua được cái bóng của chính mình bởi đơn giản đó là một đỉnh cao trong nghề. Nó sẽ là động lực để anh chinh phục những đỉnh cao tiếp theo mà nếu đạt được, quả ngọt sẽ càng ngọt ngào hơn. Sẽ thật khó để nói Hiếu đã làm được điều đó hay chưa nhưng nhìn từ góc độ khách quan, có những thành quả của Hiếu rất đáng nể.

Tháng 8-2015, anh nhận nút Play bạc của YouTube khi có số lượng người theo dõi vượt qua con số 100.000 cùng hơn 100 triệu lượt view. Ngoài Con bướm xuân, một số MV của anh rất đình đám: Nơi ấy con tìm về vượt hơn 12 triệu views, Không cảm xúc hơn 7 triệu views... Cùng với Hồ Việt Trung, anh cũng nhận kỷ lục MV có lượng người xem cao nhất nửa đầu năm 2015 cho phim ca nhạc hài giải cứu tiểu thư.

Hồ Quang Hiếu: Từ chàng bán bún bò đến ca sĩ đắt show - 3

Giờ, Hiếu vẫn chạy show không ngừng nghỉ. Anh vừa có chuyến lưu diễn ở Mỹ kéo dài nhiều tuần. Hiếu thừa nhận, thời gian anh đi show từ trong và ngoài nước nhiều hơn thời gian ở nhà. Tuy nhiên, với anh đó là niềm hạnh phúc.

Hồ Quang Hiếu: Từ chàng bán bún bò đến ca sĩ đắt show - 4

“Mục tiêu của Hiếu đó là vẫn mong muốn được theo đuổi niềm đam mê ca hát của mình, được đến những quốc gia mà mình chưa được đến ... vì thế sắp tới Hiếu sẽ cho ra những sản phẩm để gửi đến khán giả nhưng với phong cách hoàn toàn khác với hình ảnh trước đây của mình. Hy vọng sẽ được khán giả đón nhận” – anh chia sẻ.

Uyên Linh - Quốc Thiên nồng nàn trên sân khấu

Đã lâu mới xuất hiện trên sóng truyền hình, cặp đôi quán quân của “Vietnam’s Idol” Uyên Linh và Quốc Thiên đã mang đến sân khấu “Thử thách cùng bước nhảy” ca khúc nằm trong single mới nhất, “Em xa theo bình yên”. Vẫn giữ nguyên phong độ đỉnh cao như những gì mà khán giả định hình trong suy nghĩ từ trước đến nay, cặp đôi quán quân đã thể hiện nồng nàn một ca khúc ballad trầm, buồn nhưng không kém phần bay bổng. Giọng hát live cực thu hút của Uyên Linh và Quốc Thiên đã khiến khán giả theo dõi chương trình nhiều lần nổi da gà. Kết hợp với phần múa phụ họa đầy kỹ thuật của Á quân “Thử thách cùng bước nhảy” mùa 1, Quang Đăng cùng bạn diễn Hoàng yến, cặp đôi quán quân đã thể hiện một phần trình diễn hội đủ các yếu tố đẹp phần nhìn, đã phần nghe.

Hồ Quang Hiếu: Từ chàng bán bún bò đến ca sĩ đắt show - 5

Uyên Linh - Quốc Thiên nồng nàn trên sân khấu

Hồ Quang Hiếu: Từ chàng bán bún bò đến ca sĩ đắt show - 6

Hồ Quang Hiếu: Từ chàng bán bún bò đến ca sĩ đắt show - 7

Cả hai cùng trưởng thành từ VN Idol

Hồ Quang Hiếu: Từ chàng bán bún bò đến ca sĩ đắt show - 8

Hồ Quang Hiếu: Từ chàng bán bún bò đến ca sĩ đắt show - 9

Trấn Thành trong vai trò người dẫn chương trình

Thùy Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hồ Quang Hiếu