Má Tôi Là Đại Gia: Bà Hoàng chấp nhận "giới tính thật" của Chí Dũng

Hồng Trần - Ngày 11/08/2021 09:00 AM (GMT+7)

Sau những lần giúp chị gái giải nguy cho "phi công trẻ" Minh Khang, Chí Dũng ngày càng khiến bà Hoàng "ngỡ ngàng, ngơ ngác, ngã ngửa" và chấp nhận sự thật anh che giấu.

Nối tiếp tập 10 Má Tôi Là Đại Gia, tập 11 là màn "xử lý" của Thủy Tiên khi Chí Hùng về tới nhà. Theo đó, khán giả dự đoán Chí Hùng sẽ lại vất vả nài nỉ Thủy Tiên và cầu cứu anh Mập. Tuy nhiên, Thủy Tiên đã có cách hành xử cực khôn khéo.

Cô không tức giận, không nặng lời với Chí Dũng mà nhẹ nhàng rót nước cho anh và ngồi xuống nói chuyện: "Hồi nãy đúng là má anh và chị dâu có nói móc em thiệt, rằng 3 người mới là gia đình hạnh phúc. Em cũng tức lắm... Nhưng em nghĩ lại rồi, em cũng hiểu chuyện chứ bộ", "À, anh đã ăn gì chưa?". Khác với tính cách hay nổi nóng, trẻ con mọi ngày, cách xử lý của Thủy Tiên lần này khiến khán giả bất ngờ. Người xem thấy được những thay đổi của cô và ngày càng yêu mến cặp đôi này. 

Thủy Tiên không giận mà chia sẻ, quan tâm Chí Hùng.

Thủy Tiên không giận mà chia sẻ, quan tâm Chí Hùng.

Bên cạnh đó, khán giả cũng dần có thiện cảm với cặp đôi Minh Khang - Kim Dung. Bé Phước Hảo bị bệnh, khiến Kim Dung lỡ hẹn với Minh Khang. Biết tin, anh liền tới chăm sóc con gái Kim Dung. Phước Hảo thấy người lạ liền hỏi: "Chú là ai vậy chú?". Minh Khang đáp: "Chú là bạn của mẹ con, qua đây phụ mẹ con chăm sóc con". Đêm đó, Minh Khang đã ở lại suốt đêm, cầu mong thần linh đổ hết bệnh lên người anh để "con gái con mau hết bệnh". Kết quả, sáng hôm sau bé Phước Hảo khỏe lại, Minh Khang đổ bệnh, về nhà ba Minh nằm li bì.  

Minh Khang vừa chăm sóc bé Phước Hảo vừa quan tâm Kim Dung.

Minh Khang vừa chăm sóc bé Phước Hảo vừa quan tâm Kim Dung. 

Minh Khang cầu cho bé Phước Hảo mau khỏi bệnh.

Minh Khang cầu cho bé Phước Hảo mau khỏi bệnh.

Không thấy Minh Khang đi làm, Kim Dung gọi điện nhờ Chí Dũng qua nhà xem tình hình. Tại đây, Chí Dũng gặp ông Minh và được nghe những lời dặn dò như mọi việc đều từ mình mà ra: "2 đứa tối qua đi đâu chơi vậy? Chú thấy nó về mà mặt mũi nó bơ phờ quá... Làm gì thì làm, đi chơi cũng nhớ giữ gìn sức khỏe cho nhau" khiến anh ngơ ngác như người đi lạc. Gặp Minh Khang, Chí Dũng cay cú răn đe: "Lần này thôi nha, lần sau ăn đòn thiệt đó", "Ăn cháo đi, muốn nhõng nhẽo thì gặp chị Kim Dung". 

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền gọi. Kim Dung gọi điện hỏi thăm Minh Khang. Khi biết "honey" của mình được đồng nghiệp Minh Trí mua đồ ăn trưa, Minh Khang đang ốm liệt giường cũng bất ngờ bật dậy khiến Chí Dũng phát hoảng. Kết quả, Minh Khang vừa đưa đồ ăn đến công ty đã phải đi cấp cứu. Người ở viện với anh không ai khác ngoài... Chí Dũng. 

Má Tôi Là Đại Gia: Bà Hoàng chấp nhận amp;#34;giới tính thậtamp;#34; của Chí Dũng - 4

Má Tôi Là Đại Gia: Bà Hoàng chấp nhận amp;#34;giới tính thậtamp;#34; của Chí Dũng - 5

Đang ốm nặng, Minh Khang bật dậy, lao đến công ty khi nghe tin Kim Dung có người mua cơm giùm.

Đang ốm nặng, Minh Khang bật dậy, lao đến công ty khi nghe tin Kim Dung có người mua cơm giùm.

Sức khỏe chưa ổn định, Minh Khang đã đòi đi làm để được gặp Kim Dung khiến cô phải vừa quát vừa dỗ. Đúng lúc Phước Hảo ở đó, Kim Dung thủ thỉ: "Chú Minh Khang rất thương con, nếu sau này chú ấy làm ba của con, con có đồng ý không?". "Dạ không, con có ba rồi, con không thích ai làm ba con đâu", câu trả lời của Phước Hảo chứng tỏ không ai thay thế được Hoàng Tuấn - người ba hết mực yêu chiều con.

Sự gần gũi của Minh Khang và Chí Dũng đưa ông Minh tới nhà bà Hoàng với lý do: "Tôi muốn đến nói với chị về chuyện 2 đứa nhỏ". Ông Minh tỏ ra khổ tâm nhưng đồng cảm và mở lòng: "Bây giờ xã hội phóng khoáng rồi chị ạ! Mình cho tụi nó công khai qua lại với nhau đi... Tụi nó đã thú nhận với tôi hết rồi". Người ta thường nói có con gái mới lớn như hũ mắm treo đầu giường, nhưng "hũ mắm" của bà Hoàng lại là anh con trai út Chí Dũng.  

Bà Hoàng hốt hoảng khi nghe ông Minh thưa chuyện.

Bà Hoàng hốt hoảng khi nghe ông Minh "thưa chuyện".

Sự việc này khiến bà Hoàng tìm tới Chí Dũng nói: "Dũng à, má biết hết rồi. Con công khai chuyện tình cảm của con đi" kèm "bài ca" dài về thời đại, giới tính và quyền tự do yêu đương. Chí Dũng "cạn lời", ức chế gào thét nhưng bà Hoàng lại tưởng con đang quá hạnh phúc, phấn khích. 

Bà Hoàng tâm sự về chuyện tình cảm của Chí Dũng và Minh Khang.

Bà Hoàng tâm sự về chuyện tình cảm của Chí Dũng và Minh Khang. 

Nghe chuyện, Chí Dũng ức chế đến phát điên.

Nghe chuyện, Chí Dũng "ức chế" đến phát điên.

Chí Dũng một lần nữa đến nhà Minh Khang để chấm dứt mọi chuyện: "Ông có bị bệnh chết cũng phải lết vào gặp phụ huynh nói rõ ràng cho tôi". Nhưng với sự "lươn lẹo" vốn có, Minh Khang giả bệnh, Chí Dũng bị phụ huynh mời về. 

Anh qua nhà Kim Dung và nhất quyết: "Ngày mai em sẽ nói tất cả mọi chuyện cho má biết, tuyệt giao với thằng cha Minh Khang đó luôn". Anh khuyên chị gái bỏ Minh Khang, cho rằng: "Chị có nghĩ bây giờ Minh Khang đang say đắm chị, nhưng 5 10 năm nữa, chị già đi rồi, Minh Khang còn yêu chị nữa không hay là hắn tìm một cô gái trẻ khác?".

Trở thành "khu vườn bí mật" khiến Chí Dũng ức chế nhiều thứ, nhưng cũng khiến anh quan tâm và hiểu ra nhiều điều. Rằng, "khi người đàn ông đã phản bội thì coi như người đó đã hết hạn sử dụng", và "phụ nữ đã tổn thương thì họ bất cần". Đó là lý do khiến Kim Dung và Hoàng Tuấn "ông ăn chả, bà ăn nem". Hoàng Tuấn thừa nhận mọi lỗi lầm đều do anh và thầm chúc phúc cho Kim Dung - Minh Khang. 

Chí Dũng khuyên Kim Dung bỏ Minh Khang, cho Hoàng Tuấn cơ hội.

Chí Dũng khuyên Kim Dung bỏ Minh Khang, cho Hoàng Tuấn cơ hội.

Ở những diễn biến khác, Chí Bình tâm sự với con trai: "Phụ nữ dữ lắm con ạ, bây giờ là ba, sau này tới con thôi", "Lúc mới quen, mẹ con hiền khô như con nai vàng ngơ ngác, nhưng không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng giẫm nát cả rừng hoa", "Chỉ có chồng mới biết vợ của họ hay dữ thế nào, người ngoài không bao giờ biết được đâu con". Điều Chí Bình tâm sự cũng chính là tâm sự của Chí Hùng. Sự xuất hiện của Chí Bình và Chí Hùng ở nhà bà Hoàng, cùng 2 con mắt thâm tím là kết quả của "vợ đánh" khiến bà Hoàng hốt hoảng. 

Bà Hoàng hốt hoảng khi thấy vẻ khác lạ của 2 con trai.

Bà Hoàng hốt hoảng khi thấy vẻ khác lạ của 2 con trai.

Bên cạnh đó, Huy Khánh vẫn tiếp tục gọi giục tiền Thắm. Bà Hoàng vô tình thấy sự lo lắng của Thắm và ngỏ ý giúp cô khi biết dưới quê mới gọi điện lên nói gia đình Thắm xảy ra chuyện lớn, cần gấp số tiền 1 tỷ. Bà Hoàng hứa giúp cô khi gom đủ tiền. Huy Khánh không bằng lòng, vì anh cần 2 tỷ. Thắm thỏa thuận: "Đòi số tiền lớn quá sẽ dễ bị nghi ngờ. Anh cứ cầm trước 1 tỷ đi rồi từ từ tôi tính tiếp". Cuộc gặp gỡ của 2 người bị Chí Dũng phát hiện và thông báo với Chí Hùng.  

Thắm thông báo đã xoay được 1 tỷ.

Thắm thông báo đã "xoay" được 1 tỷ.

Trong tập 11 Má Tôi Là Đại Gia, khán giả biết được lý do gia đình Kim Dung tan vỡ. Chí Dũng vẫn là "khu vườn bí mật", Thắm đã xoay sở được 1 tỷ, Chí Dũng theo dõi chị dâu thay Chí Hùng. Những câu hỏi được đặt ra là: 1 tỷ ấy sẽ nằm trọn trong tay Thắm? Chí Hùng sẽ làm gì tiếp theo? Và Chí Dũng còn bị gắn mác "trai cong" đến bao giờ? 

Má Tôi Là Đại Gia: Lý do khiến Chí Dũng ngán phụ nữ đến tận cổ
Chí Dũng - con trai út của "bà mẹ ngàn tỷ" vừa đẹp trai, vừa biết võ, tướng mạo "men lỳ", chỉ có duy nhất 1 tật là... ngán phụ nữ.

Phim truyền hình

Hồng Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Việt Nam