Mẹ ruột ít biết của Ngọc Trinh: Mất khi vừa sinh con, nhà ngoại đối xử không tốt với cháu

Kỳ Dương - Ngày 02/11/2020 16:27 PM (GMT+7)

So với những thành viên khác trong gia đình, mẹ ruột và mối quan hệ với nhà ngoại ít được Ngọc Trinh nhắc tới. Tuy nhiên, cô vẫn hiểu sự hy sinh của mẹ để mình được ra đời.

Ngoài những hình ảnh "kiệm vải", các phát ngôn gây sốc, thông tin về gia đình Ngọc Trinh cũng thu hút khá nhiều sự chú ý. Từ đời tư của chị gái Ngọc Trinh, tới bố ruột và mẹ kế của cô, đến mối quan hệ giữa các thành viên cũng nhiều lần được dân mạng "đào xới". Tuy nhiên, nhân vật ít được nhắc đến nhất là mẹ ruột của "nữ hoàng nội y". 

Mẹ ruột ít biết của Ngọc Trinh: Mất khi vừa sinh con, nhà ngoại đối xử không tốt với cháu - 1

Ngọc Trinh được bố ruột và mẹ kế nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn (ảnh phải). Cô ít nhắc tới mẹ ruột vì bà mất sớm sau khi sinh cô.

Mới đây, hình ảnh đại gia đình Ngọc Trinh gồm bố, mẹ kế, các anh chị em… đến viếng mộ mẹ ruột Ngọc Trinh gây chú ý trên mạng xã hội. Đây là lần hiếm hoi nữ người mẫu đăng ảnh với đầy đủ với các thành viên trong gia đình.

Trong ảnh, Ngọc Trinh diện trang phục kín đáo, tóc buộc cao gọn gàng khác hẳn với vẻ gợi cảm, quyến rũ thường ngày. "Gà cưng" của Vũ Khắc Tiệp cho biết ngày 1/11 là dịp lễ đặc biệt của người Trà Vinh, tất cả thành viên trong gia đình đều phải sắp xếp, dành thời gian viếng mộ những người thân đã khuất. 

Mẹ ruột ít biết của Ngọc Trinh: Mất khi vừa sinh con, nhà ngoại đối xử không tốt với cháu - 2

Hình ảnh đại gia đình Ngọc Trinh đến thắp hương, viếng một mẹ ruột của cô.

Mẹ ruột ít biết của Ngọc Trinh: Mất khi vừa sinh con, nhà ngoại đối xử không tốt với cháu - 3

Chị em Ngọc Trinh cùng với bố vẫn viếng mộ mẹ mỗi năm.

Ngọc Trinh ít kể về mẹ ruột. Cô từng tâm sự bản thân sinh ra trong gia đình nghèo, mẹ qua đời khi sinh mình. Lúc ấy, vì còn quá nhỏ nên Ngọc Trinh không cảm nhận được sự hy sinh của mẹ để cho cô được chào đời. Có thời điểm, mỹ nhân 8X thừa nhận không có chút tình cảm với mẹ ruột, chỉ yêu mến mẹ kế vì bà là người nuôi cô từ nhỏ đến khi trưởng thành.

Ngọc Trinh từng nói: "Thật lòng, tôi không có ấn tượng gì về mẹ đẻ, tôi chỉ biết thương người mẹ sau thôi. Khi tôi chừng mười mấy tuổi, mọi người cứ hỏi: 'Có nhớ mẹ, thương mẹ đẻ không?'. Tôi nói: 'Không!'. Từ đó, ba dặn: 'Sau này có ai hỏi thì phải nói là có thương mẹ, yêu mẹ. Mẹ vì con nên mới mất'”.

Ngọc Trinh cũng kể không ít lần bị các anh chị trong nhà trách móc, bởi vì sinh cô ra nên mẹ mới mất mà cô lại dành tình yêu thương cho người mẹ kế nhiều hơn.

Mẹ ruột ít biết của Ngọc Trinh: Mất khi vừa sinh con, nhà ngoại đối xử không tốt với cháu - 4

Từ bé, cuộc sống của Ngọc Trinh và chị em trong gia đình đã khó khăn. Cô thừa nhận mình dành tình cảm nhiều hơn cho mẹ kế vì bà là người yêu thương, chăm sóc cô từ bé đến lớn.

Mẹ ruột ít biết của Ngọc Trinh: Mất khi vừa sinh con, nhà ngoại đối xử không tốt với cháu - 5

Mẹ kế từng cho biết Ngọc Trinh là nguyên nhân khiến bà quyết định về làm vợ bố cô.

Sau này, khi dọn về sống tại căn nhà triệu đô, Ngọc Trinh dành hẳn một góc riêng để thờ cúng người mẹ sinh thành ra mình. Cô tâm sự, một công việc mà sáng nào cô cũng phải thực hiện là thắp hương cho mẹ. "Sáng nào tôi cũng không quên, vì tôi cảm thấy mẹ luôn phù hộ tôi vượt qua tất cả mọi gian khó, điều tiếng, thị phi. Mọi thứ trên đời tôi đều vượt qua hết là nhờ vào việc cầu nguyện mẹ". Ngoài ra, Ngọc Trinh cũng mời bố ruột và mẹ kế lên sống chung trong căn biệt thự trị giá gần 50 tỷ đồng. "Nữ hoàng nội y" không ngại chi tiền sắm sửa nội thất, mua những vật dụng mà ông bà mong muốn.

Mẹ ruột ít biết của Ngọc Trinh: Mất khi vừa sinh con, nhà ngoại đối xử không tốt với cháu - 6

Ngọc Trinh dành một góc trong biệt thự tiền tỷ để thờ cúng mẹ ruột.

Ít ai biết, Ngọc Trinh dành nhiều tình cảm cho họ hàng bên mẹ kế hơn bên bố và mẹ ruột. Trong một lần chia sẻ vào năm 2015, mỹ nhân gợi cảm cho biết hoàn cảnh gia đình cô lúc bé khó khăn, đã thiếu vắng tình thương của mẹ mà còn bị 2 bên nội ngoại hắt hủi, có đồ ăn cũng không cho cô mà lại cho nhà hàng xóm, sang bà ăn cơm thì bị đánh đập thậm tệ. Từ đó, cô gái nhỏ sống lủi thủi một mình, không có bạn bè hay người thân yêu thương, chăm sóc.

"Thật lòng, tôi dành nhiều tình thương cho người nhà bên mẹ hơn họ hàng nhà ba và mẹ ruột. Dù không chung máu mủ nhưng họ vẫn luôn yêu thương tôi, trong khi những người ruột thịt thì không hề. Bởi vậy, tất cả những người thân của mẹ, khó khăn cần tiền là tôi sẵn sàng giúp. Tôi luôn ghi nhớ và sẵn sàng trả ơn những ai tốt với mình, nhưng thù ai thì cũng thù dai lắm”, Ngọc Trinh tâm sự.

"Phải nói tôi là đứa rất cực đoan luôn nhé! Tôi muốn ai làm điều có lỗi với mình phải ân hận, phải tiếc nuối vì ngày xưa đã đối xử với mình như vậy… Mặc dù con người tôi không phải 'ác' như vậy nhưng do vết thương quá lớn, nỗi đau không thể quên nên tôi không tha thứ cho họ được", cô từng gay gắt nói.

Mẹ ruột ít biết của Ngọc Trinh: Mất khi vừa sinh con, nhà ngoại đối xử không tốt với cháu - 7

Khi đã nổi tiếng, Ngọc Trinh lo lắng, chăm sóc cho mẹ kế nhiều hơn họ hàng nội ngoại ruột thịt.

Vì thế, khi đã nổi tiếng và có cuộc sống sung sướng, Ngọc Trinh bắt đầu mua nhà cho mẹ kế, mua xe cho bố đi lại. Hàng tháng, cô biếu bố một khoản tiền tiêu và biếu riêng mẹ kế một khoản. Các anh chị em ruột trong gia đình cũng luôn được cô giúp đỡ, hỗ trợ vốn làm ăn sinh sống. 

Với mẹ kế, Ngọc Trinh luôn là người thương và có hiếu nhất với bà trong số các con cháu trong nhà dù không cùng máu mủ: "Trong nhà chỉ có một mình tôi thương mẹ nhất. Lỡ sau này tôi có chồng, có con, mấy anh chị của tôi lỡ không thương mẹ nữa thì mẹ cũng còn có cái nhà để ở lúc về già". Chia sẻ về lý do yêu thương mẹ kế như mẹ ruột, Ngọc Trinh cho hay: "Vì thương tôi nên mẹ là người con gái còn son mới lấy bố tôi trong khi bố tôi nghèo và có tới 4 người con riêng".

Khám phá nhiều ngóc ngách trong căn biệt thự hơn 45 tỷ đồng của Ngọc Trinh
Những hình ảnh về căn biệt thự với nội thất, thiết kế sang chảnh của "nữ hoàng nội y" khiến nhiều người xuýt xoa.
Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cuộc sống xa hoa của Sao Việt