Người đàn bà chăn bò hoang dại "Cát Đỏ": Bán nhà sang Nhật về tay trắng, 33 tuổi mới yêu

Yến Nguyễn - Ngày 25/09/2020 00:00 AM (GMT+7)

Rời khỏi quê nhà 5 năm để trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn khác nơi đất khách, giờ đây Kim Huyền đã trở lại màn ảnh và "cháy" hết mình cho vai diễn Hồng Hoang đầy ám ảnh của Cát Đỏ.

Trích đoạn Cát Đỏ - Hồng Hoang và ông Năm chính thức yêu nhau.

Là cái tên gây nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả truyền hình thời gian qua, Cát Đỏ của đạo diễn Lưu Trọng Ninh khai thác tận cùng cảm xúc yêu thương, ghen tuông và thù hận thông qua chuyện tình đầy xúc cảm của các cô gái giữa vùng cồn cát mênh mông. Ngoài bộ 3 chị em ở "xóm chửa hoang", nhân vật Hồng Hoang (Kim Huyền) cũng góp phần khắc họa thông điệp nhân văn: "Bất cứ người phụ nữ nào cũng xứng đáng được yêu, được hạnh phúc".

Người đàn bà chăn bò hoang dại amp;#34;Cát Đỏamp;#34;: Bán nhà sang Nhật về tay trắng, 33 tuổi mới yêu - 1

Hồng Hoang - người đàn bà hoang dại, sơ khai như cái tên. Làm nghề chăn bò sống ở miền gió cát, tính cách lập dị, rất sợ đàn ông, luôn né tránh tình yêu. Nhưng một khi đã yêu thì tình yêu ấy mãnh liệt, nồng cháy tới mức muốn chiếm giữ và khiến đối phương ngột ngạt đến héo mòn...

Được đạo diễn ký hợp đồng ngay khi gặp mặt vì giống... cô chăn bò

Kim Huyền từng kể trong 1 bài phỏng vấn rằng, cơ duyên của cô đến với Cát Đỏ chỉ là một sự tình cờ. Tháng 11 năm 2019, cô về Việt Nam có việc và tình cờ nhận được cuộc gọi của từ trợ lý của đạo diễn Lưu Trọng Ninh nhắc tới việc casting. Sau khi đọc xong kịch bản, Kim Huyền linh cảm rằng vai Hồng Hoang sinh ra là dành cho bản thân.

Người đàn bà chăn bò hoang dại amp;#34;Cát Đỏamp;#34;: Bán nhà sang Nhật về tay trắng, 33 tuổi mới yêu - 2

Vậy là cô đã tới gặp vị đạo diễn nổi tiếng khó tính của làng phim Việt và được nhận vai nhân vật Hồng Hoang ngay sau lần chạm mặt đầu tiên: "Khi đến gặp anh Ninh, tôi cũng run và hỏi 'Anh ơi, em có phải diễn thử không ạ?. Ảnh nhìn tôi bảo 'Ký hợp đồng luôn!'. Chắc ảnh nhìn tôi ra… cô chăn bò liền" (cười).

"Tôi thích kịch bản của đạo diễn Lưu Trọng Ninh bởi anh ấy không chỉ chú trọng vào dàn nam nữ chính, mỗi nhân vật phụ cũng được chăm chút, có số phận. Có những câu thoại, tôi xin đạo diễn thay đổi để phù hợp với tâm lý và tự nhiên hơn" - nữ diễn viên chia sẻ.

Người đàn bà chăn bò hoang dại amp;#34;Cát Đỏamp;#34;: Bán nhà sang Nhật về tay trắng, 33 tuổi mới yêu - 3

Theo Kim Huyền chia sẻ, Hồng Hoang là vai khác biệt hoàn toàn những vai mà cô từng đóng: "Đóng khổ cực hay yêu thương, chia ly, tôi cũng đã từng. Nhưng yêu mà như Hồng Hoang thì chưa, người đàn bà vừa hoang dại, vừa ngây thơ trong tình yêu, sống chết hết lòng vì một tình yêu mà cả một đời mình mơ uớc. Đến giờ, tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi nhân vật này".

Người đàn bà chăn bò hoang dại amp;#34;Cát Đỏamp;#34;: Bán nhà sang Nhật về tay trắng, 33 tuổi mới yêu - 4

Bên cạnh đó, vì thời tiết quay phim tại Ninh Thuận khá khắc nghiệt, cộng thêm sự nhiệt huyết, hết mình vì vai diễn nên nữ diễn viên đã nhiều lần cảm thấy bị kiệt sức. Trong thời gian quay Cát Đỏ, cô cũng bị ngất hai lần. Thế nhưng vượt trên tất cả là cảm giác thỏa mãn khi được "bung lụa" niềm đam mê diễn xuất.

Người đàn bà chăn bò hoang dại amp;#34;Cát Đỏamp;#34;: Bán nhà sang Nhật về tay trắng, 33 tuổi mới yêu - 5

Bỏ tất cả để sang Nhật vì cần "một luồng không khí mới"

Kim Huyền thực ra không phải gương mặt xa lạ với khán giả yêu thích lĩnh vực sân khấu, phim truyền hình. Cô từng đoạt Huy chương bạc Liên hoan sân khấu Kịch toàn quốc 2012, và để lại dấu ấn sâu đậm qua các vai như bé Yến (Người vợ ma), Hồng (Con nhà nghèo), người mẹ (Nước mắt người điên)…

Cuối năm 2015, sau khi nhận Huy chương vàng của Liên hoan hình tượng chiến sĩ Công an Nhân dân lần III - 2015 với vai Duyên (Người đàn bà uống rượu - đạo diễn Quốc Thảo), nữ diễn viên đã tạm dừng con đường nghệ thuật đang tỏa sáng để sang Nhật du học. 

Người đàn bà chăn bò hoang dại amp;#34;Cát Đỏamp;#34;: Bán nhà sang Nhật về tay trắng, 33 tuổi mới yêu - 6

Thời điểm ấy, Kim Huyền bị nhiều người bàn tán rằng cô "bị điên bị khùng" khi đang yên đang lành lại bán nhà ở TP.HCM để ra nước ngoài học tập. Những ngày đầu ở xứ người, dù tự thấy mình thuộc dạng thích nghi với hoàn cảnh nhanh tuy nhiên Kim Huyền vẫn cảm nhận rõ sự lạc lõng và nỗi cô đơn bủa vây xung quanh.

Cô từng xin làm phụ bếp ở một quán ăn, từng mệt mỏi khi đi làm việc liên tục nhiều giờ, từng bật khóc nức nở tự hỏi có nên quay về. Nhưng rồi khi nghĩ tới lý do ra đi, nữ diễn viên lại quyết tâm không cho phép mình bỏ cuộc.

Người đàn bà chăn bò hoang dại amp;#34;Cát Đỏamp;#34;: Bán nhà sang Nhật về tay trắng, 33 tuổi mới yêu - 7

Kim Huyền thừa nhận, 5 năm du học lấy đi của cô nhiều thứ: khán giả, vai diễn, và cả tiền bạc. Nhưng giờ đây, khi trở về với hai bàn tay trắng, nữ diễn viên không thấy hối hận về quyết định khi xưa. "Có những lối rẽ mà mình phải lựa chọn. Con đường nào ta đi cũng phải trả giá, lựa chọn nào cũng là mất mát. Tôi có thể không có tiền bạc nhưng ít ra, tôi được trải nghiệm sống ở một nơi mình khát khao" - Kim Huyền khẳng định.

Người đàn bà chăn bò hoang dại amp;#34;Cát Đỏamp;#34;: Bán nhà sang Nhật về tay trắng, 33 tuổi mới yêu - 8

33 tuổi mới yêu lần đầu, thà nhận con nuôi còn hơn làm mẹ đơn thân

Tự nhận bản thân là người cổ hủ trong tình yêu, đến năm 33 tuổi, Kim Huyền mới biết yêu lần đầu. Nhưng chỉ sau 2 năm, mối tình đó tan vỡ. Nữ diễn viên không tiết lộ rõ lý do, nhưng cô lặng lẽ ôm phần lỗi về mình, rằng bản thân "ghen tuông tới mức muốn chiếm hữu người đó". Hơn nữa, những mối tình rất đẹp xung quanh cô cũng liên tục đổ vỡ càng khiến Kim Huyền như con chim sợ cành cong, trở nên chùn chân, không dám yêu hết mình.  

Người đàn bà chăn bò hoang dại amp;#34;Cát Đỏamp;#34;: Bán nhà sang Nhật về tay trắng, 33 tuổi mới yêu - 9

Ở tuổi 40 vẫn đi về lẻ bóng, Kim Huyền chọn đi đi về về giữa Bình Thuận - TP.HCM, sống cùng mẹ già năm nay đã 83 tuổi để tiện chăm sóc bà. Còn về chuyện lấy chồng, cô vẫn tuân theo quan điểm hãy bình tĩnh sống, bao giờ duyên đến thì nhận. Tuy nhiên, nữ diễn viên tuyệt đối không chấp nhận làm mẹ đơn thân nếu không tìm được người đàn ông thích hợp. 

Người đàn bà chăn bò hoang dại amp;#34;Cát Đỏamp;#34;: Bán nhà sang Nhật về tay trắng, 33 tuổi mới yêu - 10

Kim Huyền lý giải: "Một đứa bé sinh ra cần phải có đầy đủ cha và mẹ, chỉ trừ trường hợp bất khả kháng như ly hôn. Theo tôi, việc chủ động có con mà tước đoạt quyền có cha của nó là ích kỷ.

Phụ nữ đừng tự hào có thể thay thế người đàn ông. Bạn có thể có kinh tế đầy đủ, cho con tất cả mọi thứ nó cần nhưng lại không biết nó cần gì. Tôi thà nhận một đứa con nuôi, hơn làm mẹ đơn thân."

Chân dung công tử thành phố si mê quỳ gối trước Thúy Diễm, bất chấp cô là gái một con
Sự xuất hiện và vai trò của Võ Cảnh trong mối quan hệ cùng Thúy Diễm ở bộ phim Cát Đỏ gây tò mò cho cư dân mạng.
Yến Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cát đỏ