Rơi nước mắt nghe Ngọc Ánh kể chuyện tình

Ngày 27/10/2013 07:58 AM (GMT+7)

Ngọc Ánh lấy đi không ít nước mắt khán giả khi kể chuyện tình Lan và Điệp.

Ngọc Ánh là một trong những ngôi sao hàng đầu của TP HCM vào những năm 90, chính vì vậy, sau một khoảng thời gian dài, Ngọc Ánh sống và trải nghiệm, đến hôm nay, đứng trên sân khấu Tình khúc vượt thời gian tối qua (26/10) chị dạt dào cảm xúc. Bốn bài hát Chuyện tình hoa muống biển, Chuyện tình Lan và Điệp, Hàn mạc tử, Đừng xa em đêm nay đã được thể hiện theo cách riêng của Ngọc Ánh. 

Đặc biệt, khi thể hiện ca khúc Chuyện tình Lan và Điệp, Ngọc Ánh không tránh khỏi cảm xúc nghẹn ngào về một câu chuyện tình đẹp và buồn. Chị nức nở, bồi hồi trên sân khấu, từng câu từng chữ trong bài hát như muốn lấy đi hết nước mắt của khán giả.

Rơi nước mắt nghe Ngọc Ánh kể chuyện tình - 1

Rơi nước mắt nghe Ngọc Ánh kể chuyện tình - 2
Ngọc Ánh nức nở, nghẹn ngào khi hát ca khúc Chuyện tình Lan và Điệp.

Rơi nước mắt nghe Ngọc Ánh kể chuyện tình - 3

Rơi nước mắt nghe Ngọc Ánh kể chuyện tình - 4
Chị như hòa mình vào từng câu chữ, hóa thân thành nhân vật trong bài hát để cảm nhận.

Những e ấp, hẹn hò, chút hờn ghen vu vơ một thuở mới yêu – tiếng lòng của các nhạc sĩ Lam Phương (Duyên kiếp), Nguyễn Vũ (Lời cuối cho em), Trọng Khương – Nguyễn Bính (Ghen) , Phạm Đình Chương (Xóm đêm), Trần Thiện Thanh (Lâu đài tình ái)  đã được “kể” qua tiếng hát của hai giọng nam quý: Elvis Phương và Anh Khoa. Đây là hai phần trình diễn rất được chờ đợi, bởi khán giả đến với Những câu chuyện tình đôi khi không phải để tìm gì đó quá mới mẻ, mà họ muốn nghe lại một Elvis Phương, một Anh Khoa của ngày xưa sau mấy chục năm hát lại tác phẩm mà họ từng một thời yêu thích khi còn trẻ như thế nào. Có thể nói, cả 2 nam danh ca này đã khiến cho cả khán phòng như tìm thấy lại hình ảnh của họ cách đây rất lâu, nhiều cảm xúc, có niềm đam mê và yêu nghề. 

Rơi nước mắt nghe Ngọc Ánh kể chuyện tình - 5
Elvis Phương vẫn máu lửa khi đứng trên sân khấu.

Rơi nước mắt nghe Ngọc Ánh kể chuyện tình - 6
Anh Khoa thì nhẹ nhàng và lãng mạn làm cho khán giả chìm đắm vào lời ca tiếng hát.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia lần đầu tiên của nữ ca sĩ Quỳnh Lan. Đây là lần xuất hiện khá hiếm hoi trên sân khấu của “Nữ hoàng phòng trà” sau thời gian định cư ở nước ngoài. Giọng ca truyền cảm và một phong cách rất riêng của Quỳnh Lan kết hợp cùng tiếng guitar điêu luyện của nghệ sĩ Hoàng Minh trong hai ca khúc Rừng chưa thay láDấu tình sầu đã làm cho những tình khúc thêm nức nở. Người nghe thích Quỳnh Lan ở lối hát mộc mạc, giàu cảm xúc. Quỳnh Lan không che giấu bằng kĩ thuật mà đưa người nghe vào tác phẩm của mình bằng cái tình của người nghệ sỹ.

Rơi nước mắt nghe Ngọc Ánh kể chuyện tình - 7
Quỳnh Lan bất ngờ xuất hiện trong chương trình gây nhiều ngạc nhiên cho khán giả.

Rơi nước mắt nghe Ngọc Ánh kể chuyện tình - 8
Nhạc phẩm Mùa thu là bay và Kiếp đam mê đã được giọng hát Hiền Thục dìu dắt rất tài tình.

Rơi nước mắt nghe Ngọc Ánh kể chuyện tình - 9
Vân Khánh vẫn mang giọng ca ngọt ngào, da diết như ngày nào, chị đến với chương trình qua ca khúc Hai chuyến tàu đêm.

Rơi nước mắt nghe Ngọc Ánh kể chuyện tình - 10

Rơi nước mắt nghe Ngọc Ánh kể chuyện tình - 11
Xuân Phú cũng có màn song ca rất ăn ý cùng Hồ Trung Dũng.

Rơi nước mắt nghe Ngọc Ánh kể chuyện tình - 12

Rơi nước mắt nghe Ngọc Ánh kể chuyện tình - 13
Đông Đào,Thùy Dương cùng Vân Khánh đưa khán giả trở về với những năm tháng quen thuộc qua Liên khúc Chuyện hẹn hò – Người ngoài phố - Xin thời gian.

Bài, ảnh: Thanh Nhàn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan