Sau nỗi đau mất mẹ, Diễm My 9x viết tâm thư: “Quá nhiều tội lỗi, hối hận cũng muộn màng”

Ngày 29/04/2019 19:30 PM (GMT+7)

Diễm My 9x đã viết một bức tâm thư dài, chia sẻ về tình cảm của mình dành cho người mẹ đã khuất.

Vừa qua, showbiz Việt bàng hoàng khi Diễm My 9x bất ngờ thông báo mẹ ruột đột ngột qua đời ở tuổi 58. Theo tin từ quản lý của cô, mẹ nữ nghệ sĩ qua đời tại bệnh viện sau khi bệnh cũ tái phát. Mới đây trên Facebook cá nhân, Diễm My 9x đã viết một bức tâm thư dài về mẹ khiến cư dân mạng xót xa, thương cảm.

Sau nỗi đau mất mẹ, Diễm My 9x viết tâm thư: “Quá nhiều tội lỗi, hối hận cũng muộn màng” - 1

Diễm My 9x vừa đăng tải một bức tâm thư dài về mẹ khiến dân tình xúc động.

Theo Diễm My 9x kể lại, bố mẹ cô cưới nhau năm 1984 và cũng là thời điểm bắt đầu cho chuỗi ngày sóng gió, sống trong bể khổ cả về tinh thần lẫn vật chất của mẹ cô. Sau 6 năm đám cưới, mẹ cô không thể có con vì sức khỏe kém cùng nhiều lý do khác, dẫn đến việc gia đình lục đục.

Trong cơn tuyệt vọng nhất, mẹ đã đứng dưới tượng Mẹ Maria ở nhà thờ Đồng Tiến để cầu xin Mẹ Maria cho một đứa con gái. Đúng 8 tháng sau mẹ có bầu My năm 1989 và sinh ra My vào mùng 1 Tết năm 1990”, nữ diễn viên tâm sự.

Sau nỗi đau mất mẹ, Diễm My 9x viết tâm thư: “Quá nhiều tội lỗi, hối hận cũng muộn màng” - 2

Nữ diễn viên chia sẻ về những câu chuyện buồn trong quá khứ của mẹ.

Tưởng rằng mọi thứ dễ dàng hơn nhưng không, đau khổ chồng chất đau khổ khi Diễm My 9x liên tục bị bệnh do chứng hen suyễn nên phải nhập viện suốt. Mẹ cô cũng vì vất vả quá nên lại bị lao phổi lần 2. Hai mẹ con cùng bệnh nên trở thành gánh nặng cho những người xung quanh. Mẹ cô vừa nấu cơm vừa may đồ, vừa bán nước đá nước ngọt, vừa nuôi con mà không ai phụ giúp.

Tuổi thơ của nữ diễn viên là sự bảo bọc của bố mẹ, nhưng cũng là những trận cãi vã long trời lở đất của bố cô. Suốt 21 năm ròng rã, không một ngày nào là nhà không có chuyện, thậm chí cả lúc Diễm My 9x nằm bệnh viện.

Sau nỗi đau mất mẹ, Diễm My 9x viết tâm thư: “Quá nhiều tội lỗi, hối hận cũng muộn màng” - 3

Mẹ cô vừa nấu cơm vừa may đồ, vừa bán nước đá nước ngọt, vừa nuôi con mà không ai phụ giúp.

“Năm 2007, mẹ bắt đầu phát chứng bệnh Lupus ban đỏ - căn bệnh hiếm gặp 1/5000 người. Mẹ sốt cao đến mức bị mất trí nhớ, bị sợ hãi và người bắt đầu nổi ban (mẹ bị lupus ban đỏ hệ thống). Thế là bắt đầu hành trình nằm viện, uống thuốc tây y, đông y, châm cứu, đắp thuốc. Cùng lúc đó bố bắt đầu có dấu hiệu có người đàn bà khác khiến hai mẹ con vô cùng đau khổ”, Diễm My 9x nghẹn ngào.

Sau nỗi đau mất mẹ, Diễm My 9x viết tâm thư: “Quá nhiều tội lỗi, hối hận cũng muộn màng” - 4

Thậm chí mẹ Diễm My 9x còn mắc bệnh hiếm, phải điều trị rất vất vả.

Dù cuộc sống khó khăn nhưng Diễm My 9x vẫn được tạo điều kiện để sinh hoạt ở Nhà văn hoá thiếu nhi Quận 1, được học ca hát, tập aerobic và học ballet. Và cũng chính mẹ là người đã giúp Diễm My 9x bước vào con đường nghệ thuật khi đưa cô đi casting phim Vụ án Thanh Nga do nghệ sĩ Kim Cương sản xuất.

“Mới 5 tuổi, mẹ đã dạy cho Tiếng Việt ở nhà nên từ nhỏ đến lớn hầu như chưa bao giờ sai chính tả. 5 tuổi đã đọc thuộc làu hết cả thoại của mình, của cô Diễm Hương, chú Hoàng Phúc và cô Kim Khánh trong bộ phim Đứng dậy sau cơn mê rồi.

Lớn lên một chút, mẹ cũng là người viết nguyên bức thư cho My gửi toà soạn báo Thế giới Phụ nữ để xin cho My được chụp ảnh báo. Lại một lần may mắn nữa khi vừa đi chụp báo lần đầu trong đời, My đã được lên bìa Xuân báo Thế giới Phụ nữ trong khi bản thân lúc đó còn chưa dậy thì”.

Sau nỗi đau mất mẹ, Diễm My 9x viết tâm thư: “Quá nhiều tội lỗi, hối hận cũng muộn màng” - 5

Dù khó khăn nhưng mẹ cô vẫn tạo điều kiện cho con gái tham gia nghệ thuật.

Có điều kiện hơn, Diễm My 9x đưa mẹ sang nước ngoài để điều trị và may mắn là có thể kiểm soát tốt được bệnh Lupus của mẹ cô suốt mấy năm qua. Cứ đinh ninh rằng mẹ sẽ sống lâu với mình nhưng Diễm My 9x không thể và không bao giờ có thể tưởng tượng nổi một ngày không còn được nghe mẹ than đau than mệt, không còn được nghe tiếng ho của mẹ, không còn thấy mẹ gọi nhắc ăn uống đúng giờ và uống thuốc đúng cữ. Mất mẹ thực sự đau đớn gấp triệu lần so với bất cứ nỗi đau nào trên toàn thế giới này.

Sau nỗi đau mất mẹ, Diễm My 9x viết tâm thư: “Quá nhiều tội lỗi, hối hận cũng muộn màng” - 6

Nhưng rồi mẹ nữ diễn viên đột ngột qua đời khiến cô xót xa, hối hận và tự trách bản thân mình.

“Bao năm nay mình chạy theo sự khẳng định vị trí của bản thân trong xã hội mà quên mất rằng cuộc sống quá ngắn ngủi. Đến nỗi khi nhìn lại chỉ còn thấy khoảng trống to lớn khủng khiếp. Mẹ mất đi rồi mới thấy rằng, mình có quá nhiều tội lỗi. Mình đã có thể ôm mẹ nhiều hơn, nói thương mẹ nhiều hơn, tâm sự và dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, kiên nhẫn với mẹ nhiều hơn, dắt mẹ đi chơi nhiều hơn, quan tâm đến cảm xúc của mẹ nhiều hơn... mà bây giờ khi mất mẹ rồi mới thấy hối hận thì đã quá muộn màng.

Mẹ ơi bây giờ mẹ đi rồi, tối nay con ngủ ai ôm con đây. Mới đây đã 8 ngày kể từ ngày mẹ bỏ con đi. Mẹ đang ở đâu vậy, con không biết mẹ có đang ở đây với con không mẹ ơi”, nữ diễn viên nghẹn ngào.

Diễm My 9x thất thần trước linh cữu mẹ, hé lộ nguyên nhân mẹ qua đời
Được biết, mẹ Diễm My 9x qua đời sau 2 tuần nhập viện vì sốt. Sự ra đi đột ngột của bà khiến nữ diễn viên bàng hoàng, suy sụp tinh thần.
Konge
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Diễm My 9x