"Tiếp khách" 100 lần với 31 gã đàn ông, diễn viên Vườn sao băng vẫn vô danh tới lúc chết

Ngày 18/03/2019 12:30 PM (GMT+7)

Cuộc đời của Jang Ja Yeon đã trải qua quá nhiều bi kịch trước khi qua đời một cách tức tưởi năm 2009.

Những ngày qua, showbiz Hàn được phen chấn động vì bê bối trốn thuế, môi giới mại dâm - quay lén clip sex... của nam ca sĩ thần tượng Seungri và những người bạn. Giữa tâm bão scandal này, vụ án của nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon cũng bất ngờ được lật lại và thu hút đông đảo sự quan tâm từ công chúng xứ kim chi.

amp;#34;Tiếp kháchamp;#34; 100 lần với 31 gã đàn ông, diễn viên Vườn sao băng vẫn vô danh tới lúc chết - 1

Qua đời cách đây hơn 10 năm, nhưng đến nay, cái chết của Jang Ja Yeon vẫn là vết nhơ đi vào lịch sử của showbiz Hàn. Từ bức thư tuyệt mệnh dài 12 trang mà cô để lại cho thân nhân, người ta đã dần khám phá ra một sự thật khủng khiếp về vấn nạn những nữ thực tập sinh/nghệ sĩ trẻ bị ép phải tiếp rượu, phục vụ tình dục cho các ông chủ lớn trong ngành giải trí và kinh tế. Nhật báo The Guardian đình đám của Anh lúc đó đã bình luận: "Cả Hàn Quốc chìm trong cơn bão u ám".

Jang Ja Yeon sinh ngày 25/1/1980, trong một gia đình tầm trung có 3 người con ở thị trấn Jeong, tỉnh Bắc Jeolla, Hàn Quốc. Năm 1999, Jang Ja Yeon mất cả bố lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. 

Kể từ khi ấy, cô thiếu nữ 19 tuổi bắt đầu phải vật lộn với cuộc sống, bên người chị gái và em trai. Có nhiều nguồn tin khẳng định, nỗi ám ảnh về vụ tai nạn của cha mẹ đã khởi nguồn cho căn bệnh trầm cảm của Jang Ja Yeon. 

amp;#34;Tiếp kháchamp;#34; 100 lần với 31 gã đàn ông, diễn viên Vườn sao băng vẫn vô danh tới lúc chết - 2

Yoon Ji Oh là một trong những người bạn thân của Jang Ja Yeon. Cô vừa trở về Hàn Quốc cung cấp lời khai cho vụ việc và kêu gọi sự ủng hộ của dư luận để lật lại bản án.

Bằng nghị lực vượt khó mãnh liệt, Jang Ja Yeonvừa kiếm tiền chăm sóc em trai vừa ăn học. Cô trở thành cử nhân của ngôi trường lớn nhất thành phố Đại học Gwangju rồi tiếp tục lên cao học. 

Sau khi tốt nghiệp, Ja Yeon quyết định bước vào con đường diễn xuất, một phần vì đam mê nghệ thuật, một phần vì ước mơ đổi đời. Năm 2006, cô lần đầu ra mắt khán giả bằng một video quảng cáo nhỏ và bộ phim truyền hình My Lovely Fool sau đó ít tháng. Nhưng, như nhiều diễn viên trẻ khác không có công ty lớn hậu thuẫn mà nhan sắc cũng chỉ tầm tầm, Jang Ja Yeon rất chật vật để có được cơ hội tiếp theo. 

amp;#34;Tiếp kháchamp;#34; 100 lần với 31 gã đàn ông, diễn viên Vườn sao băng vẫn vô danh tới lúc chết - 3

Cho đến ngày qua đời, Jang Ja Yeon vẫn là một nữ diễn viên hạng C, mờ nhạt.

Nhìn lại cả sự nghiệp ngắn ngủi của cô gái trẻ, vai diễn nổi tiếng nhất của Jang Ja Yeon chỉ là một nhân vật phụ trong bộ phim Boys Over Flowers (Vườn sao băng) lên sóng KBS đầu năm 2009. Vai của nữ diễn viên quá cố khi ấy là một trong 3 hot girl ở trường trung học, chuyên bắt nạt nhân vật chính Geum Jan Di (Goo Hye Sun). 

amp;#34;Tiếp kháchamp;#34; 100 lần với 31 gã đàn ông, diễn viên Vườn sao băng vẫn vô danh tới lúc chết - 4

Jang Ja Yeon (ngoài cùng bên phải) gây ấn tượng tốt nhờ diễn xuất tự nhiên trong Vườn sao băng, dù cô chỉ đóng một vai rất nhỏ.

Tuy chỉ là vai phụ nhỏ nhoi nhưng sức ảnh hưởng mạnh mẽ của bộ phim đã kéo tên tuổi của Ja Yeon lên một tầm mới. Tên tuổi của cô khi đó đã đủ tầm xuất hiện trên thảm đỏ của những sự kiện đình đám như Lễ trao giải 45th Baeksang Awards.

Đáng buồn là vào ngày 7/3/2009, Jang Ja Yeon bị phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Bundang, tỉnh Gyeonggi. Đó là thời điểm cô đang chờ 2 dự án điện ảnh tiếp theo công chiếu là Searching for the Elephant  The Weird Missing Case of Mr. J. 

amp;#34;Tiếp kháchamp;#34; 100 lần với 31 gã đàn ông, diễn viên Vườn sao băng vẫn vô danh tới lúc chết - 5

Sau khi Jang Ja Yeon chết, các nhà chức trách đã phát hiện cô để lại sổ tay 230 trang tiết lộ mình bị các ông chủ giải trí ép buộc quan hệ tình dục hơn 100 lần với 31 người đàn ông quyền lực và kêu gọi "hãy trả thù cho tôi". Sự kiện này không chỉ khiến người hâm mộ bàng hoàng, mà còn vén bức màn đen tối về ngành công nghiệp giải trí xứ kim chi.

amp;#34;Tiếp kháchamp;#34; 100 lần với 31 gã đàn ông, diễn viên Vườn sao băng vẫn vô danh tới lúc chết - 6

Những điều từ trước tới nay chỉ nghĩ là tin đồn từ quan hệ tình ái, lạm dụng chức vụ, chi phối các mối quan hệ và mọi khoản tài trợ cho đến việc bị kiểm soát tự do, bị ăn chặn…của các diễn viên với công ty quản lý giờ đây đang được bàn đến. Những điều đó không còn là tin đồn nữa, mà là sự thật, một sự thật phũ phàng...

10 năm sau khi đồng nghiệp tự tử vì bị cưỡng hiếp 100 lần, cô gái này mới lên tiếng
"Nàng Cỏ" Goo Hye Sun năm nào vừa có bài chia sẻ mới nhất sau khi vụ án của bạn diễn - Jang Ja Yeon gây xôn xao.
Bích Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vụ án Jang Ja Yeon