Trần Vân Anh: Tôi rất nhớ ánh đèn sân khấu

Ngày 15/05/2013 00:07 AM (GMT+7)

“Tuy nhiên tôi không hề hối hận với quyết định của mình”, Vân Anh chia sẻ.

Trần Vân Anh từng là một người mẫu nổi tiếng từ những năm 2006-2008, tên tuổi của cô  được yêu mến nhiều hơn nhờ bộ phim truyền hình Bỗng Dưng Muốn Khóc. Hai năm sau đó cô được tin tưởng và tiếp tục thành công với bộ phim Những Nụ Hôn Rực Rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Trần Vân Anh: Tôi rất nhớ ánh đèn sân khấu - 1

Vân Anh và thời kỳ hoàng kim trên sàn diễn

Mặc dù là người mẫu được đánh giá cao về nghề diễn, là một gương mặt quảng cáo ăn khách, tuy nhiên cô quyết định tạm dừng sự nghiệp để lấy chồng và sinh con. Hiện người đẹp hạnh phúc với tổ ấm nhỏ, bên người chồng đẹp trai, thành đạt và cô công chúa xinh xắn đã được 2 tuổi.

Sau một thời gian liên lạc với Vân Anh, Eva đã có cuộc phỏng vấn “độc quyền” với người đẹp về cuộc sống hiện nay của gia đình cô tại Candana.

Tôi rất nhớ ánh đèn sân khấu

-Cuộc sống hiện tại của chị ở nước ngoài thế nào chị có thể chia sẻ rõ hơn cho độc giả của Eva?

Một cuộc sống cũng rất bình thường của cô sinh viên và là người nội trợ của gia đình thôi. Ngày mới của tôi thường bắt đầu từ 6h sáng để học bài khi con gái còn ngủ, sau đó chăm sóc con, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, buổi tối đi học rồi về làm bài tập đến 1-2h sáng. Bây giờ thì tôi đã có thể nghỉ ngơi thêm được một chút vì tôi vừa hoàn thành hai năm học chuyên ngành Fashion Marketing rồi.

-Là một diễn viên xinh đẹp, có cá tính, thành công trong nhiều vai diễn khác nhau, có khi nào chị thấy tiếc nuối với việc “theo chồng bỏ cuộc chơi”?

Thực ra khi chưa có con, tôi vẫn còn hoạt động trong showbiz, theo chồng nhưng vẫn chưa bỏ cuộc chơi, nhưng khi quyết định sinh em bé, tôi mới rút lui hoàn toàn trong khoảng thời gian này để chăm sóc con gái chu đáo hơn. Tất nhiên là có tiếc nuối vì tôi không phải mẫu phụ nữ có thể ở nhà suốt. Tôi  luôn phải vận động, phải ra ngoài làm việc, va chạm nhiều với xã hội mới đúng là Vân Anh, khi đấy mình mới thấy mình sống năng động hơn. Tuy nhiên, tôi đang sống cuộc sống hạnh phúc nên tôi không hối hận về quyết định của mình.

Trần Vân Anh: Tôi rất nhớ ánh đèn sân khấu - 2

Giờ đây Vân Anh đã là "bà mẹ một con" xinh đẹp

-Bạn của chị như Tăng Thanh Hà, Thanh Hằng giờ đây đều là những nữ diễn viên hạng A của showbiz Việt, chị có thấy chạnh lòng nếu như mình ở Việt Nam thì chị cũng sẽ góp tên vào danh sách này?

Tăng Thanh Hà và chị Thanh Hằng phải phấn đấu rất nhiều để có vị trí diễn viên hạng A, họ xứng đáng. Tôi không hề thấy chạnh lòng vì nếu có ở VN, thì tôi vẫn phải phấn đấu rất nhiều mới có thể gọi là một diễn viên, chứ chưa nghĩ đến chữ hạng A đi kèm theo.

-Xa rời showbiz được một khoảng thời gian cũng khá dài, có khi nào chị thấy nhờ nghề không?

Gần 3 năm xa rời showbiz, tôi chưa ngày nào nguôi ngoai nỗi nhớ ánh đèn sân khấu, nhớ công việc MC, làm người mẫu ảnh và cả việc lê la khắp nơi theo đoàn làm phim. Nhưng 3 năm nay là một khoảng lặng rất cần thiết để tôi suy nghĩ thật kỹ hơn cho tương lai của mình, của gia đình nhỏ mà mình đang có trách nhiệm. Đó là một điều tốt.

-Những lúc đó chị thường sẽ làm gì?

Những lúc nhớ nghề, tôi thường liên lạc với bạn bè, tám chuyện, đọc báo online để biết tình hình hiện giờ ra sao.

Trần Vân Anh: Tôi rất nhớ ánh đèn sân khấu - 3

Cô rất nhớ ánh đèn sân khấu tại Việt Nam tuy nhiên không hối hận khi quyết định định cư tại Canada

-Chị có hay liên lạc với bạn bè của mình là người nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay không?

Có và rất thường xuyên.

May mắn và tự hào khi có được người chồng tốt

-Phim Việt Nam giờ đây cũng khá bão hòa, là một người mẫu đi đóng phim nhưng chị lại luôn được đánh giá tốt, chị có muốn chia sẻ gì với những diễn viên trẻ thế hệ ngày nay?

Thật sự tôi cũng chỉ là một người mẫu tập tành đi đóng phim, chưa thấy tự tin với danh xưng diễn viên thì làm sao có thể chia sẻ hay nhắn nhủ điều gì với các bạn trẻ. Chỉ mong rằng khi các bạn tìm được niềm đam mê với điện ảnh, phải biết vun vén, giữ gìn và phấn đấu không ngừng để luôn sống trong niềm vui trọn vẹn nhất của con đường đang theo đuổi.

-Ở Canada chị thấy môi trường và cuộc sống bên đấy như thế nào, chị có hay trở về Việt Nam không?

Môi trường sống ở Canada yên bình lắm, rất yên tĩnh, mọi người thân thiện và luôn tôn trọng khoảng không gian riêng của người khác. Ví dụ như xếp hàng, không bao giờ chen lấn và đứng quá sát nhau. Cuộc sống nơi đây chỉ có gia đình và gia đình. Tôi có về VN vào tháng 11 năm vừa rồi, tôi cũng đang cố gắng sắp xếp để có thể về được Việt Nam nhiều hơn nữa.

Trần Vân Anh: Tôi rất nhớ ánh đèn sân khấu - 4

Tổ ấm hạnh phúc của Vân Anh

-Giờ đã là “bà mẹ một con”, chị tự thấy mình là một người mẹ như thế nào?

Trước tiên, tôi thấy mình trưởng thành hơn, điềm đạm hơn, bình tĩnh hơn, từ đó thấy mình là một người mẹ khá tốt. Tất cả những việc liên quan đến cô con gái nhỏ, tự tay tôi đều làm hết. Vì bên đây không có gia đình ở gần mà nếu gần thì cũng là nhà ai biết nhà nấy nên chuyện giúp đỡ cũng không thể nào như ở Viêt Nam được, ai cũng có cuộc sống riêng mà.

-“Hành trang vào nghề” làm mẹ của chị là gì? Chị trang bị kiến thức về nghề làm mẹ cho mình ra sao?

Tôi và chồng đi học các lớp chăm sóc em bé và dinh dưỡng cho bé. Thỉnh thoảng tôi cũng hỏi thăm kinh nghiệm của mẹ mình, các bà mẹ khác và rút ra được chút ít ghi nhớ để áp dụng vì mỗi trường hợp mỗi khác. Ngoài ra tôi đọc nhiều sách để trong quá trình mang thai, ăn uống đủ chất nhưng không rơi vào trạng thái tăng cân quá nhiều và đi bộ rất đều đặn để duy trì sức khỏe.

-Chị có dự định sẽ sinh thêm em bé để cho “đủ nếp và đủ tẻ” không?

Hiện tại, tôi vừa tốt nghiệp ngành Fashion Marketing nên tôi muốn đi làm một thời gian cho có kinh nghiệm và được quay lại với niềm đam mê là sống trong môi trường thời trang. Tôi cũng chưa dự định sinh thêm em bé, nhưng cũng có thể sau vài năm nữa, suy nghĩ này sẽ thay đổi. Tôi nghĩ rằng con nào cũng là con, không nhất thiết phải một gái một trai mới là trọn vẹn đâu.

Trần Vân Anh: Tôi rất nhớ ánh đèn sân khấu - 5

Nàng công chúa xinh xắn của Vân Anh hiện đã được 2 tuổi

-Nhìn những bức ảnh trên facebook có thể thấy chồng chị rất yêu và quan tâm đến chị và con, chắc chị phải rất tự hào về “một nửa” của mình?

Tôi thấy mình may mắn và tất nhiên kèm theo tự hào. Anh ấy là người chồng, người cha tốt, biết chăm sóc và chia sẻ với gia đình từ việc lớn cho đến việc nhỏ.

-Chị và chồng thường có thói quen làm gì vào những ngày cuối tuần hay các kỳ nghỉ lễ?

Cuộc sống ở đây, cuối tuần thì cả nhà phải đi chợ cho tuần tiếp theo. Tất nhiên gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Bên cạnh đó vào cuối tuần thì tôi và cả ông xã sẽ không nấu ăn mà đi ăn ở ngoài, dẫn cô con gái nhỏ đi công viên hoặc đi xem phim cùng. Nghỉ lễ thì gia đình đi tham quan các nơi khác gần thành phố đang sống hoặc lái xe qua Mỹ du lịch tùy theo số lượng kỳ nghỉ lễ ngắn hay dài.

-“Ông xã” của chị là người như thế nào?

Chồng tôi là một người thông minh, hài hước, tốt bụng, sống tình cảm và có phần hơi lầm lì. Anh nấu ăn các món Tây rất ngon, riêng khoản ăn uống thì 2 vợ chồng tôi rất tâm đầu ý hợp vì cả hai đều rất thích thưởng thức món ăn ngon. Bây giờ cô con gái nhỏ cũng có gene này của ba mẹ đấy (Cười).

Anh yêu thích công nghệ thông tin vì đây cũng là lĩnh vực anh đang làm việc, bên cạnh đó chồng tôi còn thích đọc sách, xem bóng đá, võ thuật và 1 số môn thể thao khác. Ngoài ra, anh còn chia sẻ việc nhà với tôi rất giỏi, nếu như ngày nào vợ nấu ăn thì anh ấy sẽ dọn dẹp chén dĩa hoặc hút bụi, lau nhà.

-Anh ấy giúp đỡ và chia sẻ với chị như thế nào trong việc chăm sóc con cái hằng ngày?

Anh là người rất kiên nhẫn với con gái, chịu khó ngồi giải thích, đọc sách, kể chuyện và cả hát cho con khi cô con gái nhỏ yêu cầu. Anh rất cưng chiều và dành gần như hết thời gian cho con sau giờ làm việc. Khi con còn nhỏ anh ẵm và thay tã cho con chuyên nghiệp không thua gì tôi đâu.

Trần Vân Anh: Tôi rất nhớ ánh đèn sân khấu - 6

Tôi may mắn và tự hào khi luôn có chồng bên cạnh

-Theo chị bí quyết để giữ được hôn nhân hạnh phúc của một người phụ nữ là gì?

Mỗi người phụ nữ sẽ có bí quyết riêng để giữ hôn nhân của mình hạnh phúc, nhưng điều đó còn phụ thuộc một phần vào người chồng có hợp tác hay không nữa. Trường hợp của tôi thì tất cả mọi việc đều được giải quyết trên sự tôn trọng và thẳng thắn của cả hai.

Vợ chồng nào cũng sẽ có lúc tranh cãi hơi lớn tiếng với nhau nhưng những lúc thế này, một trong hai phải lùi một bước, để cơn giận qua đi rồi sau đó ngồi xuống giải quyết tiếp tục đến khi nào rõ ràng hết thì thôi. Sống chung trong một mái nhà, mình phải biết dẹp cái tôi của mình qua một bên khi cần thiết, và tôi lẫn ông xã đều làm được điều đó.

-Chị có hay ghen không?

Là phụ nữ mà tất nhiên là tôi có ghen nhưng không thường xuyên ghen lắm vì tôi rất tin tưởng chồng tôi.

-Thời gian hạnh phúc trong ngày của chị là gì?

Khoảng thời gian tôi thấy hạnh phúc trong ngày là sáng sớm, xung quanh thật yên tĩnh, có chút nắng sáng thì càng tốt (vì mùa đông tại Canada rất dài, 6-7 tháng nên nắng cũng khá ít) mình thưởng thức ly cà phê nóng và lướt web. Đây là lúc tôi cần có để nạp đầy năng lượng cho một ngày mới, một ngày tràn đầy năng lượng để học, để làm việc và chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

Cám ơn những chia sẻ của Vân Anh và chúc chị luôn hạnh phúc.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nghệ sĩ nổi tiếng một thời