"Vua quảng cáo" Trương Minh Cường mặc cảm là "kẻ thất bại" suốt 12 năm ở Mỹ, xấu hổ không dám về Việt Nam

Kỳ Dương - Ngày 20/05/2024 00:01 AM (GMT+7)

Trầm cảm sau cuộc hôn nhân tan vỡ, "vua quảng cáo" Trương Minh Cường tự cảm thấy xấu hổ, từng có suy nghĩ không trở lại quê hương.

Hơn 1 thập kỷ trước, Trương Minh Cường nổi danh trong làng phim Việt, được đặt nickname "Jang Dong Gun Việt Nam" nhờ vẻ ngoài có phần giống tài tử xứ Hàn. Anh còn được ưu ái gọi là "vua quảng cáo" khi "thống trị" khung giờ vàng, có thời điểm xuất hiện đến 5 lần trong 15 phút. Trương Minh Cường từng chia sẻ anh kiếm 1,5 tỷ đồng cho 30 giây lên sóng, một con số "khổng lồ" so với mặt bằng chung ở thời điểm hơn 10 năm trước. Chỉ trong vài năm, nam diễn viên Gió nghịch mùa đã "bỏ túi" hơn 50 hợp đồng quảng cáo béo bở.

Ngoại hình phong độ, điển trai của Jang Dong Gun Việt Nam, giúp anh trở thành vua quảng cáo.

Ngoại hình phong độ, điển trai của "Jang Dong Gun Việt Nam", giúp anh trở thành "vua quảng cáo".

Thế nhưng khi từ Mỹ về Việt Nam, Trương Minh Cường chho biết mình "trắng tay", chấp nhận trở lại vạch xuất phát trong cuộc đua showbiz khắc nghiệt. Quãng thời gian xa xứ với quá nhiều biến cố đến dồn dập đã khiến người đàn ông ở tuổi U50 như tỉnh ngộ. Anh chỉ biết ngậm ngùi nói: "Tôi hối hận vì quyết định bỏ sự nghiệp sang Mỹ". 

Từ "vua quảng cáo" thành 'kẻ trắng tay" ở Mỹ, hôn nhân tan vỡ dẫn đến trầm cảm

Trương Minh Cường sinh năm 1978, là con trai lớn trong gia đình bình dân. Từ nhỏ, anh đã nếm trải sự vất vả khi bố mất sớm, phải phụ mẹ làm bánh, kiếm tiền nuôi em. Nam diễn viên kể, mỗi tối khi mẹ cho em ngủ, anh kéo xô đựng đi qua mấy ngã tư để nạo dừa. Ban ngày đi học, tối lại "xắn quần xắn áo" xếp bánh phụ mẹ, trông em lúc mẹ đi giao hàng...

 Trương Minh Cường đổi đời nhờ đóng quảng cáo.

 Trương Minh Cường "đổi đời" nhờ đóng quảng cáo.

Vì tuổi thơ cực khổ nên Trương Minh Cường đã nỗ lực rất nhiều khi theo đuổi nghệ thuật với mong ước "đổi đời". Thế nhưng giữa lúc tên tuổi đang đình đám, nam diễn viên bất ngờ kết hôn, bỏ lại hết sự nghiệp đang lên để sang Mỹ vào năm 2011. Với danh tiếng có sẵn, cộng với việc vợ đang là giám đốc nhân sự của một công ty đa quốc gia, nhiều người tưởng "Jang Dong Gun Việt Nam" sẽ có cuộc sống "nhung lụa" nơi xứ người. Thế nhưng, anh thừa nhận "vỡ mộng" trong những năm tháng lập nghiệp ở Mỹ, dẫn đến nhiều cú sốc tâm lý khiến bản thân bị trầm cảm nặng.

Nam diễn viên chia sẻ, 2 năm đầu đến Mỹ anh rất "nhàn", chủ yếu dành thời gian đi du lịch và khám phá. Sau đó, anh bắt đầu học và thi lại các bằng đạo diễn, sản xuất chương trình. Trở ngại đầu tiên lúc đó là ngoại ngữ, bởi Trương Minh Cường vốn không rành tiếng Anh, không có bằng lái xe, cũng như không am hiểu luật pháp. Khi đi xin việc, anh đều bị từ chối vì chủ không dám thuê. Có nơi lại lấy lý do "sợ không đủ tiền trả cho người nổi tiếng" dù lúc ấy Trương Minh Cường đã xác định khởi nghiệp bằng… công việc tay chân. Số tiền tiết kiệm trong những năm tháng ở Việt Nam vơi dần khi anh phải tự chi trả những khoản sinh hoạt phí không hề rẻ ở Mỹ.

Cưới vợ, sang Mỹ tạo dựng cuộc sống mới, tuy nhiên Trương Minh Cường phải đối mặt với nhiều sóng gió.

Cưới vợ, sang Mỹ tạo dựng cuộc sống mới, tuy nhiên Trương Minh Cường phải đối mặt với nhiều sóng gió.

Lúc đó, vợ chồng "vua quảng cáo" thuê một căn hộ nhỏ chật chội, thiếu tiện nghi, máy giặt xài chung với nhiều gia đình khác. Chật vật mãi, anh cũng tìm được công việc phù hợp khi làm MC cho chương trình truyền hình của người Việt ở Mỹ với mức lương 3.000 USD, nhưng phải làm tất cả các công đoạn từ viết kịch bản, dựng set quay, liên hệ khách mời đến phục trang, makeup.

Khi gom góp được chút vốn, Trương Minh Cường mở nhà hàng, bắt đầu đầu tư chứng khoán. Nhưng vì non kinh nghiệm, anh bị lừa gạt số tiền lớn, phải theo kiện vài năm còn hao tổn thêm tài lực. Những thứ gì trong nhà có thể bán, anh đều bán đi để xoay sở. Nam diễn viên nói: "Tôi có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Bất động sản có gì bán được tôi đem bán hết để xoay xở cuộc sống. Ngày xưa tôi đam mê đồ hiệu, se sua dữ lắm. Sau này bán lỗ, tôi không còn muốn dùng hàng hiệu nữa".

Trương Minh Cường gần như mất tất cả, từ tài sản cho đến cuộc hôn nhân sau biến cố kinh doanh.

Trương Minh Cường gần như mất tất cả, từ tài sản cho đến cuộc hôn nhân sau biến cố kinh doanh.

Biến cố tài chính này cũng ảnh hưởng lớn đến cuộc hôn nhân nhiều năm của nam tài tử. Năm 2017, anh và bà xã ly hôn trong âm thầm, mãi đến năm 2021 mới công khai với truyền thông. Sau khi chia tay, vì không muốn mẹ lo lắng nên anh đã giấu bà chuyện không vui. Trương Minh Cường chăm chỉ kiếm tiền lại từ đầu, đều đặn mỗi tháng gửi về Việt Nam phụng dưỡng mẹ như thói quen duy trì từ nhiều năm trước. 

Hôn nhân thất bại, "trắng tay" khiến nam diễn viên dần rơi vào khủng hoảng, mất phương hướng dẫn đến trầm cảm. Anh kể có những buổi tối ngồi ở bờ biển nhiều giờ, nghĩ về những thất bại, sai lầm đã trải qua trong đời. "Giai đoạn đó tôi cạn kiệt tiền bạc, sức lực và tinh thần. Tôi sốc tâm lý rất nặng, phải dùng thuốc vì mất ngủ. Tôi suy nghĩ tiêu cực lắm, không muốn sống, không chấp nhận được bản thân dở đến như vậy. Ở trong hoàn cảnh của tôi, có lẽ nhiều người đã quyên sinh rồi. Cuối cùng tôi nhận ra, thất bại lớn nhất là không vượt qua được chính mình. Tôi dần không cho phép mình đầu hàng vì mẹ, vì các con. Tôi muốn đứng dậy để nhận ra cái dở ở đâu, nỗ lực sống tốt hơn. Điều này có thể xuất phát từ tính lì lợm từ nhỏ của tôi", Trương Minh Cường chia sẻ với phóng viên.

Trong chia sẻ gần nhất, "vua quảng cáo" thừa nhận những năm tháng ở xứ người, anh luôn nhận được câu hỏi vì sao không quay lại Việt Nam. Nam diễn viên cho biết bản thân xấu hổ nên không dám trở về. "Tôi không dám chứ không phải không muốn về. Mình đã rời đi khi có tất cả, giờ về trong cảnh trắng tay, cảm giác đó xấu hổ và chán chường lắm chứ. Tuy nhiên, tôi không muốn ai thương hại mình. Tôi đã sai, nhận nhiều bài học và giờ đang nỗ lực sửa chữa sai lầm. Tôi chia sẻ câu chuyện này nhằm mục đích để mọi người hiểu rõ về 'giấc mơ Mỹ'", anh tâm sự.

Sóng gió ở xứ người khiến cho ngoại hình của vua quảng cáo trông từng trải hơn.

Sóng gió ở xứ người khiến cho ngoại hình của "vua quảng cáo" trông "từng trải" hơn.

Dù hối hận với quyết định năm xưa nhưng nếu được chọn lại, Trương Minh Cường vẫn sẽ khởi nghiệp ở xứ người. Anh giải thích: "Có những quyết định, con đường trong đời đúng hay sai không ai biết trước được. Tôi chọn sang Mỹ không hẳn vì bản thân mà còn vì con cái, người thân. Ngày tôi ra đi, nhiều bạn bè, người thân khuyên ngăn, cấm cản. Thời điểm 2010, tôi rất 'đắt show' phim ảnh, quảng cáo, quay một đoạn video ngắn đã bỏ túi vài chục nghìn USD. Có người chị thân thiết trách: 'Bao nhiêu người thèm khát vị trí của em mà sao em không biết quý?' song tôi để ngoài tai. Cuộc đời này khi có đủ đầy lại không biết trân trọng cho tới lúc mất đi".

"Chữa lành" nhờ Phật pháp, sống lành mạnh, không nhậu nhẹt, se sua đồ hiệu

Trải qua giai đoạn khó khăn nhất, Trương Minh Cường lúc này đã vực lại tinh thần. Anh nói bản thân như được "hồi sinh bằng năng lượng mới": "Bây giờ tôi sống rất giản đơn, bớt mong cầu, đòi hỏi. Ngày trước, tôi đam mê đồ hiệu nhưng giờ không còn mua sắm đồ đắt tiền, không hàng hiệu nữa. Bên cạnh đó, tôi ăn chay, sống lành mạnh, không nhậu nhẹt, siêng tập thể dục hơn. Tôi của hiện tại đã biết nghĩ cho người khác và biết thương chính mình".

Sau khi ly hôn, Trương Minh Cường chưa sẵn sàng mở lòng để đón nhận tình cảm.

Sau khi ly hôn, Trương Minh Cường chưa sẵn sàng "mở lòng" để đón nhận tình cảm.

Gần đây, Trương Minh Cường trở lại màn ảnh rộng khi xuất hiện trong dự án phim của đạo diễn, nhà sản xuất Lý Hải. Anh chia sẻ lần trở về Việt Nam này như "làm lại cuộc đời" sau lần "trắng tay" trước đó.

"Tôi sẽ cố gắng bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Bây giờ tôi xác định sẽ về Việt Nam sống và làm việc chủ yếu. 12 năm vắng bóng, tôi muốn lấy lại hình ảnh, tên tuổi cũng cần phải có thời gian. Đó cũng là áp lực rất lớn, nhưng tôi quyết tâm làm lại từ đầu ở độ tuổi không còn nhỏ nữa. Dù vậy, tôi không nghĩ đến chuyện phải nổi tiếng thật nhanh, tìm lại danh vọng hay hào quang. Tâm thế của tôi là mình trở lại có cống hiến được gì không, khả năng của mình sẽ làm được gì và phải làm như thế nào", nam diễn viên phim Lật mặt 7 nói.

Nhìn lại những thất bại, Trương Minh Cường chia sẻ bản thân được "chữa lành" nhờ Phật pháp. Mỗi ngày, anh đều nghe kinh Phật, các bài giảng về đạo Phật và từ đó đứng lên làm lại cuộc đời. Ngoài việc theo đuổi lại đam mê, động lực sống của anh lúc này còn là các con. Nam tài tử muốn 2 con được vui, hãnh diện về ba. Trương Minh Cường cũng thừa nhận sự bồng bột, non nớt của mình khi xưa đã ảnh hưởng đến hôn nhân, có lỗi với vợ cũ. 

Anh được chú ý gần đây nhờ đóng phim điện ảnh Lật mặt 7 của Lý Hải.

Anh được chú ý gần đây nhờ đóng phim điện ảnh "Lật mặt 7" của Lý Hải.

"Ở tuổi 46, tôi vẫn cố gắng làm việc để sửa chữa, hoàn thiện bản thân. Ngày trước, tôi sống bốc đồng, bất chấp, muốn làm gì thì làm. Bây giờ, tôi biết cân nhắc, đắn đo hơn trước, nghĩ cho người khác nhiều hơn, chắc do bị 'dập' dữ quá (cười). Suốt 12 năm, tôi mang một nỗi mặc cảm lớn vì là người thất bại. 

Bây giờ hạnh phúc với tôi giản đơn lắm. Tôi nhận ra rằng mình chăm sóc tốt cho bản thân đã là hạnh phúc. Tôi còn được sống, được quay lại làm nghề và có khoảng thời gian để tiếp tục cho hành trình của mình. Tôi của trước đây là phiên bản cũ đã chết rồi, bây giờ Trương Minh Cường là phiên bản mới, tích cực hơn, hạnh phúc hơn", anh chia sẻ.

amp;#34;Vua quảng cáoamp;#34; Trương Minh Cường mặc cảm là amp;#34;kẻ thất bạiamp;#34; suốt 12 năm ở Mỹ, xấu hổ không dám về Việt Nam - 8

Vua quảng cáo Trương Minh Cường nói đến chuyện kết hôn lần 2, tiếc nuối vì chia tay vợ đại gia
Những chia sẻ mới nhất của Trương Minh Cường khiến người hâm mộ xôn xao, lo lắng.

Gia đình Sao Việt

Theo Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nước mắt xứ người