3 lần mang thai đều bị sảy, vợ chồng trẻ kiệt quệ kinh tế và tinh thần vì bốc thuốc tìm con

Thảo Nguyên - Ngày 23/07/2023 14:00 PM (GMT+7)

3 lần mang thai đều không thể giữ con được, vợ chồng ở Thanh Oai, Hà Nội từng ám ảnh, mệt mỏi về tinh thần và kiệt quệ về kinh tế vì bốc thuốc nam bắc uống.

Năm 2019, vợ chồng chị Nguyễn Thị Huyền Tr. (Thanh Oai, Hà Nội) làm đám cưới. Suốt từ đó đến năm 2021 là cả 1 hành trình chị Tr. mang bầu nhưng chưa 1 lần được bế bồng con thơ vào lòng. Ngược lại, 2 năm đó, chị Tr. Từng mang thai 3 lần nhưng cả 3 lần đều bị sảy: 2 lần chị mất thai ở tuần thứ 8, 1 lần thai mất khi đã 19 tuần tuổi.

Vì thấy vợ chồng chị Tr. còn trẻ nên 2 bên gia đình nội ngoại đều cho rằng chỉ cần tìm thầy bắt mạch, kê đơn, bốc ít thuốc bắc, thuốc nam uống thì con dâu/con gái họ sẽ thay đổi khí huyết, sớm đậu thai, sinh cho các ông bà những đứa cháu khỏe mạnh.

3 lần mang thai đều bị sảy, vợ chồng trẻ kiệt quệ kinh tế và tinh thần vì bốc thuốc tìm con - 1

Chị Nguyễn Thị Huyền Tr. hạnh phúc bên con mới sinh. (Ảnh: BVBĐ)

Chị Nguyễn Thị Huyền Tr. hạnh phúc bên con mới sinh. (Ảnh: BVBĐ)

Thậm chí có thời điểm vợ chồng chị Tr. đến bệnh viện Bưu điện thăm khám vô sinh hiếm muộn được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn họ không thể có con nhờ mang thai tự nhiên hay thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh sản khác mà bắt buộc phải làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Nguyên nhân là do anh Nguyễn Văn H. (chồng chị Tr.) bị chuyển đoạn tương hỗ cân bằng nhiễm sắc thể số 5, có tăng vùng dị nhiễm sắc nhanh dài nhiễm sắc thể (NST) số 1.

Chính những bất thường về NST này là nguyên nhân khiến chị Tr. không thể giữ được thai nếu mang thai tự nhiên hoặc thực hiện biện pháp hỗ trợ sinh sản như bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI).

Chỉ làm thụ tinh ống nghiệm (IVF) kết hợp xét nghiệm sàng lọc tiền làm tổ, tìm phôi không bất thường về NST mới là biện pháp duy nhất giúp vợ chồng chị Tr. có cơ hội sinh em bé khỏe mạnh. Thế nhưng dù bác sĩ bệnh viện đã cảnh báo vậy nhưng vợ chồng chị Tr. và gia đình 2 bên không tin cũng như không làm theo.

Là người trực tiếp đồng hành cùng con gái trong suốt 4 năm tìm thầy thuốc, tìm thuốc chữa trị cho con, bà Nguyễn Thị Th. (mẹ chị Tr.) chia sẻ: “Ngay từ khi con gái sảy thai lần đầu tiên, bà đã đưa con đi viện khám, kết quả khám và xét nghiệm của con gái, các bác sĩ đều nói không sao. Đến khi con rể làm xét nghiệm thì phát hiện bất thường NST. Tuy nhiên, gia đình vẫn hy vọng tiếp tục theo thầy bốc thuốc thì sức khỏe sẽ cải thiện”.

Thương con gái, bà Th. nghe thấy ở đâu có thầy hay, thuốc tốt lại đưa các con tìm đến. Có những tuần, riêng tiền thuốc lá bốc về sắc cho con uống cũng hết trên dưới chục triệu. Trong khi đó, vợ chồng bà chỉ làm thợ xây nhưng dành dụm được đồng nào lại dồn lo cho con gái đồng ấy đi bốc thuốc. Song 3 năm qua, kết quả chẳng được như mong đợi.

Sau khi sảy thai lần thứ 3, vợ chồng trẻ ở Thanh Oai, Hà Nội này mới mang tất cả các kết quả khám, xét nghiệm của 2 vợ chồng cho bố mẹ chồng xem và ngỏ ý nhờ 2 bên gia đình hỗ trợ để vợ chồng chị đi làm IVF.

“Để chuẩn bị cho quá trình IVF, trước đó, vợ chồng em đã nhanh tay gửi hồ sơ đăng ký tham gia chương trình Hỗ trợ một phần kinh phí làm thụ tinh trong ống nghiệm dành cho các cặp vợ chồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. May mắn hoàn cảnh của vợ chồng em đã được bệnh viện xét duyệt hỗ trợ kinh phí 30 triệu đồng. Được sự giúp đỡ thêm của 2 bên gia đình, năm 2022, vợ chồng em đến Bệnh viện Bưu điện làm IVF”, chị Tr. chia sẻ.

Lần đầu tiên thực hiện IVF tại viện, vợ chồng chị Tr. đã được 4 phôi, nuôi lên ngày 5 còn được 2 phôi, xét nghiệm sàng lọc tiền làm tổ thì 1 phôi bất thường, chỉ còn duy nhất 1 phôi khỏe mạnh.

“Em nhớ ngày 20/9/2022 thì em chuyển phôi trong lo lắng, mong mỏi của cả đại gia đình. May mắn, em đã đậu thai ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên. Đủ ngày tháng con gái nhỏ khỏe mạnh chào đời trong niềm hạnh phúc, hân hoan của tất cả mọi người”, mẹ bỉm hạnh phúc nói.

Như vậy suốt 4 năm tìm con và 3 năm uống đủ các loại thuốc nam bắc đến kiệt quệ về kinh tế, vợ chồng chị Tr. đã có được niềm hạnh phúc làm bố mẹ trọn vẹn khi ôm con sơ sinh trong tay.

Suốt 4 năm tìm con và 3 năm uống đủ các loại thuốc nam bắc đến kiệt quệ về kinh tế, vợ chồng chị Tr. đã có được niềm hạnh phúc làm bố mẹ trọn vẹn khi ôm con sơ sinh trong tay. (Ảnh: BVBĐ)

Suốt 4 năm tìm con và 3 năm uống đủ các loại thuốc nam bắc đến kiệt quệ về kinh tế, vợ chồng chị Tr. đã có được niềm hạnh phúc làm bố mẹ trọn vẹn khi ôm con sơ sinh trong tay. (Ảnh: BVBĐ)

Đặc biệt khi kể về hành trình tìm con của chính mình, vợ chồng trẻ cũng như ông và nội ngoại 2 bên đều tiếc nuối: “Giá như gia đình nghe và làm theo tư vấn của các bác sĩ ngay từ những lần đi khám đầu tiên thì gia đình đã sớm có con cháu bế bồng mà không phải vất vả, mệt mỏi, suy kiệt cả về tinh thần, sức khỏe và kinh tế như vậy”.

Qua câu chuyện của bản thân mình, gia đình chị Tr. khuyên các cặp vợ chồng hiếm muộn hoặc những vợ chồng đã và đang có những bất thường nên đi khám sớm, phát hiện bệnh để điều trị kịp thời.

“Việc thực hiện theo tư vấn của các bác sĩ trong trường hợp người bệnh phát hiện có bất thường về NST/gen hay bệnh lý di truyền như vợ chồng em là rất cần thiết và là biện pháp duy nhất giúp các cặp vợ chồng sinh được con yêu khỏe mạnh”.

13 năm hiếm muộn phải uống cả ki-lô-gam thuốc, tiêm hàng trăm mũi, tốn 700 triệu đồng mới có tin vui
13 năm vất vả trong hành trình tìm con là 13 năm đầy khó khăn đau đớn của người mẹ hiếm muộn.

IVF - Thụ tinh trong ống nghiệm

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiếm muộn - Vô sinh