Sau nhiều năm phải “trốn Tết” vì bị vô sinh do tắc hai vòi trứng, năm nay vợ chồng chị Hoan đã tự tin đi chúc Tết tất cả mọi người khi niềm vui đó đã được nhân đôi, gia đình đón hai thiên thần nhỏ cùng lúc.
Tết Ất Tỵ là cái Tết vui nhất sau 10 năm kết hôn của vợ chồng chị Vũ Thanh Hoan (SN 1990) và anh Nguyễn Quốc Hùng (SN 1989) ở Hà Nội, bởi đây là năm đầu tiên hai vợ chồng chị tìm thấy nụ cười yêu thương. “Sau 10 năm kết hôn, đây là năm đầu tiên tôi tự tin đi gặp bạn bè, địu những yêu thương đi đến từng nhà người thân chúc Tết”, chị Hoan chia sẻ.
10 năm trước, chị Hoan kết hôn những đợi mãi không có tin vui, sau đó chị đi khám và được chẩn đoán bị ứ dịch, tắc cả hai bên vòi trứng. Với tình trạng này, bác sĩ cho biết tỉ lệ đậu thai tự nhiên là gần như không thể. Nếu muốn có con, anh chị buộc phải lựa chọn một trong hai quyết định, chị Hoan phải phẫu thuật thông tắc vòi trứng hoặc là vợ chồng chị thực hiện Thụ tinh ống nghiệm (IVF).
Sau 10 năm kết hôn, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng anh Hùng được đón một cái Tết trọn vẹn với nhiều yêu thương. Ảnh: NVCC.
“Vừa nghe bác sĩ tư vấn vợ chồng tôi vừa khóc vì lo lắng. Do điều kiện kinh tế khó khăn, hai vợ chồng đã quyết làm phẫu thuật thông tắc vòi trứng. Sau đó, do không có thai tự nhiên, vợ chồng tôi quyết định bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), nhưng cả hai lần đều thất bại”, chị Hoan kể lại.
Kết quả thăm khám chuyên sâu sau đó cho thấy, hai vòi trứng bị tắc lại lúc nào không hay. Không còn cách nào khác, vợ chồng đành vay mượn chạy vạy khắp nơi để đủ tiền làm IVF. Thế những, sau 4 lần chọc trứng, 5 lần chuyển phôi nhưng con yêu chưa chịu về đó là những tháng ngày vợ chồng chị Hoan không thể nào quên trên hành trình tìm con.
Trong hành trình mong con, hai vợ chồng chị Hoan chỉ nghỉ đúng 1 năm COVID-19 còn lại năm nào cũng đi chữa, từ đông y đến tây y… “Mẹ chồng dẫn đi, cô hàng xóm dẫn đi. Có cả những chuyến xe ròng rã xuyên đêm, tổng cộng phải gần chục tỉnh thành trên cả nước là vợ chồng tôi đều tới để cắt thuốc lá uống nhưng đều không mang lại kết quả.
Khoảng thời gian đó, tôi luôn bật khóc trong những giấc mơ, nước mắt thì vẫn lăn dài trên má. Có những lần khóc thành tiếng, chồng đánh thức dậy hỏi làm sao vậy? Tôi bừng tỉnh xong rồi không thấy con đâu”, chị Hoan nhớ về quãng thời gian dài đằng đi tìm con.
Vợ chồng chị Hoan năm nay đã không phải trốn Tết vì đã đón hai thiên thần vô cùng đáng yêu. Ảnh: NVCC.
Dù gặp nhiều khó khăn, thất bại nhưng vợ chồng chị Hoan quyết không lùi bước. Giữa năm 2023, hai vợ chồng chị Hoan đã bước vào quá trình chọc trứng tạo phôi một lần nữa tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Lần này, anh chị may mắn có được 6 phôi đạt yêu cầu. Sau vài tháng chăm sóc với sự hướng dẫn của các bác sĩ, tháng 11/2023 chị Hoan đã được chuyển phôi và hồi hộp chờ đợi kết quả. Kết quả que thử thai sau đó hiện hai vạch rõ ràng, khiến cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc và niềm vui đó được nhân đôi khi chị Hoan lại mang song thai hai thiên thần nhỏ.
Suốt quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày sau đó, không chỉ có người bạn đời luôn ở bên, chị Hoan còn nhận được tình yêu thương, chăm sóc của mẹ chồng. “Từ tuần thứ 9 là tôi nghỉ làm ở nhà và được mẹ chồng chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, tôi rất hạnh phúc vì luôn có bố mẹ 2 bên ở bên ủng hộ, truyền động lực cho mẹ con tôi”, chị chia sẻ.
Vượt qua một hành trình mong con đầy khó khăn thử thách, ngày 15/7/2024 hai em bé Bơ và Sữa đã chào đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc vỡ òa của đại gia đình chị Hoan anh Hùng. Hai “trái ngọt” Bơ và Sữa cũng chính là minh chứng cho tình yêu, sự kiên trì và nỗ lực không từ bỏ của vợ chồng anh chị sau 1 thập kỷ mong chờ con yêu.
Tết Ất Tỵ năm nay gia đình chị Hoan đã rộn rã tiếng cười trẻ thơ, cùng nhiều lời chúc của mọi người. Ảnh: NVCC.
Tết Ất Tỵ vừa qua, gia đình chị Hoan vô cùng hạnh phúc, không phải trốn đi chúc Tết hay chỉ nằm trong phòng khi có người đến chơi nhà. Năm nay gia đình chị luôn rộn ràng tiếng trẻ nhỏ ê a, tiếng cười nói trò chuyện rôm rả và cả những lời chúc yêu thương “hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh thông minh”.
Ths.BS Nguyễn Việt Dũng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, tắc vòi trứng, nhất là cả hai vòi trứng là nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh, hiếm muộn ở trẻ nhỏ. Về lý thuyết khi bị tắc hai vòi trứng các bác sĩ sẽ có chỉ định làm IVF, bởi vòi trứng có hai chức năng chính: Thứ nhất đó là con đường đi của tinh trùng để gặp trứng. Thứ hai, sau khi trứng và tinh trùng đã gặp nhau để tạo ra phôi thì vòi trứng là con đường đưa phôi về buồng tử cung. Do vậy, khi buồng trứng tắc thì ngay từ bước đầu tiên tinh trùng đã không gặp được trứng, từ đó sẽ không có thai được. Khi đó, IVF sẽ giải quyết vấn đề để trứng gặp tinh trùng ở bên ngoài (thụ tinh trong ống nghiệp), tạo thành phôi sau đó lại chuyển vào buồng tử cung khi niêm mạc đủ điều kiện. Sau đó 12 ngày sẽ làm xét nghiệm để biết đã có thai hay chưa.