9 tháng kiên cường của mẹ bầu có u xơ to bằng quả bưởi, bị băng huyết phải truyền cấp cứu 3 lít máu

Thảo Nguyên - Ngày 23/03/2023 16:00 PM (GMT+7)

Nếu như nhiều mẹ bầu khác may mắn có thai kỳ suôn sẻ thì mẹ bầu ở Phú Yên này lại có 9 tháng mang thai đầy lo lắng nhưng lúc nào chị cũng mạnh mẽ.

Những ngày này khi được chăm sóc và ngắm nhìn con sơ sinh hơn 4 tháng tuổi khỏe mạnh, an yên, chị Hồng Quyên, 27 tuổi ở Sơn Hòa, Phú Yên cảm thấy rất hạnh phúc. Nhìn lại chặng đường mang thai đầy nhọc nhằn vì bị u xơ tử cung, chị Quyên lại thấy bản thân mạnh mẽ lạ thường. Tất cả là do chị có con yêu bên cạnh luôn đồng hành nên không cảm thấy sợ hãi.

Người vợ 27 tuổi này cho biết, vợ chồng chị kết hôn sau 3 tháng thì có tin vui. Điều này khiến chị và gia đình rất vui mừng.

Bà mẹ trẻ Hồng Quyên 27 tuổi có tin vui sau 3 tháng kết hôn. (Ảnh: NVCC)

Bà mẹ trẻ Hồng Quyên 27 tuổi có tin vui sau 3 tháng kết hôn. (Ảnh: NVCC)

Suốt thai kỳ, chị Quyên không bị nghén như nhiều mẹ bầu khác, chị Quyên luôn cố gắng ăn uống đầy đủ, không quá kiêng khem để thai nhi phát triển khỏe mạnh.

Khi thai kỳ được 10 tuần thì mẹ bầu phát hiện ra vùng bụng dưới to bất thường nên vội đi siêu âm. Lúc này bác sĩ phát hiện 1 khối u xơ tử cung phát triển ở bên trái tử cung với kích thước 8×10cm. Bác sĩ cũng cho biết, tại thời điểm đó, u xơ chưa ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai nhưng cũng cảnh báo khối u xơ sẽ lớn rất nhanh, ảnh hưởng đến em bé.

“Vào tuần thứ 13 của thai kỳ, mình vào Bệnh viện Từ Dũ khám thì u xơ đã có kích cỡ 12×15cm. Mình còn bị thiếu máu trầm trọng, nguy cơ sảy thai rất cao. 4 tuần sau tái khám thì bị động thai nhẹ và không được đi bộ vì u xơ sẽ gây ra sinh non. U xơ lúc này đã chiếm 2/3 đường ra của em bé nên mình phải sinh mổ. Bác sĩ còn bảo khó giữ được thai qua tháng 7 vì khối u của mình rất lớn”, chị Quyên kể lại.

Những lần đi khám thai về, dù luôn lo lắng nhưng mẹ bầu tự nhủ phải mạnh mẽ, an vui. Mỗi ngày, chị dành thời gian tâm sự với con: “Mình tâm sự với con rằng hãy trèo lên phía trên né xa cái cục u xơ đang tranh nhau với con ra nhé, đừng đụng vào nó sẽ khiến bé đau mà mẹ cũng đau. Trộm vía bé con trong bụng rất ngoan và nghe lời mẹ”.

Nhìn lại chặng đường mang thai nhọc nhằn, chị Quyên luôn mạnh mẽ vì có con yêu luôn đồng hành nên không cảm thấy sợ hãi. (Ảnh: NVCC)

Nhìn lại chặng đường mang thai nhọc nhằn, chị Quyên luôn mạnh mẽ vì có con yêu luôn đồng hành nên không cảm thấy sợ hãi. (Ảnh: NVCC)

Đến tuần thứ 29 của thai kỳ, chị Quyên bị đau dữ dội co thắt gò từng cơn bên phía u xơ nên phải nhập viện đa khoa tỉnh Bình Định: “Bác sĩ siêu âm thấy thai nhi đã trèo lên phía trên khối u xơ nên con ở trong bụng vẫn ăn ngủ ngon và thường xuyên đạp. Mình ở viện theo dõi cơn gò 2 tuần sau thì được về nhà.

Ở tuần thứ 36, mẹ bầu đi siêu âm thì đầu thai nhi đang nằm ngôi dưới tự nhiên quay ngang. Bác sĩ bảo nguyên nhân do khối u xơ lấn đầu em bé khiến con khó chịu và quay ngang.

“Mình lại lo lắng và tỉ tê với con quay đầu xuống để bác sĩ bế ra cho dễ vì bố mẹ đã mong được gặp con lắm rồi. Đến tuần 38 mình đi siêu âm, may mắn con đã quay đầu, không còn nằm ngang như trước. Nhưng bác sĩ cũng chỉ định mẹ nhập viện nhanh để mổ đẻ vì để lâu ảnh hưởng tới thai nhi. Vì vậy mình đặt lịch đẻ mổ luôn”.

Sau ca mổ bắt thai, vợ chồng chị Quyên đã chào đón con trai 3,3kg chào đời. Và khối u xơ nặng 1,5kg cũng được bác sĩ đồng thời bóc tách, cắt bỏ: “Trước khi vào phòng mổ đẻ, bác sĩ bảo khối u xơ của mình to quá nên khá lo lắng. Nhưng mình nói bác sĩ cứ mổ hết mình, đừng quá lo vì 2 mẹ con mình mạnh mẽ lắm. Cuối cùng ca phẫu thuật thành công như mong đợi. Khối u xơ được bóc ra ngoài to như quả bưởi”.

Tuy nhiên sau 2 giờ phẫu thuật mổ đẻ thì chị Quyên bị băng huyết, mất máu cấp tính nên được chuyển ngay xuống phòng cấp cứu. Cả tối đó, sản phụ không ngừng chảy máu, bác sĩ cho biết, có khả năng phải phẫu thuật cắt tử cung gấp để cứu mẹ.

“Lúc ấy trong đầu mình luôn tự nhủ phải sống, không được gục ngã. Sau đó, mình đã không còn nghe hay thấy gì cả. Rất may mắn mình đã ngừng ra máu và được truyền tới 2,9 lít máu. 5 ngày sau đó, mình mới được lên gặp con”, bà mẹ ở cữ nhớ lại phút băng huyết sau sinh kinh hoàng.

Bé yêu nhà chị Quyên đã được hơn 4 tháng tuổi, trộm vía con khỏe mạnh, rất ngoan ngoãn. (Ảnh: NVCC)

Bé yêu nhà chị Quyên đã được hơn 4 tháng tuổi, trộm vía con khỏe mạnh, rất ngoan ngoãn. (Ảnh: NVCC)

Đến hiện tại, bé yêu nhà chị Quyên đã được hơn 4 tháng tuổi, trộm vía con khỏe mạnh, rất ngoan ngoãn nghe lời nên chị có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau sinh. Do lần đầu làm mẹ nên mẹ bỉm này hơi bỡ ngỡ, nhiều khi nhìn con vui quá mà mẹ bị mất ngủ.

Kể lại hành trình mang bầu 9 tháng lo lắng vì bị u xơ tử cung, mẹ bỉm 27 tuổi muốn gửi tới các mẹ bầu một lời nhắn nhủ chân thành: “Các mẹ hãy xây dựng cho mình một tinh thần thép, thay vì than vãn thì hãy vì mình vì con mà lạc quan, đừng để bản thân căng thẳng, lo lắng. Hãy áp tay lên bụng nói với con những điều tích cực về thế giới này. Khi có 1 tinh thần lạc quan, mọi khó khăn từ to hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không, cố gắng hết sức và kì tích sẽ đến. Đặc biệt các mẹ bầu có vấn đề về thai kỳ đừng tra google hay nghe lời người khác dùng các thực phẩm, dùng thuốc không rõ nguồn gốc. Chỉ luôn nghe theo lời khuyên của bác sĩ để có chế độ ăn và dưỡng thai lành mạnh nhất”.

Ông bố trẻ Hải Dương chia sẻ trải nghiệm đưa vợ đi đẻ như đi nghỉ dưỡng ở Hải Phòng
Ông bố trẻ ở Hải Dương cho biết, sau khi đi đẻ tại đây, cả hai vợ chồng đã thấy mình quyết định đúng.

Chọn nơi sinh

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai