Bà mẹ U50 sinh 9 con, thị trưởng đích thân đến tận nơi chúc mừng, trao quà khủng

Chương Ngọc - Ngày 11/08/2023 09:00 AM (GMT+7)

Câu chuyện sinh nở của người mẹ này khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, mới đây, một người phụ nữ tên Kang Min-jeong (44 tuổi) đã sinh bé trai kháu khỉnh tại Bệnh viện Sanbon Jeil ở thành phố Gunpo, tỉnh Gyeonggi-do.

Điều đáng chú ý là em bé này chính là đứa con thứ 9 của cô. Vào thời điểm tỷ lệ sinh của đất nước Hàn Quốc rơi vào tình trạng thấp kỷ lục, đây là một tin đáng mừng tại xứ sở kim chi, khiến mọi người ngưỡng mộ.

Được biết, người mẹ U50 đã sinh con trai bằng phương pháp sinh thường. Em bé có tên khai sinh là 'Bokboki', được sinh ra trong tình trạng khỏe mạnh với cân nặng 3,15kg. 

Bà mẹ sinh thường người con thứ 9.

Bà mẹ sinh thường người con thứ 9.

Người mẹ 9 con cho biết, vào hôm sinh đứa bé, cô đã có cơn đau chuyển dạ từ 7h sáng và 4 tiếng đồng hồ sau đó, cô đã vượt cạn thành công. Người mẹ chia sẻ: "Mặc dù đã trải qua nhiều lần sinh nở nhưng lần này tôi vẫn cảm thấy hồi hộp và sợ hãi". 

Vợ chồng cô Kang hiện tại có 3 con trai và 6 gái. Chồng của cô Kang không giấu nổi niềm hạnh phúc và nói: “Tôi biết rằng ngày nay nhiều cặp vợ chồng phải chịu gánh nặng sinh con và nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, tôi cảm thấy những khó khăn ấy rất nhỏ so với niềm vui khi được sinh ra và nuôi dạy các con khôn lớn thành người. Tôi vui khi nhìn các con lớn lên thay vì nghĩ rằng thật khó để nuôi dạy chúng vì tôi có nhiều con”.

Được biết, cặp vợ chồng ban đầu chỉ dự định sinh 3 con. Cô Kang sinh con gái đầu lòng năm 2006, 3 năm sau sinh con gái thứ 2. Tuy nhiên, đến lần mang thai thứ 3, cô sinh liền 3 bé gái, số con đã tăng lên 5. Trong 3 lần mang thai tiếp theo, cô sinh thêm 2 bé trai và 1 bé gái. Với sự xuất hiện của cậu con trai út lần này, vợ chồng Kang đã nâng tổng số con lên 9 người.

Để kỷ niệm sự kiện đặc biệt này, Bệnh viện Sanbon Jeil đã quyết định miễn toàn bộ chi phí sinh nở và nằm viện cho cặp vợ chồng. Bệnh viện Sanbon Jeil cũng chính là nơi chào đời của 8 trong số 9 đứa trẻ. Các bác sĩ ở đây đã chăm lo cho mẹ con cô Kang vô cùng chu đáo. 

Thị trưởng đã đích thân đến chúc mừng người mẹ này.

Thị trưởng đã đích thân đến chúc mừng người mẹ này.

Cô Kang từng có công việc ổn định với thu nhập khá. Tuy nhiên, cô đã phải nghỉ làm sau khi mang thai 3. Dù gặp khó khăn về tài chính nhưng vợ chồng cô luôn lạc quan và hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Nói về niềm hy vọng dành cho cậu con trai út, cô Kang chia sẻ: "Tôi chỉ muốn khi con lớn lên sẽ là một người tự chủ, tự lập, không tham lam và chi li tính toán". 

Ông Kim Seong-jae, thị trưởng thành phố Uiwang-si, nơi gia đình Kang sinh sống, đã đích thân đến bệnh viện để thăm hỏi ngay trong ngày đứa trẻ chào đời và trao tặng những món quà chúc mừng niềm vui lớn của gia đình.

Người mẹ và đứa trẻ sẽ được chăm lo sức khỏe toàn diện.

Người mẹ và đứa trẻ sẽ được chăm lo sức khỏe toàn diện.

Thị trưởng Kim nói: "Tôi hoan nghênh và tôn trọng bà mẹ đã sinh đứa con thứ 9 trong thời đại mà các mẹ được gọi là những người yêu nước ngay cả khi chỉ sinh 2 đứa con. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo ra một môi trường thuận lợi cho các bà mẹ nuôi dạy và chăm sóc con cái".

Vợ chồng cô Kang hy vọng câu chuyện của họ sẽ là động lực để các cặp đôi thoải mái hơn trong việc sinh con đẻ cái. Ngoài ra, gia đình cô Kang dự kiến sẽ nhận được 5 triệu won (tương đương gần 90 triệu VNĐ) tiền khuyến khích sinh con, 1 triệu won (gần 18 triệu VNĐ) chi phí chăm sóc sau sinh và hỗ trợ cho nhân viên chăm sóc sức khỏe bà mẹ sau sinh, 500.000 won (9 triệu VNĐ) cho chi phí chăm sóc sau sinh ở tỉnh Gyeonggi-do.

Ông Ha Eun-ho, thị trưởng thành phố Gunpo, nơi cô Kang sinh con và ông Hyung-joo Jeon - Giám đốc điều hành Quỹ Văn hóa Gunpo đang lên kế hoạch quyên góp quỹ khuyến khích sinh nở để hỗ trợ về mặt sức khỏe và tinh thần cho mẹ con cô Kang.

Em bé ngôi mông chào đời vẫn giữ nguyên tư thế trong bụng mẹ, người như gập làm đôi
Vợ chồng cô Kristen ở Massachusetts (Mỹ) vô cùng ngạc nhiên khi thấy con gái của mình sinh ra với tư thế rất kỳ quặc. Người cô bé như bị gập làm đôi, giữ y nguyên tư thế như khi trong bụng mẹ.

Câu chuyện đi đẻ

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh nở vuông tròn