Cả thai kỳ mẹ bầu tăng 9kg nhưng sinh con nặng 4,1kg, ở cữ 7 ngày đã “cân” cả tiệm tạp hóa

Thảo Nguyên - Ngày 02/03/2023 14:00 PM (GMT+7)

Phương Thảo ăn uống bình thường, không hề tẩm bổ khi mang thai, cả thai kỳ vẫn chỉ tăng 9kg nhưng em bé chào đời nặng 4,1kg, buộc phải sinh mổ.

Hiện nay chị Hoàng Phương Thảo, 26 tuổi ở Thanh Sơn, Phú Thọ đã sinh con được 3,5 tháng. Trộm vía em bé nhà chị Thảo ăn ngoan, ngủ ngoan. Hiện con đã biết lẫy, hóng chuyện người lớn nên suốt ngày líu lo rất đáng yêu.

Chị Thảo cho biết, vợ chồng chị kết hôn 4 năm mới có bầu, do chị Thảo vừa bị Covid-19 và mới uống thuốc kháng sinh được 1 tuần nên vừa mừng vừa lo, sợ ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng. Tuy nhiên, sau khi thăm khám thì may mắn cả chị và em bé đều an toàn nên vợ chồng Phú Thọ rất vui.

Kết hôn 4 năm, vợ chồng Thảo mới có tin vui. (Ảnh: NVCC)

Kết hôn 4 năm, vợ chồng Thảo mới có tin vui. (Ảnh: NVCC)

Suốt thai kỳ, chị Thảo không bị ốm nghén vẫn ăn uống bình thường như mọi ngày. Chị cũng không kiêng khem nhiều như các mẹ bầu khác. Do có sức khỏe tốt nên suốt 9 tháng mang bầu, chị Thảo không gặp bất thường nào. Kết thúc thai kỳ, mẹ bầu tăng được 9kg và em bé sinh ra nặng 4,1kg.

Ngày đi đẻ của mẹ bầu là ngày chị Thảo mang thai ở tuần thứ 40 của thai kỳ. Dù đến ngày dự sinh nhưng Thảo vẫn không thấy có biểu hiện phải đi đẻ nên sáng đó, chị nhập viện thăm khám và kiểm tra bình thường.

“Tuy nhiên, bác sĩ thăm khám bảo vẫn đủ ối song không thể chờ sinh thường vì em bé nặng 4.1kg. Vòng đầu của bé lại to 11cm. Nếu sinh thường mẹ và bé sẽ gặp nhiều rủi ro nên bác sĩ chỉ định phải mổ. Em cũng đăng ký mổ ngay chiều hôm đó”, mẹ bỉm kể lại.

Suốt thai kỳ, chị Thảo không bị ốm nghén vẫn ăn uống bình thường như mọi ngày. (Ảnh: NVCC)

Suốt thai kỳ, chị Thảo không bị ốm nghén vẫn ăn uống bình thường như mọi ngày. (Ảnh: NVCC)

Cả sáng ấy, vợ chồng Thảo làm thủ tục nhập viện. Đến tận chiều chị mới vào phòng để chờ mổ. Ban đầu Thảo vẫn đi lại thảnh thơi như bình thường nhưng sau đó cô bắt đầu run bởi từ bé đến lớn chưa bao giờ phải dao kéo.

Lúc lên bàn mổ, bản thân sản phụ 26 tuổi thấy mọi thứ diễn ra nhanh lắm. Từ lúc tiêm thuốc tê cho đến lúc bác sĩ mổ bắt con ra chỉ khoảng 10 phút. Lần đầu gặp con, người mẹ trẻ vừa thấy vui mà vừa thấy lạ lẫm.

“Bác sĩ cho 2 mẹ con nằm da kề da tầm 5 phút thì bế con về phòng cho bố. Lúc bế cháu ra khỏi phòng sinh, ông bà nội ngoại còn không biết là cháu mình. Ông bà còn bảo con nhà ai mà ra sớm thế vì không nghĩ con dâu, con gái đẻ nhanh như vậy. Còn em nằm lại để chờ khâu vết mổ với truyền thuốc và theo dõi sau mổ. Thời gian ấy em thấy dài quá”, Thảo nhớ lại.

Sau sinh mổ, sản phụ may mắn không bị đau. Chỉ sau 24 giờ sau sinh là chị có thể tự đứng và đi lại được bình thường. Khi về nhà ở cữ, mẹ bỉm sữa Phú Thọ cũng chỉ ở cữ đúng 7 ngày. 7 ngày sau sinh chị đã ra ngoài bán hàng như bình thường.

“Nhà em có cửa hàng tạp hóa, chồng thì đi làm bên ngoài nên chỉ thời gian nghỉ mới về phụ vợ bán hàng được. Mà cửa hàng thì không thể đóng cửa quá nhiều ngày được. Sinh xong, em cũng chỉ gặp khó khăn về vấn đề thu xếp công việc thôi chứ chăm con thì cả vợ chồng đều cùng chăm nên thấy vẫn xoay tốt”, mẹ bỉm tâm sự.

Sau sinh ở nhà chăm con, mẹ bỉm vừa lo cơm nước vừa trông cả tiệm tạp hóa. (Ảnh: NVCC)

Sau sinh ở nhà chăm con, mẹ bỉm vừa lo cơm nước vừa trông cả tiệm tạp hóa. (Ảnh: NVCC)

Những tháng ngày chăm con sau sinh, chị Thảo chỉ kiêng ăn cá mè và đồ chua còn lại không kiêng gì, vẫn ăn uống bình thường để đủ sữa cho con. Ở viện 4 ngày về nhà là sản phụ cũng tắm giặt luôn. Do sinh hoạt bình thường và uống nhiều nước, tư tưởng thoải mái nên sau sinh 15 ngày chị đã về dáng như ngày con gái.

Những ngày này do anh xã bận nhiều công việc bên ngoài nên phần lớn thời gian chị Thảo ở nhà chăm con sơ sinh, trông tiệm tạp hóa và nấu cơm. Mỗi khi đi làm về, anh xã chị sẽ giúp vợ tắm cho con sạch sẽ.

“Có con rồi điều hạnh phúc nhất của bất cứ bố mẹ nào là mong con khoẻ mạnh, đừng ốm đau. Cho dù có con nhỏ, cuộc sống của 2 vợ chồng em đều thay đổi khi phải lo nghĩ nhiều hơn, ít ngủ hơn nhưng cũng hạnh phúc và nhiều niềm vui hơn hẳn”, chị Thảo khẳng định.

Mẹ trẻ Hải Dương mang thai 3 tự nhiên kỳ diệu, phút ôm 3 công chúa đỏ hỏn mà vợ chồng bật khóc
Khi được bác sĩ chẩn đoán mang thai 3 khiến chị lo lắng nhiều hơn vui. Bởi đây là trường hợp mang thai hiếm gặp, khoảng 1/200.000 ca sinh.

Sinh đôi và đa thai

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai