Cặp vợ chồng tiến sĩ lựa chọn kết hôn không sinh con, 35 tuổi mới hối hận

Thy Dung - Ngày 17/07/2024 13:30 PM (GMT+7)

Cặp vợ chồng tiến sĩ lựa chọn không sinh con để tận hưởng tự do, nhưng sau tuổi 35 họ hối hận và nỗ lực suốt 7 năm để mang thai.

Tại Bệnh viện Nhân dân số 3 Bắc Kinh (Trung Quốc), một sản phụ nằm bất tỉnh trên giường, các bác sĩ đang khẩn trương thực hiện phẫu thuật cầm máu cho cô. Sản phụ này họ Lương, là một tiến sĩ, đã 42 tuổi. Cô mang thai 3 cùng trứng rất hiếm gặp, tỷ lệ xảy ra là một phần mười nghìn.

Vốn dĩ đã là sản phụ cao tuổi, lại mang đa thai, các bệnh như cao huyết áp, tiểu đường và dị tật thai nhi luôn đe dọa, nguy cơ cao đối với cả mẹ và thai nhi. Nhưng cô Lương vẫn kiên quyết muốn sinh 3 đứa con.

Trước khi vào phòng mổ, sản phụ Lương Gia đã nói rõ rằng cô tin vào tay nghề của các bác sĩ và đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, không hối hận về quyết định của mình.

Nhìn lại sự lựa chọn của tuổi trẻ

Nếu quay ngược thời gian 10 năm trước, chính Lương Gia cũng không thể tin rằng mình sẽ đưa ra quyết định này. Lúc đó, cô ngoài 30, vừa tốt nghiệp tiến sĩ, và "tự do" là từ khóa quan trọng trong cuộc sống của cô. Lương Gia không muốn sống theo khuôn mẫu, mà muốn khám phá cuộc đời theo ý mình. Với năng lực xuất sắc từ nhỏ, công việc lương cao và tầm nhìn rộng, cô luôn kỳ vọng vào bản thân.

Mẹ cô thường nhắc nhở rằng cô cần nghĩ đến việc kết hôn và sinh con, nhưng Lương Gia không để tâm, cô tin rằng tình cảm không thể cưỡng cầu và chỉ tập trung vào sự nghiệp. Cho đến khi gặp Trần Khả, một trí thức cao cấp và người yêu tự do, cô mới tin vào duyên phận. Họ nhanh chóng yêu nhau và kết hôn vào năm 2006.

Lương Gia và Trần Khả đều là những người yêu cuộc sống tự do.

Lương Gia và Trần Khả đều là những người yêu cuộc sống tự do.

Bất chấp sự thúc giục sinh con từ hai bên gia đình, cả hai quyết định không sinh con để tận hưởng cuộc sống tự do. Xã hội ngày càng chấp nhận quan điểm này, và nhiều cặp vợ chồng tập trung vào bản thân thay vì con cái. Ngay sau khi kết hôn, Lương Gia nhận được cơ hội du học Ý và tiếp tục học lên thạc sĩ. Sau khi bàn bạc, họ quyết định cùng đi Ý.

Quyết định này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình, nhưng Lương Gia và Trần Khả kiên quyết theo đuổi ước mơ. Ba năm sau, họ lấy bằng thạc sĩ. Thay vì trở về, Lương Gia tiếp tục học lên tiến sĩ, còn Trần Khả trở về Bắc Kinh làm việc, bắt đầu cuộc sống yêu xa. Dù không có con và xa cách về địa lý, tình cảm của họ vẫn không bị ảnh hưởng. Phụ huynh sốt ruột nhìn bạn bè cùng tuổi đã lên chức ông bà, nhưng không thể thay đổi quyết định của đôi vợ chồng trẻ.

Quyết đinh có con bất ngờ

Năm 2012, Lương Gia cuối cùng đã hoàn thành việc học và lấy được bằng tiến sĩ, trở về Bắc Kinh. Sự thúc giục sinh con từ phụ huynh đã giảm dần, vì cả hai người đã 34-35 tuổi, dù có mang thai thì cũng đã lớn tuổi, họ không còn đủ sức để thúc giục nữa.

Không ngờ rằng chính cặp vợ chồng sau khi trở về, dần dần cảm nhận được một điều gì đó khác biệt. Cuộc sống hàng ngày của họ chỉ xoay quanh nhà và công ty, mỗi khi tan làm trở về nhà, chỉ có hai người bầu bạn với nhau. Khi công việc mệt mỏi, cả hai đều ít nói chuyện, nhà cửa có phần lạnh lẽo. Thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp cũ, nhìn thấy họ dẫn theo con cái, đứa nào cũng thông minh, lanh lợi, Lương Gia cảm thấy có chút ghen tỵ.

Sắp bước sang tuổi 40, cặp vợ chồng đều tự nhủ, “Có lẽ khi con người già đi, suy nghĩ sẽ thay đổi”. Họ đôi khi cũng bàn bạc, liệu nên thử có một đứa con không?

Năm 35 tuổi, Lương Gia phát hiện mình mang thai, ban đầu không dám tin, thử nhiều lần mới chắc chắn. Mọi người trong gia đình đều vui mừng, tất cả đều bận rộn chuẩn bị chào đón sinh linh mới. Nhưng ở tuần thứ 9 của thai kỳ, thai nhi đột ngột ngừng phát triển, vì lý do an toàn, Lương Gia phải làm phẫu thuật bỏ thai.

Lương Gia cảm thấy rất buồn, vừa mới cảm nhận được hạnh phúc làm mẹ đã phải chấm dứt, cô quyết tâm điều chỉnh tâm trạng, thử lại một lần nữa. Cô bắt đầu chăm sóc sức khỏe, vừa chuẩn bị mang thai, vừa nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng có lẽ vì tuổi tác, việc mang thai mãi không xảy ra. Phụ huynh rất thất vọng, trách móc cô sao không sinh con sớm hơn, giờ lớn tuổi rồi, muốn mang thai cũng khó.

Lương Gia bật khóc sau lần bị sảy thai.

Lương Gia bật khóc sau lần bị sảy thai.

Lương Gia cảm thấy có chút ấm ức, cô không hối hận vì đã theo đuổi học vấn, dù hiện tại việc mang thai có khó khăn hơn, nhưng đó là lựa chọn của cô, không có gì đáng để chỉ trích. Cũng như khi quyết tâm đi du học, sau khi quyết định có con, Lương Gia kiên định thực hiện kế hoạch có con. Sau một thời gian dài chuẩn bị, Lương Gia cuối cùng đã có cơ hội lần thứ hai, lần này cả gia đình đều rất cẩn thận, lo sợ lại xảy ra vấn đề.

Khó khăn lắm mới qua được 3 tháng nguy hiểm đầu tiên, Lương Gia thở phào nhẹ nhõm và đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện.

“Thai nhi có vấn đề về nhiễm sắc thể, hiện tại thai còn nhỏ, tốt nhất là làm phẫu thuật bỏ thai”. Một câu nói của bác sĩ làm cả gia đình choáng váng, không ai có thể chấp nhận được thực tế này, đặc biệt là Lương Gia, cô không kịp nghi ngờ, liền nhanh chóng liên hệ các bệnh viện khác để kiểm tra lại.

Nhiều lần kiểm tra sau đó, kết quả vẫn giống nhau, Lương Gia không muốn tin vào kết quả này: “Tôi đã cảm nhận được con mình động đậy trong bụng, thật sự không muốn tin điều này”.

Đối diện với kết quả kiểm tra, cô không còn cách nào, thai nhi đã 26 tuần tuổi, cô buộc phải làm phẫu thuật bỏ thai lần nữa. Hai lần liên tiếp thất bại, chồng cô Trần Khả thương xót vợ, muốn từ bỏ, khuyên cô Lương Gia không tiếp tục mang thai nữa.

Nhưng cô không đồng ý, cô đã chịu đựng nhiều đau khổ, khi đã nhìn thấy hy vọng, không thể dễ dàng từ bỏ. Giống như khi cô kiên quyết đi du học Ý, Lương Gia từ chối mọi lời khuyên, tập trung vào việc chuẩn bị mang thai, sẵn sàng cho lần chào đón sinh linh mới.

42 tuổi vẫn không từ bỏ khát khao làm mẹ

Tháng 1/2019, Lương Gia mang thai lần thứ 3, lúc này đã 7 năm kể từ khi bắt đầu hành trình mong muốn có con, cô đã 42 tuổi.

42 tuổi Lương Gia vẫn không từ bỏ hy vọng có con.

42 tuổi Lương Gia vẫn không từ bỏ hy vọng có con.

Được xem là sản phụ cao tuổi, Lương Gia không dám lơ là, khi biết mình mang thai cô cẩn thận từng ly từng tí, lo sợ có bất kỳ sai sót nào. May mắn là lần mang thai này không có cảm giác khó chịu nhiều, cô cùng chồng đến bệnh viện để kiểm tra định kỳ.

Ở tuần thai thứ 10, bác sĩ thông báo một tin bất ngờ: Lần này cô mang thai 3 đứa con, và đây là trường hợp hiếm gặp với tỷ lệ nhỏ hơn một phần mười nghìn. Mang thai 3 cùng trứng có nghĩa là một trứng đã được thụ tinh và phân chia thành ba, ba đứa trẻ sẽ cùng giới tính và có ngoại hình rất giống nhau.

Chúng cùng dùng một nhau thai, khi thai nhi lớn dần, ba thai nhi sẽ cạnh tranh dinh dưỡng từ cơ thể mẹ. Xét đến việc mình là sản phụ cao tuổi và mang đa thai, Lương Gia và chồng đã nghĩ đến việc làm phẫu thuật giảm thai.

Nhưng bác sĩ cho biết, ba thai nhi dùng chung một nhau thai, nếu phẫu thuật thất bại thì cả ba đứa trẻ có thể không giữ được. Lương Gia suy nghĩ kỹ lưỡng và quyết định không từ bỏ cơ hội này, giữ lại cả ba đứa con.

Để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con, cô không bỏ lỡ bất kỳ lần kiểm tra nào, chú trọng dinh dưỡng và tích cực điều chỉnh sức khỏe. Để kiểm soát đường huyết, cô phải tiêm insulin bốn lần mỗi ngày, cánh tay đầy vết kim.

Thai nhi tiếp tục phát triển, khi được 34 tuần, chức năng nhau thai bắt đầu suy giảm, cộng thêm đường ketone trong máu có độc tính, có khả năng thai chết lưu. Để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con, bác sĩ và gia đình quyết định kết thúc thai kỳ sớm.

Khoảnh khắc cận kề với sinh tử và vỡ oà trong hạnh phúc

Ngày 1/7/2019, Lương Gia được đưa vào phòng mổ.

Lương Gia trước khi chuẩn bị vào phòng sinh mổ.

Lương Gia trước khi chuẩn bị vào phòng sinh mổ.

Vì thai chưa đủ tháng, cân nặng rất nhỏ, ngay khi ra khỏi bụng mẹ, các bé cần được cấp cứu ngay lập tức, vì vậy bệnh viện đã liên hệ trước với bác sĩ nhi khoa, phối hợp cùng bác sĩ sản khoa thực hiện ca phẫu thuật khó khăn này. Do thời gian gấp gáp, không gian nhau thai hạn chế, đầu của đứa con đầu tiên suýt bị kẹt trong tử cung.

Hai đứa trẻ còn lại cũng gặp vấn đề ngạt thở khi ra đời, da tím tái, cân nặng không đạt chuẩn, sau khi được bác sĩ phẫu thuật cứu chữa, các bé nhanh chóng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

3 đứa trẻ phải nằm lồng kính vì sức khỏe yếu.

3 đứa trẻ phải nằm lồng kính vì sức khỏe yếu.

Lương Gia vì mất máu nhiều mà rơi vào hôn mê, sau 7 giờ phẫu thuật cấp cứu, cô mới được đưa ra khỏi phòng mổ. Khi tỉnh lại, việc đầu tiên cô hỏi là tình hình của các con, khi biết 3 đứa trẻ đều an toàn, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau một đêm kiểm tra và quan sát, tình trạng của ba đứa trẻ ổn định, nhưng vì sinh non nên cơ quan chức năng chưa hoàn thiện, hệ tiêu hóa yếu, các y tá phải cho ăn ít một, chia thành nhiều lần.

Sinh đôi cùng trứng nên 3 đứa trẻ có ngoại hình và giới tính giống nhau.

Sinh đôi cùng trứng nên 3 đứa trẻ có ngoại hình và giới tính giống nhau.

Ngày 20/7/2019, 3 đứa trẻ sinh 3 sau 20 ngày đã đạt đủ cân nặng để xuất viện, được đoàn tụ cùng bố mẹ. Nhìn 3 cô con gái đáng yêu, trái tim của Lương Gia và Trần Khả như tan chảy, họ ghi lại những khoảnh khắc trưởng thành của con, mong muốn lưu giữ kỷ niệm suốt đời.

Năm 2024, 3 đứa trẻ sinh ba của Lương Gia đã 5 tuổi, chúng lớn lên khỏe mạnh, gia đình năm người sống trong hạnh phúc ấm áp.

Tại sao càng lớn tuổi càng khó mang thai?

Càng lớn tuổi, khả năng mang thai càng giảm do một số yếu tố sinh lý và sức khỏe. Dưới đây là một số lý do chính giải thích tại sao việc mang thai trở nên khó khăn hơn khi tuổi tác tăng lên:

- Số lượng và chất lượng trứng giảm: Phụ nữ sinh ra với một số lượng trứng nhất định và số lượng này giảm dần theo thời gian. Đến khi phụ nữ bước vào độ tuổi 35-40, số lượng trứng giảm đáng kể và chất lượng của trứng cũng giảm, làm giảm khả năng thụ tinh và tăng nguy cơ sảy thai.

- Chu kỳ kinh nguyệt không đều: Khi phụ nữ già đi, chu kỳ kinh nguyệt trở nên không đều, dẫn đến khó xác định thời điểm rụng trứng và giảm cơ hội thụ thai.

- Tăng nguy cơ bệnh lý: Tuổi tác cũng đi kèm với sự gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như tiểu đường, cao huyết áp và các vấn đề về tuyến giáp, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản.

- Suy giảm chức năng buồng trứng: Buồng trứng bắt đầu hoạt động kém hiệu quả hơn khi phụ nữ già đi, làm giảm khả năng sản xuất hormone cần thiết cho việc thụ thai và duy trì thai kỳ.

- Tử cung và nội mạc tử cung thay đổi: Lớn tuổi có thể dẫn đến những thay đổi trong tử cung và nội mạc tử cung, làm giảm khả năng phôi thai bám vào và phát triển.

- Tăng nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể: Nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể, như hội chứng Down, tăng lên khi phụ nữ lớn tuổi, làm tăng nguy cơ sảy thai và các biến chứng thai kỳ.

- Sức khỏe tổng quát suy giảm: Sức khỏe tổng quát của phụ nữ có thể suy giảm theo tuổi tác, ảnh hưởng đến khả năng mang thai và duy trì thai kỳ.

Để cải thiện khả năng mang thai ở độ tuổi lớn, phụ nữ nên duy trì lối sống lành mạnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ và tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế hoặc bác sĩ chuyên khoa sản.

Đệ nhất phu nhân ở độ tuổi Gen Z là mẹ 2 con, sau sinh vẫn đẹp từ đầu tới chân
Trẻ trung, xinh đẹp, dù đã qua 2 lần bầu bí và sinh nở nhưng vóc dáng và thần thái của phu nhân Gen Z vẫn khiến bao người mê mẩn.

Làm đẹp sau sinh

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề IVF - Thụ tinh trong ống nghiệm