Chăm vợ sống thực vật, chồng bỗng thấy bụng cô to lên và sự thật bất ngờ phía sau

Chương Ngọc - Ngày 14/02/2023 16:00 PM (GMT+7)

Câu chuyện về gia đình người đàn ông này đã lấy đi nhiều nước mắt của công chúng.

Một người đàn ông tên Cao Đức Kim, đến từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã đối mặt với một chuyện hi hữu, hiếm khi xảy ra trên đời. Và cách ứng xử của anh khiến nhiều người cảm phục vì không phải ai cũng làm được. 

Theo đó, vợ anh tên là Trương Vinh Hương và cặp đôi đã có với nhau hai người con gái. Vào một ngày khi cả gia đình đang trên đường đi về quê thì họ bất ngờ va chạm với một chiếc xe hơi màu trắng. Hậu quả là vợ anh sống thực vật, nằm liệt giường kể từ đó.

Bác sĩ cho hay, vợ của Đức Kim bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, nếu sống được cũng trở thành người thực vật. Trong khi các con anh may mắn chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Khi đó Đức Kim cho biết: "Chỉ cần vợ tôi còn sống ngày nào, chúng tôi vẫn có niềm tin cô ấy sẽ tỉnh lại".

Kể từ đó, hàng ngày, người đàn ông đều chạy tới chạy lui để chăm sóc vợ ở viện. Anh kiên nhẫn rửa mặt, chải tóc và xoa bóp, trò chuyện với vợ mình. Hơn 3 tháng sau, khi đang lau rửa cho vợ, anh phát hiện vòng bụng của chị Vinh Hương to lên bất thường. Không rõ là vì nguyên nhân gì nên anh Đức Kim đã nhanh chóng đi báo cho bác sĩ.

Người chồng đã chăm sóc vợ tận tình suốt một thời gian dài. (Ảnh minh họa).

Người chồng đã chăm sóc vợ tận tình suốt một thời gian dài. (Ảnh minh họa).

Sau khi kiểm tra, bác sĩ đã đưa ra kết quả đầy bất ngờ, chị Vinh Hương đã mang thai. Theo bác sĩ, sản phụ đã mang bầu được 4 tháng, thai nhi phát triển bình thường. Điều đó đồng nghĩa với việc, chị vợ đã mang bầu trước khi vụ tai nạn xảy ra. Anh Đức Kim lúc đó rất bất ngờ không biết phải làm gì trong trường hợp này. Anh phân vân không biết có nên giữ đứa trẻ lại hay không?

Bác sĩ khuyên anh nên giữ đứa trẻ lại vì nếu làm phẫu thuật bỏ thai ngay bây giờ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của sản phụ. Bác sĩ sản phụ khoa cũng cho biết, thai nhi vẫn có thể sống trong cơ thể bà mẹ bị thực vật với điều kiện thai phụ được tiếp dinh dưỡng đều đặn.

Để tiết kiệm chi phí và thuận tiện cho việc chăm nom, người chồng đã đưa vợ về nhà chăm sóc. Để kinh tế gia đình được tốt hơn, anh Đức Kim đã nhận thêm nhiều công việc cùng một lúc. Có lẽ vì sự xuất hiện của một sinh linh bé nhỏ trong cơ thể, kích thích tình mẫu tử mà sức khỏe của người mẹ có dấu hiệu được cải thiện, thai nhi cũng phát triển tốt. Năm tháng dần trôi, đến ngày vợ chuẩn bị sinh, anh đưa cô đến bệnh viện để tiện theo dõi.

Đến ngày vượt cạn, bác sĩ đã nói chuyện với anh Đức Kim rằng anh cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần vì đây là trường hợp sinh đặc biệt, có thể mất mẹ hoặc con. Bên ngoài phòng sinh, người chồng bồn chồn lo lắng và không ngừng cầu nguyện.

Nhờ tình yêu của người chồng và sự xuất hiện của đứa trẻ mà người vợ đã tỉnh lại. (Ảnh minh họa).

Nhờ tình yêu của người chồng và sự xuất hiện của đứa trẻ mà người vợ đã tỉnh lại. (Ảnh minh họa).

Sau một thời gian chờ đợi, bác sĩ thông báo rằng bé trai đã chào đời an toàn, hai mẹ con đều bình an vô sự. Với tất cả mọi người, đó quả là một điều kỳ diệu. Mỗi ngày trôi qua, Đức Kim đều bế con trai đến giường vợ để trò chuyện. 

Khi con trai được 2 tuổi, chạy đến bên giường gọi "Mẹ ơi" thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Chị Vinh Hương đã bất ngờ tỉnh lại trong niềm vui vỡ òa của nhiều người. Kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của người vợ chuyển biến tốt, chị Vinh Hương chỉ cần tập một số bài phục hồi chức năng là có thể trở lại như ngày xưa.

Có thể nói rằng, sự kiên trì cố gắng của người chồng cùng tình cảm mẫu tử thiêng liêng đã "đánh thức" chị Vinh Hương để người phụ nữ tỉnh lại sau hơn 3 năm nằm một chỗ. Câu chuyện của họ đã nhanh chóng được chia sẻ lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ gia đình để họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Giờ đây, cả gia đình đã chuyển đến một ngôi nhà mới rộng lớn hơn, con cái họ cũng được ăn học đàng hoàng, không phải lo lắng nhiều về kinh tế như trước đây.

Câu chuyện cảm động này một lần nữa khẳng định rằng tình mẫu tử thật là thiêng liêng, nó đã chạm đến trái tim của nhiều người, đặc biệt là các bà mẹ đã từng sinh con, hiểu được nỗi khổ khi phải mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng để con chào đời. Em bé được ví như là "liều thuốc tiên" giúp người mẹ vượt qua bệnh tật.

Khó tin nhưng có thật: Những bà mẹ đến tận lúc sinh con mới biết mình mang thai, vì sao lại vậy?
Không phải phụ nữ nào khi mang bầu cũng có biểu hiện ốm nghén hay bụng to lên mỗi ngày, vì vậy có những trường hợp đến tận ngày sinh con mới ngỡ ngàng biết mình đang mang thai.

Câu chuyện mang thai

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai