Một câu chuyện đau lòng về chuyện mang thai ngoài ý muốn đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của dư luận.
Một câu chuyện đau lòng về chuyện mang thai ngoài ý muốn đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của dư luận. Tiểu Trần, một người đàn ông trẻ đang làm việc tại Hạ Môn (Trung Quốc), bàng hoàng khi nhận được tin vợ mình sinh con thứ hai tại quê nhà. Điều khiến anh sững sờ hơn cả là anh chưa từng biết vợ mình mang thai và càng không thể hiểu nổi đứa trẻ ấy từ đâu mà có. Khi sự thật dần hé lộ, một bi kịch gia đình đẫm nước mắt đã được phơi bày, bắt nguồn từ một cái thai không mong muốn.
Tin vui hay tin sét đánh?
Một buổi chiều đầu năm, khi đang làm việc ở công trường tại Hạ Môn, Tiểu Trần nhận được cuộc gọi từ ủy ban thôn ở quê. Người bên kia đầu dây thông báo rằng vợ anh vừa sinh con trai thứ 2, mẹ tròn con vuông. Ban đầu, Tiểu Trần nghĩ có sự nhầm lẫn vì anh đã một năm không về quê và vợ anh cũng chưa từng nhắc đến chuyện mang thai. Nhưng khi xác nhận lại, anh chết lặng khi biết chính xác người họ nhắc tới là vợ mình.
Tiểu Trần sốc khi nghe tin vợ sinh con thứ 2.
Trên chuyến xe vội vã trở về quê, Tiểu Trần như người mất hồn. Anh không thể hiểu nổi làm sao vợ mình có thể mang thai và sinh con mà anh hoàn toàn không hay biết. Nỗi hoài nghi và tức giận bủa vây lấy anh suốt quãng đường dài.
Những tháng ngày mang thai trong bí mật
Khi về đến quê, Tiểu Trần mới biết rằng vợ mình đã mang thai suốt hơn 9 tháng qua mà anh không hề hay biết. Hàng xóm kể lại rằng vợ anh đã giấu kín chuyện này trong thời gian dài, chỉ khi bụng bầu lớn không thể che giấu được nữa, cô mới lộ diện với lý do rằng “đó là con của chồng”.
Vợ Tiểu Trần thậm chí đã lên kế hoạch sinh con ngay tại nhà để tránh bị phát hiện, nhưng do chuyển dạ sớm và gặp biến chứng, cô buộc phải đến bệnh viện địa phương. Chính vì vậy, ủy ban thôn mới biết chuyện và gọi điện thông báo cho Tiểu Trần.
Điều khiến Tiểu Trần càng đau lòng hơn là khi anh nghe kể vợ mình từng có dấu hiệu ốm nghén, chóng mặt, thậm chí ngất xỉu trong những tháng đầu thai kỳ nhưng không hề báo cho chồng. Thay vào đó, cô lẳng lặng đi khám thai một mình.
Vợ Tiểu Trần thậm chí đã lên kế hoạch sinh con ngay tại nhà.
Cú sốc khi đối diện sự thật
Sau nhiều lần cố gắng liên lạc, cuối cùng Tiểu Trần cũng gặp được vợ. Khi đối mặt, vợ anh không hề tỏ ra hối hận mà chỉ lạnh lùng thừa nhận rằng cái thai là kết quả của một mối quan hệ ngoài luồng. Cô cho rằng mình cảm thấy cô đơn và tổn thương khi chồng không ở bên trong những ngày tháng thai nghén, và sự quan tâm từ người đàn ông khác đã khiến cô không thể cưỡng lại.
Tiểu Trần cố gắng níu kéo, mong vợ suy nghĩ lại. Anh nói rằng chỉ cần cô giao đứa bé cho gia đình người cha ruột và thừa nhận sai lầm, anh sẽ tha thứ để bảo vệ gia đình và con trai đầu lòng. Nhưng đáp lại sự bao dung của anh chỉ là ánh mắt lạnh lùng và lời từ chối phũ phàng. Vợ anh kiên quyết ly hôn, cho rằng nếu có tiếp tục thì cô sẽ bị cả xóm dị nghị và sống không hạnh phúc.
Góc nhìn từ thai kỳ: Khi mang thai ngoài ý muốn trở thành áp lực tinh thần
Việc mang thai ngoài ý muốn hoặc trong một mối quan hệ không rõ ràng có thể gây ra áp lực lớn về tinh thần cho cả mẹ và con. Phụ nữ mang thai trong hoàn cảnh này dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, lo lắng, dẫn đến các vấn đề sức khỏe như trầm cảm trước và sau sinh. Trong trường hợp của vợ Tiểu Trần, sự căng thẳng và cảm giác tội lỗi khi mang thai có thể đã ảnh hưởng đến cả quá trình thai kỳ và sự phát triển của thai nhi.
Theo các chuyên gia, việc thiếu sự đồng hành và hỗ trợ tinh thần từ người chồng trong suốt thai kỳ có thể khiến phụ nữ dễ sa vào những mối quan hệ ngoài luồng để tìm kiếm sự an ủi. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người mẹ mà còn gián tiếp tác động tiêu cực đến sự phát triển của đứa trẻ trong bụng.