Soi gương thấy chân mày dựng đứng, vợ trẻ vội mua que thử thấy lên luôn 2 vạch

Thảo Nguyên - Ngày 17/02/2023 14:22 PM (GMT+7)

Dù trải qua những tháng thai kỳ không suôn sẻ khi bị dọa sảy, nhưng người vợ trẻ Long An vẫn rất hạnh phúc chăm sóc bản thân để thai kỳ khỏe mạnh, an vui nhất.

Thời điểm này, Yến Nhi, 19 tuổi ở Long An đã mang bầu được 6 tháng. Tuy mẹ bầu mới chỉ lên được 4kg nhưng trộm vía thai nhi trong bụng hấp thụ tốt đã được gần 1kg, lớn hơn cân nặng của tuổi thai 1 tuần. Con hay nghịch ngợm, đạp và trườn trong bụng mẹ bất kể ngày đêm khiến Yến Nhi rất hạnh phúc.

Người vợ trẻ cho biết, khi có bầu cô không hề biết vì bản thân có chu kỳ nguyệt san không đều: “Mỗi tháng em đều có kinh nguyệt, nhưng nó sẽ trễ tầm 7-10 ngày so với tháng trước. Nếu tháng trước chu kì của em ngày mùng 10 thì tháng này sẽ là ngày 20 hoặc hơn mới có. Và tháng nào cũng trễ như vậy, nên khi có thai em hoàn toàn không hề biết”.

Chỉ khi Yến Nhi lướt Tiktok xem được video của 1 bác sĩ chia sẻ kinh nguyệt không đều và mẹ dư cân sẽ khó thụ thai. Thấy bản thân đang dư cân nên cô nàng còn quyết định mua thuốc giảm cân và ăn kiêng.

Từ sau đám cưới, vợ chồng Yến Nhi thả nhưng mãi chưa có bé, cô còn nghĩ do kinh nguyệt không đều và dư cân nên khó thụ thai. (Ảnh: NVCC)

Từ sau đám cưới, vợ chồng Yến Nhi thả nhưng mãi chưa có bé, cô còn nghĩ do kinh nguyệt không đều và dư cân nên khó thụ thai. (Ảnh: NVCC)

“Lúc chưa chồng em có 45 kg nhưng từ khi quen anh cho đến lúc cưới, em tăng lên tận 57 kg. Từ sau đám cưới, vợ chồng em cũng thả nhưng mãi chưa có bé. Vì thế em cứ đinh ninh cho rằng, mình dính 2 lý do mà bác sĩ nói nên quyết định mua thuốc giảm cân và ăn kiêng. Kèm theo đó, em còn mua các loại thảo dược giúp mát gan về uống để kinh nguyệt đều hơn”, Yến Nhi chia sẻ.

Khi đang sử dụng thuốc giảm cân và ăn kiêng như vậy thì đột nhiên Yến Nhi bị trễ kinh đến 14 ngày. Đây là điều mà trước đó chưa bao giờ xảy ra với cô. Tuy nhiên cô vẫn không nghĩ bản thân đang mang thai mà nghĩ đó là tác dụng phụ của thuốc giảm cân.

“Ngoài bị trễ kinh em còn không muốn ăn gì, cơ thể nhẹ hơn. Nhưng em cứ nghĩ là do tác dụng phụ của thuốc nên vẫn kiên trì uống. Cho đến khi thấy mệt mỏi, chóng mặt, buồn ngủ, nhức đầu quá nên hay phải thoa dầu gió. Cả cơ thể và mặt mày em xanh xao. Mọi người xung quanh đều thấy nghi ngờ nhưng cũng chỉ nghĩ em bị ốm.

Tối đó em nhìn vào gương thấy chân mày mình dựng đứng và mạch ở cổ đập rất mạnh. Bất chợt em nhớ lại lời ông bà nói nếu có bầu là mặt tái xanh, nhợt nhạt, chân mày dựng đứng, mạch cổ đập mạnh. Em nghi ngờ lắm nên sáng hôm sau quyết định mua que về thử và thấy 2 vạch. Em đưa cho mẹ và chị chồng xem ai cũng bảo có em bé rồi nhưng lúc đó phần vì mừng phần vì bất ngờ em vẫn không tin. Sau đó em đã mua hơn chục que thử nhưng kết quả vẫn như vậy”, mẹ bầu nhớ lại.

Hai vợ chồng đưa nhau đi khám thì đã thai đã được 7 tuần và có tim thai. (Ảnh: NVCC)

Hai vợ chồng đưa nhau đi khám thì đã thai đã được 7 tuần và có tim thai. (Ảnh: NVCC)

Sau đó, Yến Nhi báo cho chồng biết, 2 vợ chồng đưa nhau đi khám thì đã thai đã được 7 tuần và có tim thai. Nhận kết quả siêu âm xong 2 vợ chồng đi mua ngay sữa bầu, đồ ăn và trái cây tẩm bổ. Cứ khoảng 2-3 tuần là vợ chồng lại đưa nhau đi khám thai 1 lần, em bé lúc nào cũng được bác sĩ bảo phát triển tốt, khỏe mạnh.

Do chủ quan nghĩ em bé trong bụng khỏe mạnh và bản thân mẹ bầu cũng khỏe khoắn nên thời kỳ đó Yến Nhi đi lại rất nhiều. Cho đến tuần thứ 12 thì cô bị ra máu nâu phải vội vàng đi khám. Bác sĩ nói mẹ bầu bị dọa sảy do hoạt động và đi lại quá nhiều.

“Bác sĩ cho em thuốc dưỡng thai và chỉ định về nhà phải nằm yên 1 chỗ. Trong 2 tuần đó, em chỉ nằm yên trong phòng và chân luôn kê cao. Thời gian đấy, em không làm bất cứ việc gì. Hàng ngày chỉ lúc ăn cơm hay lúc đi vệ sinh mới xuống giường, làm xong lại phải lên nằm nghỉ. Cơm nước cũng được mẹ và chị chồng nấu phục vụ tận nơi”, Yến Nhi kể lại khoảng thời gian dọa sảy.

Trong thai kỳ có thời điểm Yến Nhi bị dọa sảy phải nằm 1 chỗ và chân kê cao lên. (Ảnh: NVCC)

Trong thai kỳ có thời điểm Yến Nhi bị dọa sảy phải nằm 1 chỗ và chân kê cao lên. (Ảnh: NVCC)

Cũng may cô chỉ nằm dưỡng thai khoảng 2 tuần là ổn. Sau đó cô không phải nằm kê cao chân tại giường nữa nhưng luôn đi lại nhẹ nhàng quanh nhà. Cả thai kỳ của Yến Nhi kèm theo hơi đau nhức lưng với ngửi mùi kem đánh răng là buồn nôn. Còn lại cô không nghén quá nhiều, vẫn ăn uống được bình thường.

“Em chỉ kiêng mướp đắng, rau ngót, ngải cứu, rau sam, đu đủ xanh và nước dừa trong 3 tháng đầu. Sau 3 tháng em chỉ kiêng mỗi đu đủ xanh, rau sam, ngải cứu. Còn lại em đều ăn mỗi thứ 1 ít cho con có chất, cái gì tốt em ăn nhiều, không tốt mà thèm thì em ăn ít. Trộm vía nay 6 tháng mẹ chỉ tăng 4kg nhưng con vẫn phát triển khỏe mạnh, đủ cân nặng tiêu chuẩn”, Yến Nhi khoe.

Riêng với chuyện chăm sóc da khi bầu bí, mẹ bầu Long An cho biết, thời kỳ đầu cô thường dùng kem body và tẩy da chết. Nhưng khi bầu 6 tháng, bụng to và bắt đầu nặng nề thì Yến Nhi cũng lười chăm sóc da hơn, cách nhật mới thoa kem. Hiện cô cũng chưa có bất cứ vết rạn nào. Tuy nhiên mặt thì thấy bị nổi mụn nhưng cũng không điều trị để sinh xong mới lên kế hoạch dưỡng lại.

Hiện đang bầu tháng thứ 6 của thai kỳ nhưng Yến Nhi không bị rạn da, chỉ bị mụn ở mặt. (Ảnh: NVCC)

Hiện đang bầu tháng thứ 6 của thai kỳ nhưng Yến Nhi không bị rạn da, chỉ bị mụn ở mặt. (Ảnh: NVCC)

Hiện nay dù đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ, người vợ trẻ 19 tuổi đã cảm thấy nặng nề hơn nhưng tâm trạng luôn vui vẻ, lạc quan, không suy nghĩ nhiều. Khi tới lịch hẹn thăm khám thai kỳ, Yến Nhi vẫn đi khám đều đặn. Ngoài ra hàng ngày cô vẫn phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, đi tới đi lui cho khỏe mạnh.

“Mang thai lần đầu em không tránh khỏi tâm trạng vừa vui mừng, hạnh phúc, vừa lo lắng cho sức khỏe và sự phát triển của bé. Nhưng em vẫn cố gắng ăn uống lành mạnh, vận động nhẹ nhàng và vui vẻ, lạc quan nhất để có thai kỳ khỏe mạnh giúp sau này vượt cạn dễ dàng và an toàn”, Yến Nhi cười nói.

Biết tin mang thai đúng mùng 1 Tết, vợ chồng vui như pháo nổ đầu năm và ngày đi đẻ được mẹ chồng cơm bưng nước rót
Sau 5 năm kết hôn, vợ chồng trẻ Sài thành mới quyết định mang bầu. Họ chẳng ngờ được tin vui ấy lại đến đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022.

Câu chuyện đi đẻ

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu