Người mẹ 6 lần bị sảy thai, thử vận may lần thứ 7 và cái kết bất ngờ

Chương Ngọc - Ngày 04/06/2024 15:00 PM (GMT+7)

Người mẹ đã từng có ý định bỏ cuộc trong hành trình tìm con.

Cặp đôi Charlie và Lynette Bathgate, cả hai đều 42 tuổi, đã trải qua 10 năm để cố gắng sinh ra một đứa trẻ nhưng không thành công. Và giờ đây họ cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể trở thành bố mẹ của một bé gái xinh xắn và đáng yêu.

Người mẹ Lynette Bathgate chia sẻ rằng, cô được chẩn đoán mắc bệnh buồng trứng đa nang nên kinh nguyệt không đều, rối loạn hormone, hậu quả là dẫn đến việc thụ thai sẽ trở nên khó khăn hơn so với người bình thường. 

Người phụ nữ nhớ lại: "Tôi đã dành phần lớn thời gian để làm các xét nghiệm. Nó gần như chiếm lấy toàn bộ cuộc sống của tôi. Tôi luôn cảm thấy chạnh lòng khi chứng kiến cảnh bạn bè và người thân lần lượt mang thai rồi sinh con, gia đình họ trở nên ấm cúng hơn, điều mà cả hai chúng tôi luôn khao khát có được".

Trong những lần mang thai trước đó, Lynnette trở nên bất lực và bị ám ảnh khi các thai nhi không thể nào vượt qua dấu mốc 12 tuần. Sau khi sảy thai lần thứ 6, người phụ nữ đã có suy nghĩ bỏ cuộc. Mặc dù vậy, cô Lynette cho biết một bác sĩ tại bệnh viện Old St Mary, ở Manchester (Anh) đã khuyến khích vợ chồng cô tiếp tục nỗ lực để thực hiện giấc mơ được làm cha mẹ.

Cặp đôi trung niên hạnh phúc khi lần đầu được làm cha mẹ.

Cặp đôi trung niên hạnh phúc khi lần đầu được làm cha mẹ.

Sau đó, bác sĩ đã cho cô Lynette sử dụng một loại thuốc mới, được dùng cho các bệnh nhân IVF, giúp kích thích sự phát triển của trứng trong buồng trứng. Sau đó, khi hay tin mang thai lần thứ 7, người phụ nữ này cảm thấy "lo lắng tột độ" nhiều hơn là vui mừng hạnh phúc vì những ám ảnh sảy thai 6 lần trước đó.

Trong quá trình mang bầu, Lynette đã nhiều lần đối mặt với việc có thể mất con nhưng thai nhi lần này rất kiên trì, tiếp tục phát triển chờ đến ngày chào đời. Và rồi ngày đó cũng đã đến. Cô Lynette sinh mổ và bé Faith được nhanh chóng đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Người mẹ vẫn nhớ như in lần đầu cô được ôm con gái yêu trong lòng sau bao ngày xa cách. 

Cô Lynette cho hay: "Đó là cảm giác tuyệt vời nhất thế giới. Tôi không thể nào diễn tả được. Tôi đã từng nghĩ bản thân không thể nào có con được nữa. Đây quả là một điều diệu kỳ".

Người cha rất tự hào về con gái mình.

Người cha rất tự hào về con gái mình.

Người cha cho biết, anh rất tự hào khi bé Faith đã khỏe mạnh hơn sau 6 tháng chào đời. Sở thích của đứa trẻ là say sưa xem các trận đấu cricket với bố. Người cha cho hay: "Con gái tôi rất thích xem cricket cùng với bố. Con bé sẽ ngồi trên đùi tôi và có thể ngồi xem cả tiếng đồng hồ. Đây là cảm giác hạnh phúc mà tôi chưa từng thấy trước đây".

Cha mẹ của bé gái này cho biết đứa trẻ đã mang đến niềm vui cho họ mỗi ngày. "Faith là một cô bé có tính cách vui vẻ, hoạt bát, luôn mỉm cười khúc khích. Con bé cũng rất cá tính, điều này làm cuộc sống của chúng tôi trở nên sinh động và có sức sống hơn", người mẹ chia sẻ thêm.

Charlie và Lynette Bathgate hy vọng rằng, qua câu chuyện của họ, nhiều cặp đôi khác sẽ không từ bỏ dễ dàng mà cần kiên trì đến cùng, tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp thì sẽ nhận về trái ngọt. Cả hai muốn truyền cảm hứng cho thật nhiều người để họ tiếp tục con đường có một đứa con cho riêng mình. 

Cuộc sống hiện tại của các bé trong ca sinh tư: 18 năm trước thoát khỏi tử thần, 18 năm sau làm nên kỳ tích
Sau thời gian dài suy nghĩ, người mẹ quyết định sinh con. Cô tâm sự rằng dù sao đó cũng là 4 sinh mạng, đổi lại là ai cũng không nỡ từ bỏ, huống chi...

Sinh đôi và đa thai

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai